Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/04/2017 23:04 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
12 cung hoàng đạo và tình yêu tuổi học trò


12 cung hoàng đạo và tình yêu tuổi học trò

Title : 12 cung hoàng đạo và tình yêu tuổi học trò
Author : Mỹ Lệ
Pairings :Bảo Bình & Sư Tử ; Ma Kết & Xử Nữ ; Thiên Bình & Song Tử ; Nhân Mã & Bạch Dương ; Song Ngư & Kim Ngưu ; Thiên Yết & Cự Giải
Status :rùa bò
Disclaimer :đọc bài viết nhớ phải mang theo thuốc nếu có mẫn cảm với các thành phần bài viết mong các bạn góp ý chân thành
đọc xong để lại cmmt ý kiến,{cấm đọc chùa (phát hiện chém chớt>:P>:P)}



Giới thiệu nhân vật
Nữ:
+ Bảo Bình : 1 cô nàng thông minh nhưng có sở thích quái đản là pha chế thuốc và thích chọc ghẹo mọi người, cô là em gái của Ma Kết, rất thích Xử Nữ làm chị dâu của mình, con gái út của gia tộc Caquaprius
Ngoại hình : Tóc xanh nước biển,đôi mắt màu nâu
Bạn thân : Xử nữ;Cự giải

+ Cự giải : 1 cô gái hiền dịu, trẻ trung. Cô là bạn thời thơ ấu của Bảo Bình và Xử Nữ, chăm chỉ, khiêm tốn, thật thà, đặc biệt Cự Giải nấu ăn rất giỏi. Con gái của công ty Cancer đứng đầu Châu Á nghành dich vụ 
Ngoại hình: Mái tóc dài màu nâu tết bím 2 bên, ... 
Bạn thân: Xử Nữ, Bảo Bình

+Xử Nữ: 1 cô nàng hoàn hảo với mọi góc độ, cực kì ghét những người bẩn, bẩn và bẩn. Cô thờ ơ nhưng thật ra rất quan tâm đến bạn bè. Con gái út gia tộc Virgo 
Ngoại hình: Mái tóc dài màu nâu mượt mà, đeo đôi kính sát tròng,... 
- Bạn thân: Cự Giải, Bảo Bình

+ Nhân mã : 1 cô nàng năng động, hiếu chiến, rất ghét những kẻ giả tạo, thân thiện với mọi người. Con gái công ty Sagitarius đứng đầu nghành thời trang 
Ngoại hình: Mái tóc dài màu đen được cột lên rất gọn gàng,... 
Bạn thân: Song Ngư, Song Tử

+Song tử : 1 cô nàng nhẹ nhàng, từ tốn nhưng trong các cuộc ''oánh'' nhau thì cô rất oách đó nha. Con gái gia tộc Gemini
Ngoại hình: Mái tóc ngắn màu hồng,... 
Bạn thân: Nhân Mã, Song Ngư

+ Song ngư : Đây là cô nàng mà lúc nào cũng gắn liền với chữ ''ngủ''. Ham ăn, chơi, ngủ nhưng học rất giỏi. Lạc quan, yêu đời. Con gái của phi hành gia gia tộc Pisces 
Ngoại hình: Mái tóc màu xanh lục dài, mượt mà,... 
Bạn thân: Song Tử, Nhân Mã

HẾT NỮ RỒI,GIỜ THÌ TỚI NAM NHA

NAM:

+ Ma kết : Là anh chàng thuộc dạng ''Thanh niên nghiêm túc'', có tính tự lập cao, khá hẳn với cô em gái Bảo Bình của mình, con trai trưởng gia tộc Caquaprius. 
Ngoại hình: Mái tóc nâu ngắn, ... 
Bạn thân: Thiên Yết, Sư Tử

+ Sư tử : Anh chàng hiếu thắng nhất trong đội, kiêu ngạo, tự tin, lúc nào cũng cho sĩ diện là cao nhất. Con trai gia tộc Leo 
Ngoại hình: Mái tóc màu vàng sáng chói lóe cả mắt,... 
Bạn thân: Ma Kết, Thiên Yết

+ Thiên Yết : Là anh chàng bí hiểm và lạnh lùng nhất nhóm,con trai gia tộc Scorpio trùm mafia lớn nhất thế giới
Ngoại hình : mái tóc ngắn màu tím đen bí ẩn
Bạn thân : Ma kết;Thiên Yết

Kim ngưu: Là anh chàng ham ăn nhất đội, mất cái gì thì không tiếc nhưng đồ ăn lại là thứ anh tiếc nhất. Con trai đầu bếp gia tộc Taurus
Ngoại hình: Mái tóc màu lục tươi,...
Bạn thân: Song Tử, Bạch Dương
Thiên bình: 1 anh chàng thích tán gái và zô ziên nhất đội, người lúc nào cũng đầu têu toàn bộ rắc rối mà cả lớp gây ra. Con trai công ty Lybra nổi tiếng nhất Châu Á ngành trang sức 
Ngoại hình: Mái tóc ngắn màu bạc đậm,... 
Bạn thân: Bạch Dương, Kim Ngưu

Bạch dương : Anh chàng này cũng thuộc chủng tộc ''cua gái'' nhưng cua lại không giỏi bằng Thiên Bình. Con trai công ty Aries lớn nhất Châu Á nghành thời trang 
Ngoại hình: Mái tóc ngắn màu vàng đậm,... 
Bạn thân: Kim Ngưu, Thiên Bình



Chap 1: Nhập học trường Zodiac
Tại một biệt thự ở chính giữa trung tâm thành phố, cảnh vật rất yên tĩnh nay lại bị 1 tiếng hét phá vỡ bầu không khí ấy:
- AAAAAAAAAAAAA!! Trễ giờ rồi! Anh Ma Kết sao không gọi em!!??
- Em dậy trễ thì ráng mà chịu chứ sao hỏi anh?? Tự dậy đi chứ!! 5 phút nữa mà em không ra là anh đi trước đấy! - Giọng Ma Kết từ ngoài vọng vào
- AAA!! Chờ em với anh 2 - Bảo Bình nghe Ma Kết nói vậy lật đật chạy đi làm VSCN chỉ trong vòng 3 phút 20 giây ( CLGT!!!) rồi nhanh chóng xách cặp chạy đén chỗ anh mình, trên miệng cô còn ngậm 1 chiếc bánh sandwich.
- 3 phút 20 giây! Giỏi đấy em gái - Ma Kết nhìn Bảo Bình nhếch mép nói
- Hừ! Anh còn nói! Sao anh không gọi em dậy!! - Bảo Bình phụng phịu
- Ai bảo em không đặt báo thức! - Ma Kết nhíu mày, nói với cô em gái bướng bỉnh của mình
- Em quên!!
- Quên thì ráng mà chịu chứ nói anh cái gì!!!
Bảo Bình cứng họng, hâm hực bước đi. Kì này cô lại phải sử dụng chiêu thức đó rồi
- Anh còn nói em, em méc Xử Nữ cho mà coi!!
- Được rồi! Lần sau anh gọi em dậy là được chứ gì!!
- Vậy mới được chứ!! - Bảo Bình giơ 2 ngón tay hình chữ V lên, thể hiện mình đã chiến thắng. Quả nhiên, nhắc tào tháo là tào tháo đến liền, Xử Nữ bước đến, nở nụ cười :
- Chào 2 anh em
- Chào Xử Nữ
- Chào Xử nhi
- Cậu đó!Sáng nay mới dậy trễ chứ gì!! - Xử nữ búng tay vào trán Bảo bình
- Á ui ! Hì hì,sao cậu biết hay vậy !! - Bảo nhi cười giả lã
- Cái giọng ca thánh thót của cậu vang lên đến mức bể làng ấy chứ!!
- Hì hì - Bảo nhi cười ngượng
- Thôi đến trường đi kẻo muộn học
- Nhưng Giải nhi đâu rồi - *ngó ngó *~
- Đứng đó mà ngó,cậu ấy đến trường trước rồi,cậu ấy chăm chỉ lắm,đâu có như cậu !!! - Nói 1 đoạn thì quay sang lườm Bảo Bình
- A a Ơ ơ
-Thôi ,đến trường đi
-Ukm
Chiếc xe chạy vụt đi, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường Zodiac, Phía trước cổng là 1 cô gái có mái tóc nâu tết bím 2 bên đang đứng chờ ở đó.
- Giải nhi!! Xin lỗi vì để cậu phải chờ!! - Bảo Bình chạy đến ôm chầm Cự Giải
- Chào buổi sáng Giải nhi!! - Xử Nữ bước đến bên 2 con người đang ôm nhau
- Chào buổi sáng 2 người!
- Bảo Bảo, anh lên lớp đây! - Nói rồi Ma Kết vụt đi, để lại 3 con người điên điên khùng khùng đang đứng ở đó
- Tui mình học lớp nào vậy? Xử nhi
- Lớp 10A3, dãy lầu 3
- Lên đó đi ha!
3 cô nàng tiếp tục đi lên lầu 3 và dừng lại trước một căn phòng có treo cái bảng ''10A3'' to đùng ở đấy, đứa nào không thấy chắc đứa đó bị mù.
- Giờ sao???? - Bảo Bình run cầm cập
- Thì vô chứ sao? Hổng lẽ đứng ở đây làm cảnh?? - Xử Nữ bó tay với cái câu hỏi ngớ ngẩn của con bạn thân
- Bảo Bảo, cậu không sao chứ?! - Cự Giải lo lắng hỏi
- Kh...Khô...Không - Bảo Bình lắp bắp nói
- Bên trong có anh cậu đấy! - Xữ Nữ thở dài nói
- Ủa? vậy hả? - Bảo Bình ngây thơ hỏi
- Thôi! Đừng nói nữa! vô đi! - Xử Nữ đẩy Bảo Bình lên trước
- Ê Ê!!! Sao lại là là tớ
'' RẦM...!!!''
1 tiếng động vô cùng ''dễ thương'' đã vang lên, chả là lúc Xử Nữ đẩy Bảo Bình, chân cô bị vướng cái mép cửa và thế là...
- Bảo Bảo, cậu không sao chứ??
- Kh...Không sao!!
- Bảo Bảo, em làm cái gì vậy?? - Ma Kết từ đâu chạy lại, đỡ Bảo Bình dậy
Hehehehe, So ri!!
- Ma Kết, ai vậy?? Bồ mày hả?? - Thiên bình từ đâu chạy lại, quàng tay lên vai Ma Kết
- Bồ cái đầu mày!! Đây là em gái tao!!
- Ối chà! Mày có em gái sao không nói tao?? Em ơi, Em tên gì??
- Ê Ê! Không được dụ dỗ em gái tao nghe chưa mày!!
- Biết rồi! Còn 2 cô gái kia
- Bạn của em tao!!
- Gì vậy?? Có học sinh mới à?? - Nhân Mã lon ton chạy lại
- Ờ
- Chào bạn, mình là Nhân Mã
- Ờ chào, mình là Bảo Bình, còn đây là Xử Nữ và Cự Giải, bạn thân của mình
- Xin chào - Cả 2 đồng thanh
- Hế lô min na! Mình là Song Ngư, sở trường là ngủ - Song Ngư xuất hiện sau lưng Nhân Mã, cười toe toét rạng rỡ
- Ở đây ai bỉu cậu giới thiệu sở trường, xin chào mình là Song tử! - Song tử cúi chào đúng như phong cách của 1 cô tiểu thư
- Ủa? Zị hả?
- Bọn mình là con gái, còn nhóm kia là pê đê! - Nhân Mã chỉ về phía bọn con trai
- Nè! Cô nói ai là pê đê hả? - Bạch Dương tức giận
- Chứ không phải à?? Các anh lúc nào cũng ẻo lả như đàn bà ấy - Nhân Mã cũng đáp trả
- Thế các cô là đàn ông à?
- Con mắt nào của anh thấy tôi là đàn ông hả???
- Thế con mắt nào của cô cho thấy tôi là đàn bà hả??
- 2 người dừng ngay!! - Ma Kết nổi đóa, 2 tên này lúc nào cũng vậy
- Ồ! Có học sinh mới à! Xin chào, tôi là Sư Tử đẹp giai! - Sư Tử tự sướng
- Đẹp giai lai chó hiếm có khó tìm - Bảo Bình thêm vào
- Cái gì!!??
- Hố Hố!!
- Thôi đi, học sinh mới mà, bỏ đi Sư Tử - Thiên Bình nhẹ giọng nói
- Hứ!!
Ma Kết đứng nhìn cuộc cãi lộn ẩu đả giữa các cung mà thở dài, xem ra sau này cái lớp 10A3 này sẽ không còn mang danh là lớp ngoan và giỏi nhất trường đâu nhỉ??
END OF CHAP 1
MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ BÀI VIẾT.:KSV@03:

@};--------<3---------<3-----------<3-------------<3@};-


CHAP 2 : KÍ TÚC XÁ NAM VÀ NỮ
- Được rồi STOP mọi người - Ma kết đập cây thước kẻ lên bàn giáo viên.Tất cả im phắc,lúc này cậu mới lên tiếng : 
- Một lúc nữa chúng ta sẽ dự lễ khai giảng,vì thế nên mọi người hãy chuẩn bị nhanh đi,tớ và Xữ nữ lên phòng họp đây
Nói rồi Xữ nữ cùng Ma kết lên phòng hội học sinh để lại 10 con người đang làm loạn,mỗi đứa 1 trò quậy ở trong đó :
+Bảo bình thì làm thí nghiệm
+Nhân Mã và Song ngư đang chơi oẳn tù tì để bôi phấn lên mặt Thiên bình
+Sư tử và Bạch dương thì gấp máy bay giấy ném lung tung trong phòng
+Thiên yết thì ngủ
+Cự giải,Kim ngưu thì ngồi ăn sáng cùng nhau
+Song tử thì đang ngồi may đồ
Và cả đám cứ loạn trong đó cho đến khi tiếng chuông vang lên thông báo khai giảng thì giải tán ra sân.Trong khi thầy hiệu trưởng đứng trên bục thuyết giáo,thì cái lớp 10A3 thì đang làm việc riêng,cụ thể là :
Bảo bình và Nhân mã đang chơi game
Sư tử và Bạch dương đi ghẹo/tán gái
Cự giải và Kim ngưu đang ăn cho xong bữa sáng (ăn gì mà chậm thế hả trời:|:|)
Song tử soi gương
Thiên yết ghe nhạc và ngủ (suốt ngày ngủ8-|)

Chỉ tội nghiệp ông hiệu trưởng đọc hết cả hơi mà không ai thèm nghe.Sau giờ khai giảng xong,các sao của chúng ta trỏ lại phòng thì Ma kết và Xử nữ đang ở trong phòng.Thấy các ban vào đầy đủ,Xử nữ lên tiếng :
- Đây là sơ đồ phòng của lớp ta

Ma kết và Xử nữ Nhân mã và Bạch Dương 
Song ngư và Kim ngưu Bảo bình và Sư tử
Thiên bình và Song tử Thiên yết và Cự giải
- HẢ??????????-Cả đám đồng thanh
-Nè lớp trưởng à,sao tớ phải ngồi cùng con cừu điên này chứ-Nhân mã bất mãn
-Bộ cậu nghĩ tôi thích nồi với con ngựa điên nhà cậu lắm hả-Bạch dương đốp lại
-nooooooooooo,tôi không muốn ngồi với con mèo điên này đâu-Bảo bình la lên
-Được bổn thiếu gia đây ngồi cùng là vinh hạnh rồi mà còn nói gì nữa hả ?Nhà bác học điên-Sư tử mỉa mai bác lại
-haz,đẹp gái thế này mà phải ngồi cùng với tên xấu trai Thiên yết-Cự giải than thở

-Này nhá,tôi mà xấu trai thì trên đời này không còn ai đẹp nữa nhá-Thiên yết tức giận
-Ngồi với cái tên suốt ngày ăn này thì chắc chớt quá-Song ngư than phiền
-Tôi ăn thì liên quan đến cậu hả-Kim ngưu tức giận
Chỉ có mỗi cặp đôi Thiên-Song là không nói gì từ đầu đến cuối.Ma kết đập bàn
-Không thay đôi gì hết,đã sắp sếp rồi
-Xì!!Anh sợ đổi chỗ sẽ không được ngồi cạnh Xử nữ chớ gì-Bảo bình bĩu môi
-Xời ơi,không cần lo,chỉ thay đổi chỗ bọn này thôi,không đổi chỗ hai người đâu-Sư tử bắt tay với Bảo bình
-Đổi cho cả tớ nữa
-Tớ nữa
-Me too
Ma kết giận quá,hét lên
-Im ngay ,nếu không sẽ làm trực nhật 1 tháng
Cả lớp im phắc.Đơn giản,đâu ai muốn trục nhật đâu.Lúc này Xử nữ mới lên tiếng bảo :
- Đây là cô Thảo Vân,chủ nhiệm của lớp ta
-Chào các em,cô tên là Thảo Vân-cô Vân nhẹ nhàng lên tiếng
-Cô ơi,cô bao nhiêu tuổi vậy ạ-Thiên bình lăng xăng hỏi
-Chị zậy cha,định tán luôn cả cô hả?-Bạch Dương xiếc xéo Bình yêu quý
-Cô mới 25 tuổi thôi
-Ô,cô trẻ thế ạ
-Thôi không nói nữa,buổi học hôm nay kết thúc,xin mời các bạn về phòng
-Ơ hay,đã học cái chi đâu mà kết thúc!!-Ma kết lên tiếng
-Với lại bọn tớ có biết phòng nào đâu mà về??-Nhân mã thắc mắc
-Xử nữ sẽ chỉ cho các cậu,còn các bạn nam thì theo tớ
Cả lớp giải tán,6 nữ ở 1 phòng,6 nam ở 1 phòng
Bên các sao nữ :
-WOW!! Đẹp quá-Cự giải la lên
-Chắc rất thích hợp để mình làm thí nghệm đây-Bảo nhi lẩm bẩm
-Thôi,về phòng đê các cậu
.......Một lúc sau............
Tự nhiên phòng bên cạnh mở nhạc rất lớn và ầm ĩ,Song ngư tức giận chạy sang đập cửa :
-Này!! Làm gì mà mở nhạc to thế,có để yên cho người ta ngủ không hả??
-Mới giờ mà ngủ cái gì??-1 giọng nói vang lên,ngay sau đó là gương mặt quen thuộc
-LÀ CÔ/ANH??-Ngư+Ngưu la lên
-Cái vụ gì mà ầm ĩ thế?Có biết người ta đang học bài không hả?-Song tử khó chịu chạy ra ngoài
-Cái vụ gì đây-Thiên bình bước ra .Lần này cả Thiên-Song cùng hét lên
-Cái gì gì đây hả,làm gì mà phải phá đám ghê thế hả,có để yên cho người ta không đây-Bảo+(sư) Tử đồng thanh.Những người còn lại ra xem tình hình
-Là mấy người sao-Cả đám đồng thanh
-Đúng là oan gia ngõ hẹp - Xử nữ thở dài
-Số quá nhọ-Thiên bình lên tiếng
-Cuộc đời đau khổ triền miên
Đi đâu cũng gặp lũ điên thế này-Mã Mã ngẫu hứng làm thơ
-Cô..cô nói ai điên hả
-Nói lông bông,ai nhột thì trúng thôi
-Cô....
-Sao các cậu mở nhạc to thế? - Song tử hỏi
chúng tớ nghe nhạc - Thiên bình trả lời
-Điếc hay sao mà mở to thế hả ? -Bảo nhi
- Thích thì mở- Sư tử
-Hừ hừ,chúng mày nhớ đấy,bà sẽ trả thù-Nhân mã
-Cứ tự nhiên- Bach dương
Nói rồi cả đám ai về phòng nấy.Các sao nam thì tiếp tục công việc,các sao nữ tính kế tả thù.Tối nay chắc sẽ zui lắm đây (HEHEHE-*roll*=)) Cả đám cười gian)


END OF CHAP 2

@};-----<3-----------<3-------<3-----------<3------<3@};-

CHAP 3 : KẾ HOẠCH TRẢ THÙ
......Tối hôm đó......


-Tớ đi ngủ trước đây,còn các cậu?-Ma kết hỏi khi thấy lũ bạn đang còn thức
-Tí nữa tớ sẽ ngủ,giờ thì tớ đang ngồi nghiên cứu cái đã ( Nghiên cứu chi chứ,chỉ là đang cố gắng theo dõi Kết nhi xem có gì bất khả thi không thôi mà,bất khả thi cái gì,tí nữa biết:KSV@05:)
-Kết Kết cứ ngủ trước đi,tụi này chơi cái đã-Sư tử nói mà không thèm nhìn mặt Kết nhi
-Ờ
Nói rồi Kết nhi trùm chăn ngủ.Nếu để ý,các sao nam sẽ thấy tai Kết nhi có bông gòn bịt tai,nhưng tiếc là không ai thèm để ý (trừ Bình nhi) vì cả đám lúc này đang còn bận chơi bài.
-Yesssss,thắng rồi - Sử hét lớn khi ván bài thắng đậm
-Cậu chơi siêu vậy ai mà đấu nổi chớ-Ngưu Ngưu phàn nàn
-Thôi dẹp,không chơi nữa,tớ đi ngủ - Thiên yết ngấp dài rồi lăn ra ngủ
Ế,sao tụi bay ngủ hết zậy?Chờ tớ với chứ - Sư tử hét lên rồi nhanh chóng đi đánh răng và cũng ngủ theo đám bạn mà không để ý từ nãy đến giờ,cái cân (Thiên bình) kia đang ngồi trong góc và đang suy nghĩ
-Tại sao Kết Kết lại lấy bông gòn bịt tai nhỉ,ở đây đám bạn đâu có làm ầm đến thế đâu.Chắc chắn là có bí mật đây,mình tốt nhất cũng nên bịt tai giống Kết nhi lại,chớ không có hậu quả khó lường. 
Nói rồi Bình nhi chạy đi kiếm bông gòn bịt tai lại và trùm chăn đi ngủ


<3----------Bên các girl--------<3

-Nè chúng nó đi ngủ rồi,mở đi-Song Ngư hối thúc.Cô nàng vẫn đang còn tức vụ hồi chiều đây mà
-ukm!Tất cả có bông gòn bịt tai chưa-Xử nữ hỏi cả đám
-Rồi!-Cả lũ đồng thanh
-Tớ bật đây
Nói rồi,Xử nhi bật nhạc len với 1 volume không thẻ nào bự hơn nổi nữa,lan qua phòng khiến các boy dậy ngay lập tức.Còn các cô nàng thì chùm chăn ngủ,yên tâm vì đã có bông gòn bịt tại
''MẸ MUA CHO CON HEO ĐẤT,MẸ MƯA CHO EM CON HEO ĐẤT,Í A Í A'

'MỘT CON VỊT XÒE RA HAI CÁI CÁNH'

'HAI CON THẰNG LẰN CON ĐÙA NHAU CẮN NHAU ĐỨT ĐUÔI'

-WTF!!!Đứa nào mở nhạc to thế!!Ông không ngủ được!!-Kim ngưu la ầm lên
-Chắc lũ con gái trả thù đây mà-Sư tử nghiến răng
-Trời ơi,nếu mở nhạc thì mở bài nào hay chút chớ,toàn là những bài con nít-Bạch Dương lẩm bẩm
-Rút kinh nghiệm,lần sau chớ chọc tụi nó-Thiên yết lên tiếng
Còn Ma kết và Thiên bình thì không sao cả vì họ đã có bông gòn bịt tai,nên yên chí ngủ
Lúc này cả đám mới để ý thì 2 chàng trai này.
- Ế,Ma kết và Thiên bình có bông gòn bịt tai kìa - Sư tử chỉ vào tai 2 sao
-Đúng rồi,bông gòn đâu - Bạch dương quýnh quáng lên đi tìm
-Á,xui quá,2 đứa nó lấy hết rồi còn đâu -Thiên yết la ầm lên
-Giờ sao - Kim ngưu hốt hoảng hỏi
-Đi mua!! 
Nói rồi,cả đám kéo nhau ra tiệm thuốc.Nhưng đã 11h đêm nên không còn quán nào mở cửa cả.Cả lủi lủi thủi đi về.Cả đêm đó 2 chỉ Kết+Bình là ngủ được.Còn lại thì đành thức.Các sao nữ chơi ác thật
sưu tầm

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024