Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/11/2015 02:11 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Rung động trước vẻ đẹp của Đà Lạt những ngày cuối năm


Rung động trước vẻ đẹp của Đà Lạt những ngày cuối năm

Khi cơn mưa dai dẳng chấm dứt, chút nắng lan tỏa khắp nẻo đường, những cơn gió lạnh ùa về trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ. Khi ấy, ta biết được rằng phố núi đã vào đông. Đà Lạt mùa này đẹp rực rỡ lạ kì. 

Với độ cao 1.500 mét so với mực nước biển và được các dãy núi cùng quần thể thực vật bao quanh, Đà Lạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm.


[​IMG] 

Sáng sớm, cả thành phố chìm ngập trong sương, trong cái ảo mộng của hồ Xuân Hương. Còn gì tuyệt vời hơn là được tản bộ quanh hồ trong cái se lạnh nơi phố núi.

[​IMG] 

Đà Lạt đẹp như thiên đường.

[​IMG] 

Thành phố Đà Lạt đắm chìm trong biển sương sớm.

Được mệnh danh là một trong những thành phố đáng ghé thăm nhất khi đông về, mùa này nhiệt độ ở Đà Lạt có thể xuống dưới 20 độ C, thời tiết không rét buốt nên du khách vẫn có thể thỏa thích ra đường vui chơi.

Đến Đà lạt vào mùa đông, ta mới thấm hết cái vẻ đẹp lãng mạn, trầm buồn vốn có của nó. Một chút gió, chút sương và chút lạnh tê tái cũng đủ khiến người ta lưu luyến thành phố mộng mơ mãi không rời.


Lễ hội Đà Lạt 

Trong cái nắng mùa đông không vàng chói mắt mà ngả sang sắc trắng dịu mát xuyên qua cỏ cây, những đóa hoa dã quỳ vươn mình hé nở trên khắp các nẻo đường, quả đồi của phố núi.


[​IMG]

Sắc vàng rực rỡ về trên cao nguyên.

Thả bộ trên các con đường vắng lặng, giữa những cánh hoa dã quỳ vàng rực hai bên, hít căng phổi luồng không khí trong lành của cao nguyên, hay tay trong tay đi dạo giữa những rừng thông yên ắng, ngắm nhìn thông thắp nến đón chờ giáng sinh, lắng nghe tiếng thông reo giữa đại ngàn, ta mới yêu thêm mùa đông nơi mảnh đất Tây nguyên hùng vĩ.

Càng đến gần Đà Lạt, dã quỳ càng xuất hiện dày đặc. Đặc biệt trên tuyến đường cao tốc Liên Khương - Đức Trọng, đoạn từ thị trấn Liên Nghĩa đến đèo Prenn có thể xem là “thủ phủ dã quỳ” với cơ man nào hoa với hoa, nhuộm vàng từng quả đồi, chạy dài bất tận dọc hai bên quốc lộ.



[​IMG]

Những đồng hoa trải dài hai bên quốc lộ.

Từ dưới ngó lên, những vạt dã quỳ như dòng suối vàng chảy từ đỉnh đồi, len lỏi giữa rừng thông, hòa mình cùng đám ruộng, vườn rau của người dân, xuống tận mặt đường mang lại cảm giác choáng ngợp khó tả.


[​IMG]

Đồi hoa vàng rực lên giữa những rừng thông bạt ngàn.

Cũng là sắc vàng, nhưng không rực rỡ như màu vàng của dã quỳ, hoa Mimosa đem đến cho mùa đông Đà Lạt một nét dịu dàng hiếm thấy. Dọc theo các triền đồi, bờ hồ xen lẫn những tán lá trắng bạc là từng chùm hoa Mimosa đài các đua nhau tưng bừng nở.


[​IMG]

Mimosa nở rộ trên khắp các cung đường của thành phố Đà Lạt.

Được mệnh danh là “thành phố ngàn hoa”, ở đây quanh năm hoa nở bốn mùa. Công viên thành phố là nơi quy tụ hầu hết hoa của Đà Lạt. Với địa thế thuận lợi là nằm ở cuối hồ Xuân Hương, nơi đây thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tham quan mỗi dịp đông về. 


[​IMG]

Ngàn hoa khoe sắc bên hồ Xuân Hương trong dịp Festival hoa Đà Lạt.

Đến nơi đây vào những ngày cuối đông, du khách còn có thể tham dự Festival hoa Đà Lạt - lễ hội được tổ chức hai năm một lần. Festival hoa là dịp để thành phố trưng bày, triển lãm các loại rau, hoa, cây cảnh của địa phương cũng như từ nhiều vùng miền khác trong cả nước và một số quốc gia khác.


[​IMG]

Thành phố Đà Lạt rộn ràng chào đón Festival -
Ảnh: Jennie Tran

Đặc biệt, cũng trong ngày cuối đông này, du khách đến với Đà Lạt còn được chiêm ngưỡng những cành mai anh đào bung nở tuyệt đẹp trên đường phố. Mai anh đào là loài hoa mỏng manh, khoe sắc hồng trên các tuyến phố, soi bóng nước Xuân Hương, điểm tô cho những ngôi biệt thự cổ... khiến bước chân lữ khách lưu luyến chẳng nỡ rời.


[​IMG]

Thành phố Đà Lạt rộn ràng chào đón Festival -
Ảnh: Jennie Tran

Du lịch Đà Lạt

Với những ai ưa khám phá, chinh phục thì hẳn không thể bỏ qua các địa danh nổi tiếng, hấp dẫn của “xứ sở ngàn thông”.


[​IMG]

Hồ Tuyền Lâm đẹp như tranh vẽ.

Bạn có thể lang thang cả ngày trời trên những cung đường thơ mộng của thành phố Đà Lạt, ghé thăm những địa danh nổi tiếng của cao nguyên phố núi như: thung lũng tình yêu, hồ Than Thở, đồi Mộng Mơ, thác Prenn... hay chinh phục đỉnh Langbiang hùng vĩ.

[​IMG]

Những cung đường tuyệt đẹp của thành phố ngàn hoa.

Bạn cũng có thể khám phá vẻ đẹp Đà Lạt xưa được tái hiện một cách chân thực nhất tại đường hầm đất sét hay đến thăm trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, ga Đà Lạt... với lối kiến trúc kiểu Pháp cổ kính.


[​IMG]

Đường hầm đất sét tại Đà Lạt - nơi tái hiện Đà lạt xưa một cách chân thực nhất... 
Ảnh: T.O.P S-B

[​IMG]

...hay đến thăm trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, ga Đà Lạt... với lối kiến trúc kiểu Pháp cổ kính.

Đêm xuống, Đà Lạt khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ với sức hút mãnh liệt mà không ai có thể chối bỏ. Đà Lạt về đêm cũng nhộn nhịp, sôi động với hoạt động ăn uống, vui chơi ở khu chợ đêm. Tản bộ vào khu chợ đêm Đà Lạt, bạn sẽ bất ngờ với rất nhiều điều thú vị đấy nhé!

[​IMG]

Đà Lạt về đêm

[​IMG]

Chợ đêm Đà Lạt

Hương cà phê Đà Lạt

Đến Đà Lạt mùa đông với cái lạnh se se lòng người, ghé vào một quán cà phê bên đường để nhâm nhi một li cà phê nóng thơm nồng nàn, cảm giác mới thú vị làm sao. Cà phê ở Đà Lạt rất đa dạng, mang nhiều phong cách khác nhau, từ những quán bình dân cho đến sang trọng, sôi động cho tới yên tĩnh, có những nơi dành cho nhóm bạn nhưng cũng có những góc chỉ dành riêng cho hai người. Bạn có thể chọn cho mình một nơi lí tưởng nhất để tận hưởng hương vị độc đáo của cà phê Đà Lạt.


[​IMG]

Nhà hàng - quán cà phê Thanh Thủy.

Nếu bạn vừa muốn thưởng thức cà phê và kết hợp ngắm cảnh hồ Xuân Hương trong không gian thoáng đãng hít thở từng đợt gió lạnh thì cà phê Thanh Thủy và Thủy Tạ nằm bên hồ Xuân Hương sẽ là lựa chọn hàng đầu cho bạn. Đây là hai quán cà phê được xem là có vị trí đẹp nhất ở Đà Lạt.


[​IMG]

Nhà hàng - quán cà phê Thủy Tạ.

Với những người sành nhạc và sành cà phê, thì quán cà phê Tùng nằm ở ngay khu Hòa Bình là nơi hiện lên đầu tiên khi du lịch Đà Lạt. Nơi đây đặc biệt chỉ phục vụ một loại nhạc cổ điển, hòa tấu. 


[​IMG]

Không gian yên bình của quán cà phê Tùng ở Đà Lạt.

Riêng đối với những du khách “gan dạ” có thể tìm đến với Dinh III, biệt điện Bảo Đại, cà phê Cung tơ chiều, quán chỉ mở vào buổi tối, lại chỉ độc một ngôi nhà âm u, leo lét ánh nến. Đem đến cho ta cảm giác như đang được phiêu lưu vào một chốn kì lạ, có phần heo hút.


[​IMG]

Cà phê cáp treo - một sự kết hợp đầy thú vị và mới lạ.

Ngoài ra, ở Đà Lạt còn có quán cà phê Cáp Treo - vừa uống cà phê vừa đi cáp treo, sự kết hợp đem đến cảm giác đầy thú vị và mới lạ cho du khách.

Những món ngon Đà Lạt:

Ở Đà Lạt, bạn có thể tìm thấy món ngon từ sáng sớm cho tới tận khuya. Bánh canh Xuân An và mì Quảng ở Nhà Chung, bún bò Huế ở ấp Ánh Sáng, phở Hiếu ở Trương Công Định, miến Nga ở Nam Kì Khởi Nghĩa… đều là những địa điểm quen thuộc đã đi vào tiềm thức của người Đà Lạt.


[​IMG]

Bánh ướt lòng gà, món ăn nổi tiếng của Đà Lạt.

[​IMG]

Bánh căn, đặc sản Đà Lạt.

Tuy nhiên, thú vị hơn cả là thú ăn khuya. Càng về đêm, trời càng lạnh, đường phố ít xe cộ khói bụi, còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được dạo quanh ngắm phố núi vừa có thể tấp vào đủ thức hàng quán bên đường để thưởng thức những món ngon của Đà Lạt. Phố núi có chợ Âm Phủ, bán đủ các món ăn khuya, từ ốc luộc, bắp nướng, khô mực cho đến bún, cháo, hủ tiếu…


[​IMG]

Món bánh tráng nướng Đà Lạt thơm ngon khó cưỡng .

[​IMG]

Những món ăn dân dã như khoai nướng cũng rất đắt khách.

[​IMG]

Sữa đậu nành nóng cho ngày đông Đà Lạt.

Ngồi một quán cóc trên phố vắng, ủ li sữa đậu nành nóng hổi thơm lừng trong tay, đêm đông Đà Lạt sẽ trở nên dịu dàng và tuyệt vời khó quên.

Đà Lạt mùa nào cũng đẹp nhưng mùa đông có lẽ là mùa đẹp nhất, đến Đà Lạt vào những ngày mùa đông, thành phố thơ mộng, nhưng cũng đầy bí ẩn khiêu khích lòng người khám phá.


Theo SKCĐ

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024