Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/06/2023 22:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Mình buồn vì mình làm bài điểm không tốt lắm!


Sau khi biết điểm, mình thẫn thờ, nghệt ra một lúc lâu và thở dài. Rõ là mình có học bài mà, mình có ôn lại mỗi ngày mà, trước khi đi thi mình còn cố ôn qua một xíu cho chắc ăn nữa. Làm bài mình thấy cũng ổn mà nhỉ, nhưng sao điểm nó chát quá?

Mình cứ buồn thiu thỉu vậy đó cả ngày. Rồi mình nhận ra nguyên nhân ở chính thái độ học tập của mình!

Mình có học bài, đúng, nhưng mình học qua loa, học nhanh nhanh để còn lướt điện thoại.

Mình có ôn lại bài mỗi ngày, đúng, nhưng mà mình chỉ đọc lướt qua chứ chẳng thật sự chú tâm vào nó.

Mình nghĩ mình làm được bài, nhưng hoá ra mình chỉ ghi được ý chính, còn muốn điểm cao hơn phải biết phân tích, vận dụng thêm nữa. Việc đó mình LƯỜI, mình không chuẩn bị trước.

Cứ tưởng bản thân chăm chỉ lắm, ồ hoá ra là mình nỗ lực ảo. Việc học tập chưa bao giờ là chuyện an nhàn, học lướt qua là được. Nếu mình học hành như thế, mình không có tư cách gì để nói rằng bài đó mình xứng đáng được điểm cao!

Đôi khi phải học cách chấp nhận để bản thân thấy nhẹ lòng hơn và qua đó như thêm một bài học, rằng mình cần cố gắng thật sự rất nhiều!




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024