Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/09/2010 12:09 # 1
Hyo_Bin
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 22/140 (16%)
Kĩ năng: 168/210 (80%)
Ngày gia nhập: 08/04/2010
Bài gởi: 932
Được cảm ơn: 2268
Sống, là một sự lựa chọn


SỐNG LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN

 

Đây phải chăng là một câu nói, một chủ đề xa xôi và khó hiểu cho bạn và cho ai đó khi bạn nhắc đến. Có khi nào bạn thử dừng lại một ngày sống và nhìn về phía sau xét lại tất cả những chặng đường mình đã đi qua không? “Sống là một sự lựa chọn”, tôi giám chắc bạn sẽ nhận ra nhiều điều rất có ích cho mình khi bạn cùng trải nghiệm với tôi…

  

  

  Bạn có biết rằng, mình vẫn  phải luôn lựa chọn không…

  

            Mỗi sáng khi ra khỏi nhà, bạn đã phải băn khoăn lựa chọn cho mình bộ quần áo thật phù hợp cho một ngày học và làm việc mới. 

 

            Đôi giầy và chiếc nón sẽ phù hợp cho một ngày nắng đẹp nếu bạn lựa chọn đúng trong số những sự lựa chọn phơi ra trước mắt bạn. 

 

            Vào quán ăn, bạn lại lựa chọn với những món ăn mình muốn, trừ khi bạn vẫn đam mê với một món duy nhất trong số những món ăn tuyệt ngon truớc mặt bạn. 

 

            Bạn sẽ không bị kẹt giữa một rừng xe với khói, bụi và sự chen lấn nếu bạn chọn đúng con đường không nằm trong danh sách “Nóng” của nạn kẹt xe hôm đó.

 ...

            Còn vô số những điều lớn lao khác cũng đòi buộc bạn phải cân nhắc lựa chọn, điều đáng nói là chúng lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời của bạn. Bạn sẽ có một tương lai sáng, một sự nghiệp vững vàng và một công việc phù hợp… ngay khi bạn có sự lựa chọn sáng suốt và khôn ngoan. 

 

            Một ngày may mắn kia trong lúc bạn đang đứng một nơi mát mẻ, cùng với những người bạn tốt, tận hưởng cảm giác bình yên và hạnh phúc… lúc đó, bạn phải biết rằng bạn đã rất khôn ngoan trong những sự lựa chọn trước đây của mình. Bằng chứng là những thành quả mà bạn đã có được. 

 

            Cuộc sống bên cạnh bạn vẫn luôn vần xoay theo tháng ngày, nó là một sự sàng lọc “đáng sợ”, nó không phân biệt sang hèn giàu nghèo, trái lại nó là niềm tự hào cho những ai quý trọng từng phút giây và từng cơ hội trôi qua cho những lựa chọn khôn ngoan. 

 

            Bạn sẽ là một lãnh đạo tài ba, một  doanh nhân thành đạt, một nhà chính trị hay một nhà tôn giáo, hoặc giả bạn chỉ là một người công dân bình thường như mọi công dân, sống tốt với tất cả những gì mình có. Hay bạn sẽ là một kẻ trộm, một người sống không có ngày mai, một người tuyệt vọng trong hố sâu của tội lỗi và sai lầm … tất cả đều được quyết định qua chính sự lựa chọn của bạn ngay lúc này. Điều bạn sẽ phải làm là khôn ngoan và sáng suốt cho những lựa chọn đang phơi bày trước mắt bạn. Sai lầm không giết chết bạn, nhưng chính sự tuyệt vọng và yếu đuối sẽ nhấn chìm bạn. Bạn đừng quên đúng lên ngay khi bạn ngã, bạn sẽ kiên cường hơn khi thất bại làm tổn thương bạn.

 

            Đừng quên, “Sống là sự lựa chọn” cho chính bạn đó!!!

ST



Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM

Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo









 

 
Các thành viên đã Thank Hyo_Bin vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024