Sau khi tìm hiểu đoàn chúng tôi quyết định Phượt Giếng Trời- Đà Nẵng lúc 5h chiều. Có lẽ đây là thời gian đi không hợp lý những với những bản tính ngang bướng thì vào rừng vào lúc trời sẩm tối không ngăn được những bước chân của chúng tôi
Những đúng là đi vào rừng trời tối không đơn giản chút nào. Quảng đường 10km vào giếng trời không hề dễ đi vào dù đã cố gắng những cả đoàn củng chỉ đi được gần 5km đành phải dừng lại bên 1 con suối cắm trại và ngủ lại 1 đêm để sáng mai lên đường. Khi dừng chân nghĩ lại 1 đêm trong rừng củng đã gần 10h đêm. trời vừa lạnh vừa mưa.
Cả đoàn cố gắng kiếm lửa để nấu đồ ăn lấp đầy những cái bụng đói meo
Sáng sớm cả đoàn quyết tâm phượt Giếng TRời nhưng thời tiết không cho phép, những cơn mưa rừng ào ào ập đến khiến những đôi chân chúng tôi chùn bước. Nhưng cả đoàn sẽ quyết tâm phượt Giếng Trời trông 1 ngày thời tiết đẹp hơn
THE END