Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/06/2010 13:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Nam Phi chia điểm cùng Mexico ngày khai mạc—Uruguay hòa Pháp đầy tẻ nhạt


Nam Phi chia điểm cùng Mexico ngày khai mạc

(BongDa.com.vn) - Trận đấu khai mạc giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico đã diễn ra với khá nhiều các cung bậc cảm xúc và phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ. Dù cả hai đội đều chỉ có thể rời sân với một kết quả hòa nhưng như vậy là đủ để họ tiếp tục có quyền hy vọng.

Nam Phi dường như đã bị quá nhiều áp lực với tư cách là đội chủ nhà trong trận khai mạc nên đã không thể có được thế trận như mong đợi trước sự "liều lĩnh" của Mexico. Phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một chứng kiến sự lấn lướt của đội khách trong khi đội chủ nhà chỉ biết bố trí thật chắc chắn hệ thống phòng ngự bên phần sân nhà.

Tsabalala ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2010
(Ảnh: Internet)
Mexico thi đấu dựa nhiều vào nguồn cảm hứng mang tên Dos Santos và các pha di chuyển rộng trên khắp mặt sân của anh. Không ít lần hàng thủ của Nam Phi bị đặt vào trạng thái nguy hiểm ở nhưng may mắn cho họ là sự tỉnh táo của thủ môn Khune đã giúp cho các khán giả nhà không phải lo lắng quá nhiều.

Tình huống đáng chú ý và gây tranh cãi nhất trong hiệp một là pha ghi bàn không được công nhận của Carlos Vela khi trọng tài cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị khi tham gia tình huống đá phạt góc ở phút thứ 37.

Hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, hiệp hai đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể về mặt lối chơi của cả hai đội, đặc biệt là các cầu thủ Nam Phi. Đội chủ nhà bắt đầu chủ động cầm bóng và thi triển các miếng đánh quen thuộc của mình và do đó trận đấu diễn ra một cách cân bằng hơn cho cả hai bên.

Phút thứ 55, trong một pha phản công nhanh, Tsabalala nhận bóng rồi tung ra cú dứt điểm không thể cản phá để bất ngờ mở tỷ số cho đội chủ nhà Nam Phi trước sự vui mừng của hàng vạn cổ động viên trên sân Soccer City. Bàn thắng này giúp Nam Phi tự tin hơn rất nhiều trong phần còn lại của trận đấu trong khi Mexico buộc phải đẩy cao đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ.

Marquez tìm lại niềm vui cho Mexico (Ảnh: Internet)
Hàng loạt các sự thay đổi nhân sự trên hàng công của đội bóng Nam Phi phần nào phát huy được hiệu quả khi Mexico một lần nữa lại nắm thế chủ động trên sân dù Nam Phi vẫn thi đấu rất chững chạc với tâm lý thoải mái khi đã có bàn thắng dẫn trước.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Mexico đã được đền đáp ở phút thứ 79 khi Marquez - một trong những gương mặt kinh nghiệm nhất của Mexico đã tỏa sáng đúng lúc để cân bằng tỷ số của trận đấu khi tận dụng một khoảnh khắc lơi lỏng của hàng thủ Nam Phi.

Phút thứ 89, lẽ ra Nam Phi đã có được niềm vui trọn vẹn nếu như cú dứt điểm của Mphela không tìm đến đúng cột dọc. May mắn đã thuộc về Mexico trong tình huống này. Hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1 và đây được cho là điều hợp lý với những gì mà hai đội đã thể hiện được trong 90 phút thi đấu.

Bàn thắng:

Nam Phi: Tsabalala (55')

Mexico: Marquez (79')

Trung Dũng

 
 


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
12/06/2010 13:06 # 2
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Nam Phi chia điểm cùng Mexico ngày khai mạc—Uruguay hòa Pháp đầy tẻ nhạt


BongDa.com.vn) - Trận đấu thứ hai ở Bảng A giữa Pháp và Uruguay đã diễn ra một cách khá tẻ nhạt khi hai đội đều có phần thận trọng quá mức và không thể phô diễn một lối chơi mang tính tập thể. Như vậy, cả hai trận đấu mở màn của World Cup 2010 đều đã kết thúc với tỷ số hòa.

>> Nam Phi chia điểm cùng Mexico ngày khai mạc


Mặc dù đều tuyên bố mạnh mẽ vào quyết tâm giành chiến thắng của mình nhưng những gì mà Uruguay và Pháp thể hiện đều không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ vào hai nhà cựu VĐTG. Uruguay dựa vào nguồn cảm hứng của Forlan để nghĩ tới vinh quang còn đội tuyển Pháp không thực sự có cá nhân nào để lại dấu ấn đáng nhớ trong suốt 90 phút của trận đấu.

Pháp và Uruguay đã trải qua trận đấu khá tẻ nhạt (Ảnh: Internet)
Ngay cả những khi đội tuyển Pháp chủ động cầm bóng và cố gắng thi triển các miếng tấn công của mình thì việc họ tìm được cách tiếp cận với khung thành của Uruguay vẫn là rất khó khăn khi mà đội bóng Nam Mỹ thường xuyên duy trì lực lượng phòng ngự đông đảo và chơi rất nhiệt bên phần sân nhà.

Các pha tấn công của Uruguay đều qua chân của Forlan khi anh vừa là mũi nhọn xuyên phá lại vừa đóng vai trò phân phát các ý tưởng tấn công cho đồng đội. Tuy nhiên, Forlan cũng là điểm sáng duy nhất của Uruguay trong trận đấu này còn người đá cặp với anh - Luis Suarez dù nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng đã chơi một trận cầu hết sức mờ nhạt và khiến người ta phải hoài nghi về những tin đồn chuyển nhượng có trị giá lên tới hàng chục triệu Bảng liên quan đến anh.

Forlan là nguồn cảm hứng duy nhất của Uruguay (Ảnh: Internet)
Không có bàn thắng nào được ghi trong suốt 90 phút thi đấu. Mặc dù trong khoảng 10 phút cuối trận Pháp được chơi hơn người do Uruguay phải nhận một thẻ đỏ nhưng khoảng thời gian ấy là không đủ để các phương án tấn công mà HLV Domenech tăng cường cho đội bóng của mình có thể phát huy được tác dụng một cách cao nhất.

Kết quả này khiến khán giả hâm mộ vẫn chưa thể có được một ngày thi đấu thực sự nóng bỏng của World Cup khi cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa. Tuy vậy, vẫn còn 1 tháng nữa ở phía trước để chúng ta chờ đợi các trận cầu hấp dẫn hơn.


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024