Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/09/2021 19:09 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
NẾU NHƯ QUÁ KHÓ ĐỂ QUÊN ĐI


Có người từng nói: Yêu một người, chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để quên một người, có khi cần cả một đời.
Yêu nhau luôn rất đơn giản nhưng để quên đi lại là điều hết sức khó khăn.
Ngay cả khi không còn liên lạc, hồi ức cũng sẽ không vì vậy mà mất đi. Ngay cả khi bạn ngăn được mình không chạy đi tìm họ, cũng không ngăn nỗi lòng mình thôi nhớ nhung về họ.
Đạo lí nghe qua nhiều, nhưng quá khó để làm được, bình thản quay lưng rời đi.
Tháng ngày cùng nhau đi qua, giống như những sợi dây leo sớm đã mọc rễ trong lòng, chằn chịt cả trong tim phổi.
Nếu bắt buộc phải cắt đứt, sẽ chẳng thể tránh khỏi nỗi đau xé thịt.
Thực tế, làm gì có ai quy định kết cục của chia ly là đôi bên phải quên lãng.
Tình cảm, không giống như câu chuyện thùng rác trên máy tính, sau một cú nhấp chuột làm trống, quá khứ liền như khói như sương, phút chốc tan biến.
Nếu như quá khó để quên đi, sao còn phải cố gượng ép?
Ái tình, thập hữu cửu thương, mười phần thì đã có chín phần là thương là đau.
Không phải tất cả chân tình đều có thể đổi lại được chân tình, không phải cứ kết tóc thành đôi là có thể ân ái bên nhau, một đời không đổi.
Có vài đoạn tình cảm sẽ dần bị phai nhạt theo năm tháng.
Tình yêu sâu đậm, đại khái là đem những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời mình dành tặng đối phương, sau đó quay đi mỗi người mỗi hướng, tự mình bước tiếp đoạn đường phía trước.
Nhưng xin bạn hãy tin một điều, những hẹn thề trong quá khứ là thật, ước muốn bên nhau đến già cũng là thật.
Chỉ là, hoa nở hoa tàn tự có lúc, duyên khởi duyên diệt chẳng tại người.
Cuộc sống giống như một bữa tiệc khiêu vũ, người dạy bạn bước đi chưa chắc đã có duyên đi cùng bạn đến cuối cùng.
Nhưng ngay cả khi không thể đi cùng bạn đến cuối cùng, họ cũng đã từng sưởi ấm cuộc đời bạn và làm tươi thắm thêm những năm tháng thanh xuân.
Thay vì gắng ép bản thân phải quên đi, bạn hãy cất giữ lại những hồi ức tốt đẹp.
Giống như một câu nói: Tất cả những cuộc gặp gỡ trong đời, đều tự mình có ý nghĩa của riêng nó.
Dù cho bỏ lỡ, nhưng trong biển người rộng lớn kia vẫn có thể gặp được người, đó chính là may mắn lớn trong cuộc đời tôi.
Đoạn tình cảm kết thúc mà chẳng có báo trước, đã từng có được có lẽ là kết thúc tốt nhất của câu chuyện.
Về sau, mong bạn đừng tự hành hạ mình, cũng đừng làm khó bản thân, cắt bỏ mọi quá khứ liên quan giữa mình với người nào đó.
Giữ lại những ấm áp và cảm xúc tốt đẹp trong lòng, ngày sau nhớ lại, không bàn nợ duyên, không hận gặp gỡ.
 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024