Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/06/2010 06:06 # 1
HoangAnhdn
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 73/120 (61%)
Kĩ năng: 18/160 (11%)
Ngày gia nhập: 02/01/2010
Bài gởi: 733
Được cảm ơn: 1218
Hàn Quốc dũng mãnh hạ Hy Lạp 2-0


Chỉ còn là cái bóng của chính mình sau thành công quá xa vời năm 2004, Hy Lạp chấp nhận trận thua Hàn Quốc dễ dàng dù trước khi trận đấu diễn ra, đội bóng châu Á không được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ.

Hàn Quốc (áo đỏ) xứng đáng có được chiến thắng. Ảnh: AP.

Chỉ một lần vượt qua vòng bảng sau 7 lần tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới, lần duy nhất cũng là năm được làm chủ nhà nhưng chưa bao giờ tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hàn Quốc thôi bùng cháy. Nhập cuộc tự tin và đặc biệt sau pha dẫn bàn sớm từ phút thứ 7 của Sung-Yong Ki, Hàn Quốc đã thể hiện một lối đã nhuần nhuyễn ép sân hoàn toàn trước khi "người không phổi" Park Ji Sung ấn định tỷ số ở phút thứ 52.

Tuy nhiên, Hy Lạp thi đấu một trận rất kém thuyết phục. Đội bóng với đa số các cầu thủ đã ở độ tuổi ngoài 30 này đã không cho thấy được quyết tâm thi đấu ngay cả khi bị dẫn bàn từ khá sớm. Những phút vùng lên cuối trận ít ỏi là không đủ để nhà cựu vô địch châu Âu 2004 tìm lại được chút ít hỉnh ảnh của chính mình năm nào.

Cũng giống như hai trận đấu đầu tiên World Cup ngày hôm qua, Hàn Quốc và Hy Lạp đều nhập cuộc khá chậm rãi. Tuy vậy, bàn thắng lại bất ngờ đến với đội bóng xứ sở kim chi sau pha đá phạt góc của Sung-Yong Ki ngay phút thứ 7. Bóng đi hiểm hóc cắt ngang trước mặt khung thành trước khi đến vị trí của Lee Jung-soo, cầu thủ này nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trong tư thế không bị ai kèm, 1-0 cho Hàn Quốc.

Bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng Hy Lạp lại không cho thấy được quyết tâm ghi bàn và liên tiếp bị đội bóng châu Á tạo sức ép ngay sau đó. Liên tiếp phải chống đỡ những đợt tấn công của Hàn Quốc, phút thứ 27, suýt chút nữa lưới của thủ môn Tzorvas phải rung lên lần nữa. Park Chu Young dứt điểm không thành công trong tư thế đối mặt sau pha chọc khe tinh tế của Park Ji Sung.

Park Ji Sung ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Ảnh: AP.

Có lợi thế dẫn bàn từ hiệp một, Hàn Quốc chủ động chơi chậm lại để kiểm soát trận đấu tốt hơn khi bắt đầu hiệp hai. Dù vậy, pha tỏa sáng cá nhân của Park Ji Sung đã giúp đội bóng Châu Á có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 52. Cướp bóng trong chân Vyntra bên phía Hy Lạp, tiền vệ ngôi sao đang chơi cho "Quỷ đỏ" MU đi bóng dũng mãnh vượt qua hàng phòng ngự đối phương trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Tzorvas. Tỷ số là 2-0 cho Hàn Quốc.

Để thua dễ dàng tới hai bàn, HLV Otto Rehhagel lập tức đưa Kapetanos, Salpingidis vào thay Charisteas, Samaras thi đấu vật vờ từ đầu trận. Tuy nhiên, những sự thay đổi này gần như không mang lại chút hiệu quả nào khi Hy Lạp tiếp tục mất thế trận và không gây được cơ hội nguy hiểm đáng kể nào.

Những phút cuối trận, Hy Lạp có thời gian cầm bóng nhiều hơn và tổ chức được một số đợt tấn công khá sắc nét. Nhưng như vậy là quá muộn để đội bóng này tìm được bàn thắng đầu tiên của mình tại một kỳ World Cup.

đội hình thi đấu:

Hàn Quốc: Sung-Ryong; Cha Du-Ri, Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo; Lee Chung-Yong (Jae-Sung Kim 90’), Ki Sung-Yong, Kim Jung-Woo, Park Ji-Sung (Seung-Youl Lee, 87'); Park Chu-Young (Lee Seung-Yeoul 87’), Yeom Ki-Hun.

Hy Lạp: Tzorvas; Seitaridis, Vyntra, Papadopoulos, Torosidis; Katsouranis, Tziolis, Karagounis (Patsatzoglou, 46'); (Salpigidis, 59'), Charisteas (Kapetanos, 61'), Gekas.

 

Bàn thắng: Lee Jung-soo 7', Park Ji-sung 52'.

Theo : ngoisao.net


 



 
Các thành viên đã Thank HoangAnhdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024