Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/09/2011 22:09 # 1
ohayogozaimasu
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 47/100 (47%)
Kĩ năng: 106/110 (96%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 497
Được cảm ơn: 656
Tôi nghĩ về thế giới ảo


 Đằng sau chữ ảo là một thế giới thật, một con người thật, yêu thương thật và tổn thương cũng thật.

 

Quả thật giờ xã hội phát triển, ta không thể phủ nhận những tiện ích mà internet đưa lại. Và bạn thật lạc hậu nếu không thường xuyên truy cập internet để lấy thông tin trong nước và thế giới. Nên việc online, lấy tài liệu, hay chơi game, lên diễn đàn chém gió là việc làm chiếm nhiều thời gian của giới trẻ hiện nay.

  

Bên cạnh những thông tin , những thú vị mà internet đưa lại ,vai trò của nó ,thì tui muốn đề cập đến một vấn đề khác, đó là tình bạn,tình yêu và những mối quan hệ qua thế giới ảo internet  .Mà có một lần cậu bạn tui thốt lên ”lạy chúa, bạn có bạn tất thảy mọi nơi, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài nhờ internet”

Có nhiều ý kiến về vấn đề này

1.Mạng ảo, người ảo

Đúng với nghĩa đen của nó luôn, cái gì cũng ảo hết ,nên các phụ hunh vẫn cứ nhắc nhở con  mỗi khi thấy con nghiền internet, online quá lâu đừng tin gì mấy đứa không thực tế đó, nên tiếp xúc với ngoài đời nhiều hơn con ạ”

Theo bạn Thu Hòa (trường ĐHĐL) ”Đã là thế giới ảo, thì là thế giới không có thực, mạng ảo thì người cũng ảo thôi, lên để nói chuyện chém gió ấy mà” còn theo bạn Quốc Nam (sinh viên KTQD) ”Lên chơi Zing, chơi là một, tán gái là 2 ,trên ấy con gái xinh lắm, tha hồ nói cuội cũng chẳng ai biết mình là ai. Mục đích giải quyết stress. căng thẳng, xong thì đi ngủ ,cũng chẳng ai trách ai được 

2.Mạng ảo  ,nhưng sự chân thành:

Có lẽ cái này hợp với những con người sống theo kiểu nội tâm , ít chia sẻ với mọi xung quanh, họ lên mạng để giải quyết nỗi buồn ,tìm người tâm sự, vì theo quan điểm của Hoài Thương ( sinh viên CĐNT )”Nhiều khi không có ai tin tưởng để mình chia sẽ cả, nói ra lại sợ bị bêu rếu, nói xấu sau lưng ấy chứ , nói chuyện trên mạng, họ không biết mình là ai, khi nói chuyện, mình như trút được nỗi lòng, mà có khi nhiều người giúp đỡ rất chân tình đấy nhé” Còn Hà Trung (Nhân viên bán hàng) lại tự hào khoe có cậu bạn ,sau bao lâu nói chuyện, ”chê mình gà và hơi dốt”, nhưng mình cũng cảm thấy vui, vì đó là lời nhận xét rất thực (mình dốt thật mà), thế mà ngoài đời không ai nói thẳng với mình để mình sửa cả, có nói cũng chỉ nói bóng, nói gió

3.Đến tình người qua mạng nhé

- Cái này thì nhiều người chắc cũng gặp rồi, những người bạn thân của nhau trên mạng dù họ chưa một lần gặp mặt ,có lẽ vì vậy mà Hạnh Trang luôn hạnh phúc khoe về tình bạn của hai cái nick “người lớn và trẻ con “ của cô. Dù hai người là kẻ Bắc người Nam ,không biết rồi có gặp nhau không, nhưng thân thiết hơn họ tưởng.

- Đi đâu xa chính tui cũng nhân chứng nè,khi tham gia trên diễn đàn ”diendankythuatdien.com”  ,trên ấy tui cũng có người chú ,có anh, có bạn rất thân, họ giúp tui rất nhiều trong việc an ủi, động viên trong công việc, trong cuộc sống xa gia đình, nhiều khi có vướng mắc là mình được giúp đỡ rất nhiều, cô bé con trong mình như trưởng thành hơn khi được sự giúp đỡ động viên của mọi người, mọi người thân nhau như đại gia đình vậy  .Rồi những lần gặp mặt, các thành viên trong diễn đàn, không ai gọi tên thật, vẫn là nói chuyện bằng những cái nick name trong diễn đàn bé bờm có đòi bim bim và sữa chua nữa không đây?” Vui thiệt .Có lẽ nó đúng với câu phương châm Mạng tuy ảo, nhưng tình cảm của anh em là thật”

4.Và tình yêu:

Cái này thì không tránh khỏi, đối với những đôi bạn thân qua mạng rồi, khi họ thân nhau, thấy hiểu nhau quá ,và rồi đòi gặp mặt. Giấc mộng vỡ òa khi thực tế lại không mong đợi .Theo lời của Thắng (sinh viên ĐHĐL) ”Tớ cứ nghĩ chắc ngoài đời cậu ấy dễ thương, dịu hiền lắm ai ngờ,..sau lần gặp ấy bye bye lun”. Có một tờ báo cảnh báo, những tình yêu qua mạng ,thường nhanh chóng đổ vở và tỷ lệ 10% thui, và các bạn gái hơi lãng mạn, viễn vông cũng đừng mong chờ quá một tình yêu xa..qua internet.

Nhưng cũng có đôi bạn may mắn hơn, khi Long Nhật_Phương Nga, dù hai người là sinh viên 2 trường khác nhau, nhưng họ quen biết nhau qua diễn đàn ,hợp nhau qua cách nói chuyện qua chatbox, đến online qua yahoo, rồi điện thoại và giờ là một cặp ở ngoài đời đấy. Nhưng “Cũng may là hai đứa ở gần trong thành phố này Phương Nga nói thêm.

Nguy hiểm hơn báo chí cũng ngày càng lên án mạnh mẽ những cô gái bị lừa tình qua mạng ,hay các “teen nữ bị lừa khoe thân qua webcam”. Đó cũng là do quá tin người, quá tin những mối quan hệ mà mạng ảo internet đưa lại .Nên các bạn nữ cũng phải cảnh giác cao trước thế giới ảo mang lại.

 

Tạm kết

Cuộc sống thực tế vẫn là thực, chúng ta sống cũng đừng vì thế giới ảo mà xa rời cuộc sống hiện thực quá .Nhưng trong một khía cạnh nào đó, cuộc sống ảo với những con người bạn không quen biết vẫn đưa đến cho bạn những niềm vui, sự hứng thú riêng phải không các bạn ?

Tui xin lấy lại lời nói của một nick name consongnho để làm câu kết  Không phải ai vào thế giới ảo cũng sống tốt, sống thật, và ngược lại. Chỉ biết một điều, đằng sau chữ ảo là một thế giới thật, một con người thật, yêu thương thật và tổn thương cũng thật

Dù sao cuộc sống ảo ảo đó cũng có cái gì đó rất thật, đừng làm ai bị tổn thương bởi chữ ảo đó bạn nhé

Hãy để thế giới ảo tồn tại theo hướng tích cực.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về thế giới ảo nhỉ?
                                                                                                                                      (Mực tím)

 




email: quynhlandtu@gmail.com
 
 
Tôi là ngày hôm nay

 
Các thành viên đã Thank ohayogozaimasu vì Bài viết có ích:
17/09/2011 16:09 # 2
anhbk707
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 01/10/2010
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Tôi nghĩ về thế giới ảo


mình đang sống trong thế giới ảo, ko nghĩ đến thế giới thực.....có ai giúp mình ko. thanks nhìu


Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta

Mà hỏi rằng ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024