Cảm ơn admin quan tâm đến ý kiến của tôi.
- Thứ nhất, về cách tổ chức phát bằng. Lễ phát bằng thì long trọng, nghiêm túc, không khác gì so với chính quy. Tuy nhiên, lúc nhận bằng chúng tôi phải chen lấn nhau trước cửa từ 8h30 đến 11h mới lây được bằng. Nhìn vào bên trong có 2 người tìm bằng và bảng điểm cho chúng tôi, lật giở từng cái tìm. Trung tâm không có sự chuẩn bị, sắp xếp trước. Người phát không có mic, đọc tên 1 lần ai không chen vào nghe được thì dùng từ "thôi dẹp". Khác hẳn bên bằng 1. Chúng tôi được ngồi trong phòng rộng và chỉ việc chờ đến lượt gọi tên.
-Thứ hai, cô Trang không dạy chúng tôi nên tôi cũng không quan tâm họ tên đầy đủ của cô ấy. TT này có một cô Trang thôi, ai cũng biết. Từ khi bước chân đi học ở trung tâm này, tôi đã thấy cách ăn nói của cô sỗ sàng, giống như nói với học sinh mẫu giáo vậy, nhưng tôi không để bụng. Tuy nhiên, lúc đã đi làm, bận việc, tôi không có thời gian đến TT giải quyết một số việc, phải nhờ người thân giúp thì ai cũng phàn nàn về thái độ của cô ấy, tỏ ý không muốn giúp tôi lần sau vì ngại gặp cô Trang, gây khó khăn cho tôi rất nhiều, có những lời nhận xét rất khó nghe. Bạn học tôi thì bảo rằng học ở đây phải nhẫn nhịn cô Trang 2 năm rồi.
===== I'm Bad =====