Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/06/2021 22:06 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
câu chuyện chọn ngành, chọn trường


Xin chào tất cả mọi người

Các em ạ!
Các em luôn hỏi, em nên thi trường gì, trường gì đang hot, nghề gì ra sẽ kiếm được nhiều tiền. Cá nhân chị thì nghĩ, em không nên hỏi người khác, càng không nên dựa vào việc báo chí tung hê ngành nghề nọ ngành nghề kia rồi chạy đua để vào bằng được trường đó.
Học ĐH chỉ có 4 năm thôi, nhưng khi ra trường, các em sẽ phải sống với nghề mấy chục năm lận. Vậy, hãy chọn nghề gì mà mình thật sự thích, đam mê và nghĩ là có thể đeo đuổi nó cả đời. Chọn nghề để cho em, chứ không phải cho bố mẹ của em, hay cho bất cứ ai. Bởi khi em ra trường, chán nghề, bỏ việc, về ăn bám bố mẹ, liệu lúc ấy em sẽ trách ai
Viết đến đây, chị nghĩ các em sẽ lại hỏi: Làm thế nào để tìm được nghề mà mình đam mê? Hãy trả lời các câu hỏi này nhé:
1. Em thật sự yêu thích điều gì?
2. Thế mạnh thực sự của em là gì?
3. Đâu là những ngành nghề có thể phát huy được sở thích và năng lực của em.
Thì đó chính là ngành nghề em nên chọn.
Ví dụ nhé, chị rất thích viết (1), thế mạnh là viết lách, giao tiếp (3), vậy chị đã chọn thi PR - quan hệ công chúng để phát huy được cả sở thích và thế mạnh của mình. Ra trường, chị cũng làm các nghề liên quan đến sở thích của mình như Viết văn, viết báo, làm biên tập viên sách, làm PR (3)...
Hãy xác định rõ sở thích và thế mạnh của em. Dù là gì, thì em cũng hoàn toàn có thể tìm được nghề nghiệp tương ứng. Cơ hội đang mở ra cho rất nhiều các ngành nghề mới - những ngành nghề mà ngày trước phụ huynh cho rằng thật "vớ vẩn", như: Đầu bếp, nhiếp ảnh, ca sỹ, diễn giả...
Em lại lo: "Trời ơi, nói vậy chứ đâu dễ kiếm việc như chị nói" Thì đúng, chắc chắn việc làm không phải thứ dễ kiếm, nhưng đừng vội trách cứ việc em không có việc làm, mà hãy nhìn nhận lại bản thân mình đi, bởi nếu em thật sự giỏi, năng động, có chí tiến thủ, chị không tin là không có cơ hội nào mở ra với em. Chỉ trừ khi em lười biếng, thụ động và chỉ chờ cơ hội tìm đến với mình.
Sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào TỰ tìm đến với em cả, chắc chắn Luôn phải nỗ lực và phấn đấu bằng cả quá trình.
Ví dụ, hồi đại học, khi các bạn năng nổ đi làm thêm, hoạt động ngoại khóa thì em làm gì? Em có biết sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình không?
Có một câu nói của CEO mà chị rất thích: "Ngày xưa, hồi tôi học Đại học, không có ai nói với tôi rằng, khoảng thời gian quý giá nhất trong đời là những khoảng thời gian rảnh rỗi".
Hãy dùng nó vào việc có ích, tích lũy vốn sống, kiến thức và kinh nghiệm, kết giao và mở rộng mối quan hệ, đừng biến nó thành khoảng thời gian chết. Bởi khoảng thời gian chết thì không bao giờ "sinh lời" được cho em trong tương lai sau này.
Và cuối cùng là DÁM SỐNG. Em chẳng thể nào sống được cuộc đời mình muốn nếu em không DÁM như thế.
Trong những hoàn cảnh quyết định, em hãy biết tin vào mình. Tin rằng mình sẽ làm tốt, tin rằng mình có thể sống một cuộc đời như mình muốn.
Sau tất cả, thì mọi thứ vẫn sẽ ổn, vấn đề là ở khoảnh khắc quyết định ấy, em có dám làm theo suy nghĩ của mình.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024