Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/07/2021 21:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Gửi bạn, người có trái tim nhạy cảm


Yêu ai cũng được, nhưng nhất định phải biết yêu bản thân mình. Trả lời câu hỏi này nhé, nếu là một người khác, bạn có yêu bản thân mình của hiện tại không? Nếu có, xin tặng bạn điểm 10 xinh xắn và một câu tán dương từ tận đáy lòng. Còn nếu không thì bạn nên thay đổi, vì chính mình còn không tự yêu tự thương mình, thì ai làm thay nổi? Sáng hôm nay đi làm đúng giờ, bạn nên cảm ơn bản thân vì đã không lười biếng ngủ thêm vài phút nữa. Trưa nay ăn cơm cà ri ngon lành, bạn nên cảm ơn bản thân đã chăm chỉ làm việc mỗi ngày, dùng đồng tiền tự mình kiếm ra để ăn những thứ mình thích. Tối nay tan ca, có luôn vài ba đứa bạn đợi ở điểm hẹn cũ, bạn nên cảm ơn bản thân đã giữ được tình bạn đó. Mọi việc xong xuôi, đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, bạn nên cảm ơn bản thân vì đã đi qua một ngày bận rộn mà vẫn nhẹ nhàng yêu đời. Đó, bạn đã bao giờ tự yêu bản thân mình như thế chưa? Nhìn lại xem, bạn đã đi qua bao khó khăn rồi. Giờ là lúc trân trọng bản thân mình hơn. Thích ai cứ mạnh dạn nói, muốn đến đâu cứ mạnh dạn kéo vali đi, thèm món gì mua về tự xử, cứ thử làm hết những gì mình ao ước bấy lâu. Yêu bản thân mình đi, rồi người thương sẽ tự tìm tới ❤



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024