Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/02/2017 16:02 # 1
chit1306
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
Giật mình review du hí thiên đường Bali chỉ 9trVNĐ của cặp đôi mê phượt!


Giật mình review du hí thiên đường Bali chỉ 9trVNĐ của cặp đôi mê phượt!

Du hí tới thiên đường Bali siêu siêu đẹp mà chỉ có 9 triệu/ người cho 7N6Đ nè các chế ôi! Thôi thôi, còn lý do gì mà không "kẹp nách" gấu em bay đến Bali luôn và ngay, y như review của cặp "gà bông" dễ thương dưới đây nhỉ? 9 triệu, chỉ 9 triệu thôi đó!

Sau khi đọc xong "tai tồ" các bạn có thể quyết định đọc tiếp review này hoặc dừng lại, đó là tùy các bạn. Nhưng đây sẽ là review mới nhất của tớ về hòn đảo thiên đường này (tớ dùng từ thiên đường vì xác nhận của tớ là nó đẹp đúng như quảng cáo).
(Bali - hành trình đi và quên lối về)
 

Chi phí:

Tổng chi phí chuyến đi của chồng (tớ): Quang Dũng, và vợ tớ: Vũ Trà My như sau:
- Vé máy bay: 10tr4/2 người cho 4 chặng bay tách biệt (không bay chuyển tiếp)
- Phí khách sạn book qua Agoda cho 6 đêm: 1tr425k
- Ăn ở đi lại tiêu xài nhảy múa: USD 350 = 7tr800k. Hết ngày cuối vẫn còn thừa hơn 1tr, vị chi bọn t tiêu hết 6tr600k
==> Tổng chi phí: 18tr425k, tức là chỉ hơn 9tr VND/1 người. Nếu các bạn vẫn chưa tin đây là sự thật thì mời đọc tiếp chi tiết review của tớ nhé!
(live, love, eat in Bali)
 

Chuẩn bị

1. Vé máy bay
Cái này là quan trọng nhất vì nó chiếm hầu như chi phí của cả chuyến đi. Bọn tớ đặt vé từ hồi tháng 11, và quyết định book riêng từng chặng bay chứ không chơi trò chuyển tiếp vì vé chuyển tiếp khá đắt (tầm 7-10tr). Bằng chứng là bọn tớ đã book được vé cực rẻ với 5tr2/1ng cho 4 chặng bay (HN-Kuala Lumpur-Bali) đến Bali cả khứ hồi (hơi đen vì bọn tớ dùng dằng mãi mới quyết định đi Bali sau 2 ngày tìm hiểu, trước đó 2 ngày vé chỉ tầm 4tr4/1ng).
Ưu điểm của cách đặt này là rất hay có vé rẻ cho từng chặng, nhưng nhược điểm là đến sân bay transit bạn sẽ phải ra làm thủ tục nhập cảnh, ra check-in lấy vé cho chặng bay tiếp theo rồi lại chạy vô làm thủ tục xuất cảnh. Còn nếu các bạn book bay chuyển tiếp thì không cần phải làm làm như vầy. Các chặng bay hay dùng là HN-Kuala Lumpur-Bali hoặc HN-Singapore-Bali. Ở các nước ASEAN bạn chả cần phải xin VISA nên cứ cách này mà dùng, nhưng nhớ là nên book cách xa nhau ra tầm 3-4 tiếng để tránh bị nhỡ chuyến, trục trặc đáng tiếc. Các bạn có thể tìm vé qua các trang Airasia.com, skyscanner.com, qunar.com .v.v.
Thêm một kinh nghiệm cho việc book vé máy bay đi chơi nước ngoài là cứ trái mùa du lịch mà đi, đặt xa ra tầm 3-4 tháng và luôn có kế hoạch sẵn mình sẽ đi đâu và budget đi kèm để các bạn luôn chủ động trong việc có vé rẻ là book, có là book, có là book nhé!
 
2. Tư trang, đồ mang theo
- Tiền mặt: mỗi người tầm 200 USD tiền mặt, yên tâm tiêu không hết đâu nhưng cứ cầm thêm dự phòng bất trắc. Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu có nữa.
- Các phầm mềm booking KS như Agoda, Booking.com… google map (cực cần vì các bạn sẽ phải dùng nó hầu như 12/24, nếu các bạn đi đông thì thuê thêm cục phát Wifi Laxgo 160k/1 ngày cho tiện, đỡ phải mua sim điện thoại cho từng người.
- Bằng lái xe quốc tế theo công ước Viena, hợp lệ ở 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các bạn nên chuẩn bị cái này nếu muốn du hí bằng xe máy vì khi thuê xe chủ xe sẽ hỏi các bạn bằng lái và đương nhiên cảnh sát cũng sẽ chặn bạn lại để kiểm tra giấy tờ. Tất nhiên là nếu đi xe máy thì giáp, đồ bảo hộ cũng nên mang để tránh các trường hợp không may trong suốt hành trình.
- Một số từ vựng tiếng Anh cần thiết để còn mà mua bán trao đổi giao tiếp (VD: How much, 1-10, 10-100, 100-900, too expensive, no no, yes yes...). 
- Nhớ mang theo áo khoác nhẹ vì ở Bali nếu các bạn leo lên núi thì cũng lạnh teo và đề phòng mưa bất chợt, đặc biệt là thuốc chống muỗi vì muỗi ở Bali rất nhiều và cắn rất đau. 
- Cuối cùng là một cái balo đẹp đẹp tí để selfie, tinh thần, sức khỏe và một trái tim hăng say để đi.
(Hành trình khám phá thiên đường đầy ngọt ngào)
 

Hành trình

Ngày 1: Bay và bay và bay
Bọn tớ khởi hành từ HN lúc 9:00 sáng 11/02 và đến KL (Kuala Lumpur) lúc 12:00 (giờ KL, tức 11:00 VNT). Vì chuyến chiều của bọn t 4:00 PM mới bay đến Bali nên bọn tớ nhởn nhơ làm thủ tục hải quan, check-in, ăn trưa chán chê rồi mới vào làm xuất cảnh ra tàu bay. Nếu bạn không đổi tiền Malay ở đây thì có thể dùng thẻ ăn tạm cái gì đó nhẹ nhẹ ở quán, quán bên này dùng được thẻ hết nên yên tâm, khỏi phải đổi đi đổi lại, tốt nhất nên dùng Master Card. 
Hạ cánh xuống điểm cuối cùng, bọn tớ đổi 350 USD được 4tr650 IDR với tỷ giá 12900 (tiềng Ringit Indo), kinh nghiệm ghi lại ở đây là các bạn đổi 50 USD phòng thân thôi, xong vào khu UBUD mà đổi, tỷ giá cao hơn nhiều (13,700/1usd). Sau đó là về nhận phòng ở khách sạn “Kuta Airport Hotel” cách sân bay 1km để ăn tối và nghỉ ngơi sau chặng bay dài. Đồ ăn bên này cay và mặn (do gần biển nên muối không thiếu), các bạn có thể chuẩn bị trước tinh thần. Giá cả từ muôn hướng, từ 10k IDR cơm bình dân đến vô vàn cho các bữa ăn ở KS 4-5 sao, các bạn cứ tùy chọn vào mức độ ăn tiêu.
 
Ngày 2: Beratan Temple & Beratan Lake
Bọn tớ thuê xe máy tại khách sạn luôn cho tiện (60K IDR/1 ngày), lưu ý là dân Indo lái xe bên trái nên cẩn thận. Đi sai làn sai đường là 200k IDR mà nộp phạt nên cũng nên cân nhắc. Một điều nữa là dân Indo lái xe máy khá nhanh, trên đường nhiều xe Phân khối lớn độ pô nên đương nhiên các bạn sẽ bị giật mình nay nảy khi gặp các anh dân chơi như thế, vì vậy: HÃY CHẮC TAY LÁI VÀ CHƯA QUEN ĐƯỜNG THÌ ĐI CHẬM THÔI. 
Bọn tớ chọn Beratan Lake, nơi có đền Beratan (còn gọi là đền nước) là điểm đến đầu tiên. Cách Kuta tầm 50km, tương đương với 1 tiếng 30p chạy xe, lên rừng xuống núi (đường ở đây lúc lên núi cũng ngoằn ngoeo phết nên các bạn cẩn thận chắc tay lái và vững tay chống khi ngã. Giá vé vào đền thăm thú là 50k IDR/1ng và 2k IDR gửi xe. Vào bao lâu tùy thích.
Các bạn thích chơi Cano thì có thể thuê đi chơi hồ với giá 300k IDR. Chơi xong các bạn có thể ăn trưa trên đường về, quán nào cũng oke hết, vợ chồng tớ ăn cơm bụi 20k ngoài đường ngon vô đối.
Chiều bọn tớ về khách sạn ở Ubud (Taman Dewangga-Có cả ăn sáng với giá 120k VND) để check-in cất đồ xong ra chợ Nghệ thuật Ubud chơi. Chợ này đẹp và bán nhiều thứ vô đối. Dân ở đây rất thích nói thách nên họ nói cái gì các bạn cứ chia 3 ra rồi lấy giá đó mà trả, nó không bán đi qua hàng khác, đừng trả 2 giá. Tỷ lệ thành công của tớ là 95%.
Ở đây các bạn nên mua cho mình 1 cái Sarong (miếng vải hình chữ nhật quấn quanh người ) vì nhiều đền chùa họ sẽ bắt các bạn mang Sarong, nếu không có các bạn sẽ phải thuê với giá khá cao. Tớ mua 1 cái ở đây với giá 60k IDR, đẹp và màu mè. Xong 2 đứa đi uống cafe nghỉ ngơi tại Lotus Cafe, giá cả cũng khá mềm, tầm 11k-50k tùy đồ uống, cạnh quán cũng có cái chùa rất đẹp có thể vào selfie tùy thích, không phải mặc Sarong đâu nhé!
Cuối cùng là đi ăn, bọn tớ ăn ở một nhà hàng bên đường (Warung restaurant, Warung nghĩa là địa phương, tức là bán đồ bản địa đó), tụi tớ trả 100k cho 2 suất cơm ngon vãi lúa + bia +nước. Khá rẻ đúng không? Note một cái là giá trong menu chưa bao gồm thuế và phí (10% Tax+5% service fee), nên lúc trả tiền đừng hỏi tại sao nó lại có thêm 1 khoản lẻ lẻ hơi buồn cười.
Phố đêm Ubud rất đẹp nên các bạn có thể dạo quanh quanh, mua vé xem nghệ thuật biểu diễn nếu thích. Cá nhân tớ thì thấy múa rất đẹp nhưng nhạc hơi ma mị nên không xem mà về khách sạn nghỉ luôn để mai đi sớm.
 
Ngày 3: Ubud - Núi Batur, hồ Batur
Cách Ubud 46km về phía nào đấy của Google Maps, các bạn cứ gõ nó chỉ đường cho, trên đường đi các bạn sẽ được nhìn thấy ruộng bậc thang có mọc những rặng dừa. Đứng trên nhìn xuống, cảm giác như vừa đi chơi ở Bến Tre vừa dạo quanh ruộng ở Mù Cang Chải vậy!
(Ruộng bậc thang trên đường từ Ubud đến Batur, hay ho cực vì tự dưng giữa ruộng lúa người ta lại trồng dừa)
Vượt qua quãng đường kia thì đến được Batur, nếu các bạn muốn trekking thì book tour ở đây để có hướng dẫn viên nhé! Nghe đâu leo từ 2h sáng đến 7h sáng mới đến nơi nên tớ xin đi xe máy lên đỉnh ngắm từ xa.
(Núi Batur - ngọn núi lửa đã tắt từ lâu và giờ là điểm du lịch nổi tiếng)
(Check-in trên đỉnh núi)
Có thể ngắm núi này từ hồ Batur cách đó cũng gần, tuy nhiên bạn cần đi đứng cẩn thận vì đường xuống hồ cũng khá lắt léo.
(Hồ này nằm ngay dưới chân núi được tạo ra từ hoạt động của núi lửa ngàn năm trước)
Xong đâu đó các bạn có thể qua đền Batur xem sao, ngôi đền cũng lâu đời và cổ kính giá vé 35K IDR/ 1người.
(Quang cảnh chính điện của đền Batur)
Cuối cùng chốt trạm ăn trưa, giá vẫn thế mà ngon tê lưỡi. Nghỉ ngơi chút chút rồi bọn tớ quyết định chạy sang núi Agung thăm chùa Besaki, ngôi chùa lớn nhất Bali do nhiều vua xây dựng. Vé vào cừa 15k IDR nhưng hôm nào lễ các bạn bắt buộc phải thuê tour guider với giá 100k IDR (có thể mặc cả xuống nếu muốn). 
(Bậc thang dẫn lên đền Besakih)
Xong bọn tớ lại mò đường về Ubud ăn tối. Ăn ngon lành lại vẫn hơn 100k IDR cho cả bia bủng no tùng què, xong lại đi dạo đêm. Vậy là hết ngày thứ 3 ở đây.
 
Ngày 4: Thăm Kuta Beach
Sáng dậy, ăn sáng uống café xong, bọn tớ check-out chạy về Kuta Beach (Cách Ubud tầm 30km về phía Nam). Khách sạn 2h chiều mới được check-in nên bọn tớ đến nơi đi ăn trưa (cơm bình dân siêu ngon 50k hai đứa ăn bể bụng), sau đó bọn tớ ngồi café chán chê rồi mới vào. Khách sạn đẹp với giá chỉ 280k VNĐ/ đêm với view đẹp lụi tim luôn nhé! (Labasta Mahayana Resort Kuta)
Chiều đến bọn tớ đi biển. Biển Kuta đẹp nhưng hơi nhiều rác. Các bạn có thể chơi lướt sóng với giá bị hét là 200k IDR, nhưng hãy mặc cả xuống rồi tùy sức mà chơi, bởi cần rất nhiều thể lực và nhanh xuống sức. Thuê Huấn luyện viên có giá 350k nhưng vẫn cứ mặc cả, trò này không có HLV thì không chơi được đâu.
Đêm về các bạn có thể lang thang ở mấy con phố Kuta đi Pub đi Bar nếu thích, giá cũng rẻ, một số nơi chơi nhạc cũng hay và dân tây nhiều nên vui lắm, cứ quẩy nhiệt đi nhé! 
 
Ngày 5: Loanh quanh ở Kuta - Uluwatu
Sáng ngày thứ 5, sau khi ăn sáng, uống café (cái này đã kèm trong giá phòng), hai đứa dắt nhau đi chợ nghệ thuật Kuta. Chợ này nhỏ và cũng ít đồ, bạn có thể mua quà lưu niệm ở đây luôn cho tiện. Chợ nghệ thuật nên có nhiều đồ độc lạ lắm, giá cả tùy đồ bạn mua và khả năng mặc cả nha! 
Sau bữa trưa, bọn tớ đi chùa Uluwatu cách 36km. Ấn tượng với chùa này nhiều lắm, bởi được dựng trên mỏm đá cao nhìn ra biển như một tòa lâu đài châu Âu cổ vẫn thường thấy trong truyện cổ tích. (Nếu nhìn bằng mắt thường và cảm nhận trong không gian này sẽ thấy mê li hơn rất nhiều). 
Tuy nhiên, khi tới đây, bạn hãy cẩn thận với tư trang như túi xách, kính, mũ… Chùa này thờ thần khỉ, xung quanh cũng vô vàn khỉ và bọn nó sẵn sàng lấy bất cứ thứ gì mà bạn không để ý rồi chạy tuốt vào rừng.
Các bạn nhớ mua vé xem show diễn của các nghệ nhân địa phương lúc 6h để xem múa lửa nhé, đẹp và lạ cực, không xem sẽ tiếc cả đời!
Show diễn này được thiết kế để đón hoàng hôn luôn nên lúc show vừa kết thúc thì chúng mình cũng được chiêm ngưỡng hoàng hôn buông.
 
Ngày 6: Cung tròn Tana Lot - Kuta - Tana Lot
Ngày này do đọc nhầm thông tin nên 2 đứa lũ lượt dậy sớm phóng 40km để ra đền đi đón bình minh, ai dè đền ở phía Tây mà mặt trời mặt đằng Đông nên chụp mấy cái ảnh rồi đi về khách sạn. Checkout đổi khách sạn về Kuta Airport để tiện mai bay sớm luôn, nghỉ chiều quay lại, và chiều thì.... ôi siêu tuyệt!
Xong xuôi bọn tớ về khách sạn tắm rửa, ăn tối, pack đồ để mai bay về Kuala Lumpur chơi 1 ngày nữa. Note cái là trên đường đi qua các điểm ở Bali, các bạn nên thử nhiều đồ ăn địa phương, ăn vặt có ăn linh tinh mà giá rẻ hều, các món ăn rất lạ vị, khoái khẩu rất đáng thử nhé.
Hành trình 1 tuần du hí của bọn tớ kết thúc trọn vẹn và mỹ mãn khi đặt chân về đến Hà Nội. Không còn gì tiếc nuối cho chuyến đi đầu năm ngọt lịm ở Bali thiên đường.
 
Dương Phương (Biên tập)
Nguồn: foody.vn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024