Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Là một trong những trường đại học lớn và lâu năm nên đại học Sư phạm Hà Nôi có diện tích tương đối lớn. Khắp nơi đều có rất nhiều cây cối dọc theo khuôn viên trường nên sinh viên ít có cảm giác ngột ngạt khi sống trong bầu không khí này. Càng thích thú hơn vì trong thời gian gầy đây cây cối trong khuôn viên ngả sang màu vàng vô cùng đẹp mắt.
"Con đường tình yêu" là cái tên mà các bạn sinh viên Sư phạm đã “âu yếm” đặt cho con đường trồng toàn những cây lộc vừng, dẫn tới thư viện. Đoạn đường dài khoảng hơn 100 mét, với một thảm cỏ xanh trải dọc con đường giờ đây lại được điểm tô thêm sắc vàng của những chiếc lá.
Learn More
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Khác hẳn với những bài giảng của Bách Khoa chỉ có máy móc và công nghệ thì khuôn viên ngôi trường này lại hoàn toàn ngược lại. Nơi đây có những hàng cây râm mát và thảm cỏ xanh. Thường vào mùa thu, lá vàng rụng đầy những lối đi vào trường nhưng gần đây dù đang trong tiết trời xuân cây cối đâm chồi nảy lộc thì một vài cây trong sân trường vẫn ngả sang màu vàng.
Dạo bước tại nơi đây sẽ khiến bạn cảm thấy như đang được bước đi trong khuôn viên của những ngôi trường Đại học ở Châu Âu. Chỉ cần đến trường ĐH Bách Khoa những ngày này, bạn sẽ thấy dân tình đang thi nhau ghi lại khoảnh khắc này bằng việc chụp ảnh dưới gốc cây đang ngả lá vàng phía trước thư viện.
Đọc thêm tại:
Cả thế giới ra mà xem giới trẻ đang đổ về Bách Khoa sống ảo giữa..."mùa lá rụng này"
"Lùng" ra nhà thờ đẹp đến "đứng tim", khiến bạn ngỡ như trời Âu ngay giữa lòng Tây Nguyên
"Định vị" miền cát trắng được ví như "Duibai phiên bản Việt" đang khiến giới trẻ "bấn loạn"