Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/10/2011 16:10 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Teen với thực trạng thiếu kĩ năng sống


 Một thực trạng đáng báo động với teen trong xã hội ngày nay là việc thiếu kĩ năng sống.

 

  

Nhiều teen thậm chí không thể ở nhà một mình mỗi khi bố mẹ có việc đột xuất phải về quê hay đi công tác thì bố mẹ phải đau đầu suy nghĩ lo cho chúng mình trong những ngày ở nhà “một mình” đó.

Tại sao teen thiếu kĩ năng sống?

Không chỉ trong những công việc nhà đơn giản, tự chăm sóc bản thân, nhiều teen dù đã học cấp 3, cao hơn mẹ cả cái đầu nhưng hàng ngày vẫn phải để bố mẹ đưa đi học và đón về. Đơn giản chỉ vì teen không tự mình đi được xe đạp. Rồi đến cả chuyện cơm nước. Teen chúng ta hiện nay suốt ngày chỉ lao đầu vào học tập, học và học. Hết học ở trường rồi lại học thêm, học ở trung tâm, học ở nhà. Tất cả khiến cho thời gian của teen hạn hẹp lại. Và tất cả những việc thường ngày như dọn phòng, nấu cơm, rửa bát, nhặt rau…tất cả đều được bố mẹ phục vụ và chăm lo. Chính điều này đã khiến cho teen rơi vào tình trạng không biết làm việc gì, ngoài việc học. Học giỏi là một điều tốt không thể phủ nhận, thế nhưng chỉ học giỏi thôi chưa đủ, teen chúng ta còn phải biết những điều khác.

Thu (17t) nói: “Ở nhà có việc gì mẹ mình đều làm hết, mình chỉ có mỗi việc học. Đi học thì bố đưa đi, chiều về mẹ tới tận cổng trường. Thế nên mình chẳng biết đường xá gì cả. Mặc dù mình đã 17 tuổi và là dân Hà Nội chính gốc. Nhưng rất nhiều con đường nổi tiếng mình không biết nó ở đâu? Mỗi khi muốn đi sinh nhật bạn nào trong lớp mình toàn phải nhờ các bạn khác đèo đi, nhiều khi thấy ngại và xấu hổ lắm.”

Kĩ năng giao tiếp và trò chuyện với người khác của teen ngày nay cũng là vấn đề đáng ngại. Nhiều teen khi gặp người lớn tuổi chỉ biết chào rồi thì còn lại im thin thít, không biết nên nói gì nữa. Nhất là những lúc đồng nghiệp của bố mẹ tới nhà chơi. Thường thì teen chỉ chào hỏi cho xong rồi vội vàng “cúp” vào phòng. Hoặc là mỗi khi về quê teen cũng không biết nên xưng hô với mọi người ở quê như thế nào. Cứ gọi loạn xị hết cả lên. Đáng chú lại gọi là bác, đáng tuổi em mình thì teen lại gọi là anh/chị.

Không chỉ thiếu kĩ năng trong những công việc đời thường, ngay cả trong học tập cũng vậy. Teen vẫn còn rất yếu trong kĩ năng làm việc nhóm. Thường thì chúng ta không biết cách phân công công việc và lên lịch hợp lí. Mọi người thường đùn đẩy và ỷ lại cho nhau. Cuối cùng thì hầu như chỉ có một số bạn làm còn những bạn khác thì chơi.

Huệ (19t) chia sẻ “Đại học năm đầu thầy cô giao cho cả nhóm làm bài tập thuyết trình. Mọi người chẳng ai bảo ai, cũng không liên lạc gì với nhau. Đến hôm cân kề phải nộp bài mới họp bàn nhau làm thế nào, rồi phân chia công việc, nhưng không thống nhất được nên bất đồng ý kiến. Cuối cùng chỉ có mỗi bạn nhóm trưởng làm và lên thuyết trình trước lớp.”

Thiếu kĩ năng sống khiến teen gặp khá nhiều khó khăn và rắc rối trong cuộc sống cũng như trong học tập. Nhiều teen đã mất đi cơ hội hiếm có trong đời chỉ vì điều này.

Quỳnh (20t) nói “Lần trước mình đã trượt phỏng vấn cho một công việc partime mà mình rất yêu thích chỉ vì không biết đường đi và khả năng ăn nói của mình không tốt lắm.”

Vậy làm sao để teen có thể cải thiện tình hình này?

Mạnh dạn tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Đừng ngại giơ tay phát biểu ý kiến teen nhé! Không ai cười khi ta trả lời sai cả, bởi một lần sai thì lần sau ta sẽ nhớ lâu hơn. Và việc đứng nói trước lớp cũng taọ cho teen thêm sự tự tin trước mọi người và thói quen đứng trước đám đông. Ở nhà ngoài việc học thì chúng mình có thể học thêm từ mẹ cách nấu các món ăn. Rồi thì những chiều lộng gió teen có thể tự mình đạp xe khám phá thành phố xinh đẹp, nhớ là đừng quên mang theo bản đồ teen nhé!

Gặp gỡ nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, mạnh dạn hơn và quan trọng là sự ham học hỏi từ mọi người. Teen chúng ta thường có tâm lí ngại khi hỏi người khác. Nhưng không sao, bởi khi bạn hỏi mọi người sẽ không chê cười bạn đâu, mà họ sẽ khuyến khích bạn hơn.

Ở trường không dạy ta kĩ năng sống, mà những kĩ năng này teen nhà mình cần phải tự học từ mọi người. Và điều quan trọng là teen phải vứt bỏ đi tính ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Phải tự mình đối mặt với mọi chuyện đừng trốn tránh nó.

Còn rất nhiều kĩ năng khác trong cuộc sống mà chúng ta cần phải học. Có một câu mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết “đời thay đổi khi ta thay đổi”. Hãy mạnh dạn tiến lên phía trước teen nhé!

Lê Thị Thủy (Thanh Hoá)
Nguồn:mựctim.com.vn



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024