Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/07/2011 16:07 # 1
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Làm thế nào để trở nên giàu có


 Có nhiều bạn đã liên hệ và đã hỏi tôi, chỉ cùng một câu hỏi mà thôi, và trong thời gian này, đáng lẽ tôi đã làm 1 video clip để trả lời các bạn về câu hỏi này. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân việc đó chưa thực hiện được. Trong bài viết này, tôi sẽ trả lời câu hỏi đã làm cho những ai còn ham muốn tiền bạc luôn phải vất vả vì nó, thậm chí mất ăn mất ngủ vì nó. Cuộc sống ngày nay đã trở nên quá gắn bó với nó.

 

Câu hỏi: “Làm thế nào để trở nên giàu có?

Trước kia, đây chính là câu hỏi đã ám ảnh tôi, có thể nói suốt từ năm 18 tuổi cho đến năm 29 tuổi, chẳng bao giờ câu hỏi này rời bỏ tâm trí tôi lấy một giây phút. Và bây giờ, tôi có thể trả lời với một cách tiếp cận hoàn toàn khác, bởi có lẽ, rất nhiều, quá nhiều câu trả lời đã được mọi người tìm thấy; qua sách, qua hội thảo, qua diễn giả, qua những người có thành tựu tài chính tốt…

Tôi sẽ không trả lời làm thế nào để trở nên giàu có, tôi sẽ đưa ra một sự khai mở khác về nhận biết thế giới vật chất và mối liên quan giữa nó và tâm trí của con người. Hiểu điều đó rồi, việc làm giàu trở nên chẳng là gì ngoài việc làm chủ tâm trí chính mình. Và đã đến lúc, con người nên nhận biết về chính mình để không bỏ lỡ cuộc sống chỉ vì những con số in trên giấy!

Vài điều cần phải được làm rõ, và tôi sẽ không trả lời một cách cụ thể, bởi sẽ không có câu trả lời cụ thể, chỉ có thể thông qua hiểu biết mà chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời.

1.      Tại sao phải làm giàu?

Câu hỏi này chắc chắn đã có nhiều câu trả lời. Nhưng tôi muốn đi thẳng vào bản chất, chứ chẳng lòng vòng ở ngoại vi của vấn đề. Câu trả lời thật sự đã bị những câu trả lời né tránh che phủ rất lâu rồi. Tại sao tôi làm giàu? Tại sao bạn làm giàu? Chúng ta nên chân thật, vì chỉ có chân thật với chính mình, đào sâu vào tận trung tâm của chính mình thì bạn và tôi mới có thể thấy được điều cốt lõi.

Chúng ta làm giàu vì chúng ta sợ – chỉ đơn giản vậy thôi!

Tích luỹ vật chất chỉ là một ý tưởng, và nó đã trở nên thống trị loài người đến nỗi, ngày nay nó tồn tại như một điều hiển nhiên cho tất cả. Khi có nhiều tiền, chúng ta có cảm giác được an toàn. Chúng ta quá sợ cuộc sống với những điều không chắc chắn và chính nó mới là vấn đề cần được thấu hiểu. Có tiền, sẽ có căn nhà đẹp, chắc chắn. Có tiền, sẽ có những thoả mãn cho những ham muốn nào đó của bạn và tôi. Cần một cái điện thoại xịn, cần một chiếc xe hơi, cần một chuyến du lịch, cần đầu tư cho công việc kinh doanh gì đó, bất kì cái gì đem đến thoả mãn đều cần đến tiền, thậm chí phục vụ cho nhu cầu tình cảm gia đình, bạn bè, quan hệ xã hội, hôn nhân, tình yêu đều cần đến tiền. Và khi đó có tiền thì sẽ chẳng vấn đề gì xảy ra cả, nhưng không có tiền thì sẽ có vấn đề nảy sinh ngay lập tức: cảm giác bất an, bất lực và khó chịu, thậm chí đau khổ sẽ xuất hiện.

Nghĩ xa hơn, tiền có thể thuê vệ sĩ, tiền có thể mua xe hơi chống đạn, tiền có thể đem đến cho bạn và tôi những thực phẩm tốt, những thực phẩm có thể kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khoẻ; tiền có thể đem đến chăm sóc y tế cao cấp; tiền có thể thậm chí để xây ngôi mộ to và đẹp!

Có nhiều tiền có thể mang đến danh tiếng, có thể làm từ thiện, có thể phục vụ cả nhu cầu tâm linh và vô vàn những thứ khác…

Và một trong những biểu hiện quan trọng của tiền, đó là khi có nhiều tiền, chúng ta cảm thấy mình GIÁ TRỊ hơn!

Nhưng nói cho cùng, tất cả những ham muốn đó nảy sinh, chỉ bởi vì chúng ta sợ. Chúng ta sợ sự kém an toàn, chúng ta cần bảo hiểm nào đó.

Làm giàu là điều nên làm, nhưng chúng ta cần thấu hiểu nỗi sợ ẩn kín trong tâm thức này để bắt đầu làm chủ cuộc sống, tôi nói làm chủ cuộc sống chứ không chỉ tiền bạc. Nếu chúng ta bắt đầu đi vào khai phá chính bản thân mình, và đi đến hiểu biết, thì mọi việc chúng ta làm, sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Điều cần hiểu, cần phải thấu hiểu là nhu cầu làm giàu xuất phát từ nỗi sợ sâu thẳm của con người. Nỗi sợ mất an toàn!

2.      Làm giàu có thật sự cần thiết cho tất cả?

Làm giàu sẽ là vòng xoáy không bao giờ dừng trong tâm trí của những ai chưa nhận biết chính mình và sẽ là trò chơi rất đơn giản cho những ai đã thấu hiểu chính mình. Cao hơn nữa, nó sẽ chỉ là 1 trong những hoạt động sống phụ của con người, thậm chí người đã biết sống thì chẳng cần lưu tâm mấy đến tiền bạc. Giàu có sẽ hiển nhiên đến bằng việc sống đúng với chính bản thân mình.

Nghèo thì cũng chẳng có gì để mà hãnh diện, thế mà cũng có nhiều người tưởng đâu cái nghèo của mình là một điều gì đó cao quý.

Giàu thì cũng chỉ là một biểu hiện bên ngoài, thế mà chúng ta cũng thường đồng nhất việc giàu có với giá trị ảo tưởng nào đó về chính bản thân mình.

Cách tiếp cận đúng là cần thiết, cách nhìn đúng là cần thiết.

Vật chất là cần thiết cho cuộc sống, giống như thân thể thì chẳng thể thiếu cho sự sống. Nhưng chúng ta đừng vì quá sợ mà phụ thuộc vào chúng quá nhiều. Có nhiều tiền là tốt, và không có nhiều tiền cũng tốt. Có một thân thể đẹp và khoẻ mạnh là tốt, và có một thân thể không hoàn hảo cũng tốt. Quan trọng là chúng ta sử dụng những thứ chúng ta đang có cho những việc gì, những việc đó có mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của bạn và tôi hay không!

Có những nguồn chi của tôi, đối với người khác thì có vẻ cực kì vô lí, nhưng đối với tôi thì lại mang ý nghĩa vô cùng. Thời gian rất lâu trước kia tôi đã đọc và nghiên cứu nhiều về thiền thông qua nghệ thuật bắn cung. Tôi chẳng hiểu tại sao cung tên và nghệ thuật bắn cung lại hấp dẫn tôi tuyệt đối đến vậy. Tôi đã từng gạt nó qua một bên, nhưng rồi cứ như một lực vô hình nào đó cứ kéo tôi về với cây cung, mũi tên. Rồi một ngày, đúng hơn là khoảnh khắc tôi thấu hiểu điều huyền diệu thông qua hành động giương cung, ngắm mục tiêu, đưa mũi tên về đích và toàn bộ trạng thái thân thể cũng như tinh thần, tâm linh thấm đẫm qua hành động đó, tôi đã hiểu chính mình. Và từ giây phút đó, tôi đã biết mình nên làm gì trong cuộc sống để có thể sống với 100% tiềm năng của mình.

Tôi cũng đã từng có nhiều điều phân vân về duyên nợ cung tên của mình. Nhưng khi tình yêu với cung tên xuất hiện, mọi phân vân biến mất. Nếu cần phải chi tiền, thì tôi sẽ chi với sự tự nguyện và vui vẻ. Tôi đã bắt đầu rèn luyện bắn cung và qua đó phát triển nghệ thuật thiền, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, có thể việc luyện tập sẽ gây thương tích cho tôi, nhưng mọi thứ đều rất hài hoà, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi vô cùng ý nghĩa.

Thậm chí tôi đã đặt một tên mới cho mình: Mr. Bow. Bow trong tiếng Anh, danh từ có nghĩa là cánh cung, động từ có nghĩa là giương cung; và điều kì diệu là từ này còn rất nhiều nghĩa liên quan đến tâm linh. Và tìm kiếm điều huyền diệu trong tâm linh chính là quá trình mà tôi đã bắt đầu từ lâu. Tôi biết chỉ có thấu hiểu điều bí ẩn bên trong của chính mình, tôi mới có thể sống một cuộc đời mà không bỏ lỡ cuộc sống, món quà mà tạo hoá đã ban tặng!

Và các bạn có biết rằng: khi tôi tìm kiếm và liên kết những người đam mê, những người yêu cung tên như tôi, tiền bạc đã tự đến với tôi, đầy bất ngờ và vui thú.

Đã có người khen tặng tôi rằng: trong thế kỉ 21, có lẽ chỉ có Mr. Bow mới có thể gắn bó một cách tuyệt đối như vậy với cung tên; chỉ có Mr. Bow mới có thể biến món đệ nhất binh khí, vốn là vũ khí dùng để giết chóc, thành biểu tượng tâm linh và nghệ thuật.

Và tôi, thì tôi nghĩ rằng cung tên và tôi đã trở thành một…

3.      Giàu có là điều hiển nhiên nếu được nhận biết và sống một cách toàn bộ với nó

 

Có nhiều sách, nhiều triết gia, nhiều nhà tư tưởng cam đoan rằng: nếu bạn có sự rõ ràng trong mục tiêu tài chính và hành động tập trung vào đó thì không chóng thì chầy mục tiêu đó sẽ bị chinh phục.

Tôi biết điều đó là đúng, không chỉ đúng trong việc làm giàu mà còn đúng trong bất kì lĩnh vực nào khác.

Nếu bạn đã ở một tầm nhận biết nhất định về tâm trí con người, bạn sẽ đồng ý với tôi rằng suy nghĩ chính là vật chất. Đó là sự thật đấy! Ý nghĩ chính là năng lượng vô hình nhưng cực kì mạnh mẽ của con người, cho đến nay thì khoa học đã khám phá ra không ít những điều phi thường của ý nghĩ. Điều gì bạn ham muốn, và nó thành thói quen suy nghĩ trong tâm trí thì nhất định sẽ được biểu hiện ra trong cuộc sống của bạn. Chú ý nhé: bất kì cái gì bạn nghĩ và bạn cho phép nó thành thói quen, thành lối mòn trong tâm trí thì nhất định sẽ biểu hiện thành cuộc sống thực của bạn!

Vì thế, tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu rằng giàu có là hoàn toàn có thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, tôi sẽ có một phần nói chuyện mở rộng để chúng ta có thể đi đến cội nguồn của cuộc sống, cội nguồn của hạnh phúc chứ không chỉ dừng lại ở việc làm giàu.

4.      Cuộc sống

Tôi có một thông điệp: đừng quá quan tâm đến giàu có, hãy quan tâm đến cuộc sống cá nhân của bạn. Chỉ là vì sợ mà chúng ta cứ lao vào cuộc tìm kiếm vật chất, và nghĩ rằng khi đầy đủ vật chất thì chúng ta sẽ có quyền làm những gì chúng ta thích, những gì chúng ta đam mê, những gì là tình yêu của chúng ta. Điều này tuyệt đối không đúng đâu! Chúng ta không hề chắc chắn về bất kì điều gì, nhưng có một điều tôi chắc chắn với bạn rằng khi ham muốn vật chất đã thành thói quen trong toàn bộ tâm trí thì bạn sẽ chẳng còn quan tâm đến cuộc sống thật sự của bạn nữa, cuộc sống mà bạn hằng muốn sống, cuộc sống mà tạo hoá đã muốn bạn sống. Bạn như một hạt mầm của hoa hồng, tôi như một hạt mầm của hoa cúc, và chúng ta sẽ chẳng thành hoa hồng hay hoa cúc gì hết nếu chúng ta cứ mải mê trong ham muốn vật chất.

Nếu toàn thể thế giới ai ai cũng chỉ làm một việc duy nhất là làm giàu, thì sẽ chẳng còn nhiều màu sắc nữa, việc làm giàu có thể biểu hiện ở hàng loạt hoạt động làm giàu khác nhau, nhưng chỉ là một màu. Chúng ta trở nên mù màu với cuộc sống. Và cuộc sống như thế liệu có còn đẹp và tuyệt diệu nữa không?

Tôi biết rằng chúng ta đã làm ngược: chúng ta làm những điều mình không thích, những điều gây chán để kiếm tiền và hi vọng một ngày nào đó tài khoản ngân hàng dư thừa để chúng ta bắt đầu sống cuộc sống của mình. Và rất nhiều người đã không kịp sống cuộc sống của mình, bởi hai chữ “dư thừa” là hoàn toàn mơ hồ và không có giới hạn, nó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trí của bạn mà thôi. Và tâm trí thì chẳng bao giờ biết đủ.

Hãy bắt đầu cuộc sống với màu sắc cá nhân của bạn, cuộc sống mà bạn có thể gạt bỏ mọi thứ khác cho nó. Điều này là nguy hiểm, bởi nó mang tính cá nhân cho nên nó nguy hiểm, mọi người sẽ ít hay nhiều phản đối cuộc sống quá “cá nhân” của bạn. Rồi có thể vì nó mà bạn sẽ không thể kiếm được nhiều tiền, rồi có thể vì nó mà bạn sẽ có thể túng thiếu, rồi có thể vì nó mà bạn không có những thoả mãn vật chất rất “con người”. Nhưng tôi doạ bạn thôi, đó chỉ là nỗi sợ vô lí, bởi nếu bạn đã sống cuộc sống mà bạn dành tình yêu cho nó, thì không thể nào mà túng thiếu được. Rồi nếu bạn sống đủ lâu với cuộc sống mang màu sắc cá nhân đó, bạn sẽ dần dần được giải thoát khỏi ham muốn giàu có, bạn sẽ dần dần được giải thoát khỏi những ganh đua đời thường. Rồi bạn sẽ hoàn toàn sống với cuộc sống của RIÊNG bạn. Tôi hiểu giá trị của cuộc sống của RIÊNG mình, nó đáng giá hơn tất cả tiền trên thế giới cộng lại, nó đáng giá hơn bất kì vật chất bên ngoài nào mà bạn có thể mơ tới.

Chúng ta đừng lẫm lẫn nữa, chúng ta cố đi theo ai đó để hòng đạt được cái gọi là TỰ DO TÀI CHÍNH, nhưng cung điện TỰ DO TÀI CHÍNH chính là một nơi mà chúng ta sẽ bàng hoàng nhận ra một ngày nào đó: nó chẳng là gì ngoài một nhà tù lớn hơn. Điều chúng ta cần làm là: trả tự do lại cho chính mình, hãy giải thoát mình khỏi ham muốn vật chất, ham muốn là ai đó, ham muốn ganh đua và vô vàn những ham muốn nảy sinh từ hai từ LÀM GIÀU.

Hãy tìm hiểu chính mình, và sống cuộc sống cá nhân của mình, LÀ ĐỦ.

Giàu có ư? Bạn không nhận ra rằng bạn luôn luôn giàu có hơn một ai đó hay sao? Và bạn cũng luôn nghèo hơn một ai đó hay sao?

Bạn không nhận ra rằng bạn luôn hơn một ai đó về một cái gì đó, và bạn cũng luôn thua một ai đó về một cái gì đó?

Chấp nhận điều hiển nhiên này đi, và tìm cách mà thoát ra khỏi nó.

Khi bạn bắt đầu sống với cuộc sống RIÊNG, bạn sẽ chẳng quan tâm tới những ham muốn ở trên nữa đâu, tôi cam đoan đấy! Bạn đã là toàn bộ chính mình, bạn hoàn toàn đầy đủ với chính mình, bạn hoàn toàn đáp ứng được chính mình.

Nghèo hay giàu, lúc bạn biết sống với cuộc sống RIÊNG của mình, sẽ chỉ còn là một khái niệm, và nghèo hay giàu thì cũng tốt. Bạn đã sống cuộc sống của bạn, và nó đã có ý nghĩa riêng riêng cho bạn, ý nghĩa vô cùng, ý nghĩa tối cao. Đó không phải là giác ngộ thì là gì!

Tôi đã và đang sống cuộc sống RIÊNG của tôi. Và tôi luôn luôn có một thông điệp của mình, rằng bạn có thể đối lập với tôi, rằng bạn có thể phản đối tôi, rằng bạn có thể hoàn toàn khác tôi, nhưng nếu nó là cuộc sống của bạn với tràn đầy tình yêu, thì hãy nên là nó, tuyệt đối nên sống như thế!

tác giả:Võ Hùng

Nguồn: nllgroup.com 


Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024