Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/05/2010 17:05 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Inter – Bayern còn 4 ngày: Cuộc chiến đế vương


 

Inter – Bayern còn 4 ngày: Cuộc chiến đế vương

(24h) - Chiếc đồng hồ đếm ngược vẫn đang nhích dần đều về thời điểm được tất cả chờ đợi, trận cầu để phân định xem ai mới xứng đáng là ông vua của bóng đá Châu Âu mùa giải 2009/2010 giữa 2 nhà vô địch.


Đợi chờ....!

 
20/05/2010 20:05 # 2
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Inter – Bayern còn 4 ngày: Cuộc chiến đế vương


 

Deschamps: "Tôi thiên về tinh thần Đức...
Từng 5 lần tham dự trận chung kết Champions League (đoạt 2 chức vô địch) cả khi còn là cầu thủ lẫn trên cương vị HLV, Didier Deschamps (Marseille) vừa có một bài viết rất sâu sắc trên tờ Kicker về trận chung kết giải đấu danh giá nhất mùa 2009/10 giữa Bayern Munich - Inter cuối tuần này.

Qua đó, chiến lược gia 41 tuổi này cho rằng khả năng tinh thần Đức và thứ bóng đá thiên về tấn công của Louis van Gaal lên ngôi rất cao.

“Bayern và Inter lọt vào chung kết giải đấu danh giá số một châu Âu 2009/10 là những bất ngờ rất thú vị. Bởi trước đó, giới chuyên môn đánh giá Barcelona sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nhưng đội bóng xứ Catalonia đã không thể bước qua lời nguyền của những nhà vô địch Champions League (không CLB nào bảo vệ thành công được ngai Vàng). Họ đã bị chặn đứng tại bán kết bởi Inter - đại diện đến từ Serie A.

Deschamps đánh giá rất cao Bayern Munich - Ảnh: AFP

Theo tôi, ở Champions League năm nay, Inter là đội chơi khoa học và chặt chẽ nhất. HLV Jose Mourinho không có trong tay nhiều cầu thủ xuất sắc như Pep Guardiola, nhưng lại có những phương sách rất hợp lý trước từng đối thủ. Song, dù đã vượt qua được cả hai ứng viên nặng ký như Chelsea (tứ kết) và Barca (bán kết), thày trò Mourinho vẫn phải xem chừng Bayern Munich, nếu muốn đăng quang vào ngày 23/5 tới tại sân Bernabeu.

Nhìn lại hành trình của Hùm Xám năm nay, tôi đánh giá rất cao tinh thần thép, bản lĩnh Đức và phong cách tấn công mang đậm dấu ấn của Louis van Gaal. Khác với Inter, khi xem Bayern Munich thi đấu, người ta luôn có cảm giác được thăng hoa, hồi hộp và nghẹt thở, đúng với những gì mà một trận cầu đỉnh cao cần có. Nhờ chiến lược gia người Hà Lan, đội bóng xứ Bavaria đang chơi một thứ bóng đá cống hiến. Điều này không giống với Inter.


Việc Franck Ribéry bị treo giò chính là điều đáng tiếc nhất ở cuộc đụng độ đỉnh cao giữa Bayern và Inter. Đây là trận chung kết Champions League đầu tiên của Franck. Thiếu cậu ta, Bayern mất đi một vũ khí rất lợi hại. Nếu bộ đôi Robben - Ribéry cùng thi đấu, chắc chắn hàng thủ của Inter sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Tuy nhiên, không có Franck, Hùm Xám vẫn có những cơ hội của riêng mình.

Nên nhớ, mỗi khi bị dồn vào chân tường, bị đánh giá thấp hơn đối phương, đạo quân HLV van Gaal trở nên rất đáng sợ. Nhiều lần ở mùa này đã chứng minh điều đó. Ngay ở trận bán kết lượt đi với Lyon, Bayern vẫn vươn lên dẫn trước khi phải chơi không có Ribéry (lãnh thẻ đỏ ở phút 37) và chịu rất nhiều áp lực từ sân nhà Allianz Arena. Thêm một điều nữa, dù được dẫn dắt bởi một HLV Hà Lan, nhưng theo dõi Bayern thi đấu, giới mộ điệu vẫn nhận rõ chất Đức trong đó.

Chính vì vậy, dù Inter được chơi với đội hình mạnh nhất, nhưng tôi tin Bayern sẽ giành chiến thắng ở trận đấu tới và hoàn thành cú hat-trick lịch sử (VĐQG - Cúp Quốc gia - Champions League)”.

 
Theo BaoBongDa.com.vn


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024