Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/08/2010 20:08 # 1
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
thất bại cũng có giá trị


nguồn: Tuổi Trẻ Online
TT- – TT - Gần 500 SV-HS và phụ huynh đã kiên nhẫn ngồi đến 12g15 để nghe đến lời cuối cùng của hội thảo “Tuổi trẻ - Đâu là lẽ sống?” (do Trường quản trị cuộc đời LiMa và Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức sáng 31-7).

Từ câu chuyện tự tử vì sợ thi trượt của một học sinh THPT trong mùa tuyển sinh vừa qua, hội thảo đề cập đến áp lực thi cử, thảm trạng tự tử mà bạn trẻ hiện nay phải đối mặt, qua đó xoáy vào câu chuyện lẽ sống, định hướng cuộc đời của người trẻ trước sự kỳ vọng của gia đình, xã hội và bản thân.

Một SV kín đáo viết giấy hỏi: “Tôi đang học năm 2 đại học nhưng không thấy hào hứng vì ngành học không phù hợp với mình. Tôi phải làm gì đây?”.

Chuyên gia tâm lý Trần Năng Thể trả lời: “Nếu em chán nản thì tôi khuyên em hãy mạnh dạn bỏ đi và làm lại từ đầu. Tôi đã từng chứng kiến một học sinh giỏi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, khi du học ở Pháp gia đình đã yêu cầu em phải học y khoa dù khả năng của em không phù hợp với ngành này. Cuối năm nhất, em bị đánh rớt, học lại một năm nữa vẫn bị rớt. Em đã phải chuyển sang ngành khác và bây giờ rất thành công. Nếu thiện chí có dư nhưng khả năng không có thì lại là sự nguy hiểm. Thất bại cũng có giá trị đấy, nó giúp ta khiêm tốn hơn, bớt kiêu ngạo hơn, mà bớt kiêu ngạo sẽ được nhiều người cảm mến. Trong cuộc sống, có những thành công vì khiêm tốn, vì sống đẹp với nhau chứ không chỉ thành công vì khả năng của mình” - những tràng pháo tay nổi lên đồng tình với quan điểm này.

Chuyên gia Trần Năng Thể cũng cho rằng khi đánh mất lẽ sống, mỗi người cần định vị: ta là ai trong gia đình, ta đứng ở đâu trong xã hội này. Tiếp đó là định hướng: bạn muốn đời bạn sẽ như thế nào, bạn sẽ trở thành người ra sao... Và định giá trị: mỗi người hãy chọn nấc thang giá trị cuộc sống của mình.

Chân thành, chung thủy, sự bình an trong tâm hồn hay tiền bạc, danh vọng... giá trị nào được xếp cao nhất, còn những giá trị nào xếp thứ tự thấp hơn. Cuối cùng là định tâm: tức là ý chí quyết tâm thực hiện những điều trên.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt - hiệu trưởng Trường quản trị cuộc đời LiMa - đúc kết: “Cuộc sống không có ngõ cụt, không có sự bế tắc. Bạn sẽ tìm được lối ra nếu cảm thấy cuộc đời này đáng sống. Không ai khác mà chính bản thân bạn phải là người lãnh đạo mình, chính bản thân bạn phải tự quản trị cuộc đời mình. Cuộc đời này đẹp và đáng sống lắm nếu bạn sống có mục đích và ý nghĩa”.

“Tôi không đậu ở trường thì đậu ở đời”- chuyên gia Trần Năng Thể cho rằng các bạn trẻ hoàn toàn có thể tin tưởng và hi vọng ở nhiều con đường thênh thang phía trước. Không có thất bại nào vô ích, thất bại để khiêm tốn và khiêm tốn để thành công. Lẽ sống của tuổi trẻ là đi tìm hạnh phúc, nghĩa là lựa chọn những giá trị, chứ không chỉ nằm ở được - mất trong một kỳ thi.

HOÀNG HƯƠNG - TỊNH NHÂN

"Giá trị con người không nằm ở một kì thi này mà là ở những gì ta sẽ đạt được. Và thành tựu cũng không quan trọng là bằng con đường nào, chỉ cần ta đi bằng đôi chân của mình. Ai biết được 10 năm nữa ta sẽ ra sao. Những ai hôm nay chưa đỗ đạt lại có thể thành công trong cuộc sống...." cô giáo tớ đã nói với tớ như vậy.
Lúc mà tớ biết rằng tớ thất bại, tớ cũng buồn chán và thất vọng lắm. Nhưng mà tớ biết là tớ có buồn hơn thế, đau khổ hơn thế thì cũng không thay đổi được gì. Và tớ biết việc cần làm không phải ngồi đây mà gặm nhấm đau buồn hay tuyệt vọng mà phải bước tiếp về tương lai. Không đậu nguyện vọng 1 chúng ta còn nguyện vọng 2 mà. Mà cũng không nhất thiết phải học đại học, học Cao đẳng hay trung cấp cung được, chỉ cần học tốt, làm việc tốt và sống tốt... Còn mình, mình vẫn quyết tâm vào được Ngôi trường mơ ước. Cuối cùng, một tin nhắn dành cho các bạn như mình, chưa thành công hôm nay sẽ có kế hoạch riêng cho mình để cuối cùng đều sẽ thành công.




“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
Các thành viên đã Thank YooNaiK vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024