Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/02/2012 12:02 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Nhìn lại sự việc gây xôn xao - "cô bạn 15 tuổi hát được 6 thứ tiếng"


Những ngày qua, cư dân mạng phản ứng rất mạnh với đoạn thi tài năng của cô bạn thí sinh Vietnam's Got Talent này.

Sau khi tập 7 của chương trình Vietnam’s Got Talent được phát sóng vào tối chủ nhật 12/2, tiết mục dự thi tài năng của thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh (15 tuổi) đã trở thành một chủ đề “hot”, được bàn tán rôm rả trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội... Điều làm tiết mục hát ca khúc "Tình mẹ" của Quỳnh Anh được nhiều người chú ý không phải ở giọng hát của Quỳnh Anh mà chính là ở việc “lăng xê” giọng hát mới chỉ ở mức trung bình của Quỳnh Anh “lên tận mây xanh” từ phía gia đình, đặc biệt là từ mẹ của bạn ấy.
 
Bị "đưa ra mổ xẻ" là điều dễ hiểu
 
Ngay sau khi chương trình được trình chiếu, hàng loạt những bài viết, bình luận và cả những chỉ trích, thậm chí là nhiều trò đùa có phần thái quá từ cư dân mạng đã xuất hiện. Trên Youtube tính tới thời điểm hiện tại đã có gần 10 clip tiết mục dự thi của Quỳnh Anh được up lên, cùng với đó là rất nhiều comment không đồng tình với số lượng “dislike” clip khá lớn. Thậm chí có những người đã ví Quỳnh Anh là "Rebecca Black của Việt Nam" vì giọng hát không đặc biệt nhưng vẫn thu hút được lượng view lớn từ các clip đăng tải tiết mục dự thi. Bên cạnh đó, “danh hiệu” thảm họa Vietnam’s Got Talent 2011 cũng đang là cụm từ được cư dân mạng gán cho tiết mục này.
 

Số dislike kỷ lục trên Youtube.
 
‎Có lẽ câu chuyện về “Con hát mẹ khen hay” của một tiết mục dự thi ở tập 7 của Vietnam’s Got Talent đã vượt qua cái gọi là “sự cố” của một chương trình mà hơn đó là một trong những câu chuyện đáng để bậc phụ huynh và chính mỗi teen ngẫm nghĩ. Bình luận của bạn có nickname canhcut... trên Youtube có lẽ là nhận định chung của nhiều người: "Chuyện mẹ khen con để có thêm động lực tiến bước là chuyện bình thường, nhưng bà mẹ này khen và tâng bốc con thái quá. Bé kia 15 tuổi dám hát dám lên sân khấu, đáng khen, nhưng có tự phụ và khoe khoang về khả năng của mình không trong khi trình diễn chẳng có gì. Khen quá đôi khi khiến mọi thứ lên mây mà không biết thực chất mình đang đứng ở đâu..."
 
Sự tin tưởng, yêu mến của cha mẹ đối với con là điều luôn luôn cần thiết và cần được trân trọng, nhưng nó sẽ thật sự tệ hại nếu như chúng ta bị viển vông bởi những suy nghĩ có phần thiên lệch, áp đặt của mẹ cha. Đối với trường hợp của cô bạn Quỳnh Anh, nếu bố mẹ bạn ấy hướng cho bạn ấy đi theo một con đường khác phù hợp với khả năng thì có lẽ sẽ hợp lý hơn là tung hô bạn ấy quá mức và khiến Quỳnh Anh nghĩ rằng mình phải đi theo nghiệp ca hát. 
 
Khi trò đùa trở nên quá lố
 
Trong lúc đang “nước sôi lửa bỏng” thì cư dân mạng lại bắt đầu "chĩa mũi dùi" vào cô Ngọ (hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chủ quản của ngôi trường mà Quỳnh Anh đang theo học) là mẹ của Quỳnh Anh. Những trò đùa hơi quá lố, mô phỏng lại câu chuyện có phần xuyên tạc ngày càng lan truyền rộng và được dân tình dèm pha rồi... hả hê.
 

Một hội anti Quỳnh Anh và mẹ kéo tới hơn 12.000 người like.
 
Đồng ý là cách phản ứng của dư luận là bình thường. Bởi lẽ, từ trước đến nay chưa hề có tiền lệ người đứng sau hậu trường vào giật mic và bày tỏ quan điểm thẳng thắn với Ban giám khảo như vậy. Cộng thêm giọng hát của Quỳnh Anh chưa mấy đặc sắc nên sau đó cả Quỳnh Anh và mẹ bạn ấy bị "ném đá" là điều dễ hiểu. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, cho đến bây giờ thì làn sóng phản đối Quỳnh Anh và mẹ ngày càng dữ dội. Từ khi clip trình diễn của Quỳnh Anh được đưa lên Youtube, rất nhiều hội, nhóm lập ra để anti hai mẹ con Quỳnh Anh. Không thể đếm xuể bao nhiều hình, clip chế, rồi cả từ ngữ cũng bị nói trại đi để khích bác, ném đá Quỳnh Anh và mẹ.
 
Thế nhưng, thiết nghĩ rằng, đã đến lúc chúng ta nên chấm dứt hành động "ném đá hội đồng" này lại. Dường như sự bất bình chủ quan của một số người đã đẩy sự việc đi quá xa. Ngạn ngữ có câu nói đại ý rằng, khi bạn chưa đi trong đôi giày của một ai đó, thì bạn không nên phán xét người ấy. Rõ ràng, việc bố mẹ tự hào về con cái không hề là việc sai trái để đến mức bị công kích như vậy. Mẹ của Quỳnh Anh hẳn là một người mẹ rất yêu con, thương con và luôn ở bên động viên khuyến khích con. Việc cô ấy giới thiệu về Quỳnh Anh một cách đầy tự hào cũng giống như bố mẹ của chúng mình thỉnh thoảng vẫn khoe với mọi người về thành tích của chúng mình đấy thôi. Vậy có đáng không khi cô Ngọ và Quỳnh Anh lại phải chịu sự đánh giá khắc nghiệt và có phần chủ quan của cộng đồng mạng?
 
Còn nữa, Quỳnh Anh chỉ mới 15 tuổi, nghĩa là bạn ấy còn có tương lai phía trước, sự nghiệp, bạn bè và cả niềm đam mê còn dang dở. Sau cuộc thi này, với việc bị công kích quá ác liệt như vậy, liệu Quỳnh Anh có thể tiếp tục cuộc sống bình thường, hay là sẽ suy sụp vì phải chịu áp lực từ mọi người? Bạn ấy không may mắn trong lần này, nhưng chắc chắn khó có thể bỏ niềm yêu thích ca hát. 
 
Vậy những cuộc thi sau, những lần trình diễn sau đó, Quỳnh Anh có bị ám ảnh bởi chuyện này hay không? Những ngày qua ắt hẳn Quỳnh Anh đã chịu nhiều điều tiếng, chúng ta khi vô tư đùa cợt - có nghĩ tới sức ép mà bạn ấy phải gánh chịu? 
 
Nó sẽ không còn là một trò đùa vô hại nữa nếu không may có sự việc đáng tiếc xảy ra và không ai trong chúng ta mong muốn điều đó cả, phải không nào? 


được trích từ kênh 14.thành viên được trích dần trên facebook chính là mình đó =)) 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Các thành viên đã Thank b9x_kt vì Bài viết có ích:
16/02/2012 12:02 # 2
HONGKHANH1303
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 21/90 (23%)
Kĩ năng: 44/60 (73%)
Ngày gia nhập: 01/02/2012
Bài gởi: 381
Được cảm ơn: 194
Phản hồi: Nhìn lại sự việc gây xôn xao - "cô bạn 15 tuổi hát được 6 thứ tiếng"


 Làm sao mờ ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra.....


Yahoo: Hongkhanh210293@yahoo.com.vn
Gmail: Khanh111527@student.ctu.edu.vn
Trial moderator box Club - Đội - Nhóm

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024