Kể từ mùa giải 1991/1992, Cup C1 được đổi tên thành Champions League. Nhưng từ đó đến nay chưa có một đội bóng nào liên tiếp 2 lần đoạt chức vô địch nên dường như đây là một lời nguyền mà chưa ai có thể hóa giải (trong 19 năm qua, mới có 2 đội bóng đoạt chức vô địch và tiếp tục lọt vào chung kết mùa giải sau là Juventus (96-97) và MU (2008-2009) nhưng đều không thể bảo vệ thành công).
Barca đã đoạt Champions League năm ngoái nên tất nhiên gã khổng lồ xứ Catalan rất muốn tái lập điều đó ở mùa giải năm nay để bổ sung vào phòng truyền thống của mình thêm 1 danh hiệu cao quý, đồng thời phá bỏ lời nguyền đã tồn tại gần 2 thập kỉ qua. Đặc biệt, khi đã lọt vào bán kết thì quyết tâm của Blaugrana càng lớn hơn bởi nếu bảo vệ thành công chức vô địch, lịch sử sẽ vinh danh thầy trò Guardiola.
Để làm được điều đó, Barca đang đứng trước một thử thách quá lớn, đó là phải thắng Inter 2-0 hoặc 3 bàn cách biệt trong trận lượt về diễn ra tại Nou Camp vào đêm mai sau khi đã thua 3-1 ở lượt đi. Tất nhiên, đó là một nhiệm vụ rất khó khăn bởi Inter của Mourinho đang rất khó đánh bại vào thời điểm hiện tại, nhưng cũng không phải là không còn hi vọng cho thầy trò Guardiola bởi khoảng cách 2 bàn là hoàn toàn có thể san lấp nếu như Barca biết phát huy hết sở trường, hạn chế sở đoản của mình để đánh vào những điểm yếu của đối phương.
Giảm sức ép cho Messi và Xavi
Ở lượt đi, có thể nói Pep đã sai lầm khi quá trông chờ vào Messi và Xavi. Bởi một khi 2 cầu thủ quan trọng nhất của Barca bị bắt chết, Blaugrana đã không thể tạo nên nhiều sức ép về phía khung thành của Cesar dù là đội cầm bóng vượt trội. Phải phát huy nhiều hơn nữa những tình huống xuống biên như pha phối hợp giữa Maxwell và Pedro trong tình huống mở tỉ số ở lượt đi, bởi chỉ có khoét sâu vào 2 cánh thì hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Inter mới bộc lộ nhiều sơ hở, đặc biệt là cặp trung vệ Lucio – Samuel dù rất dày dạn kinh nghiệm nhưng lại tỏ ra chậm chạp ở những pha theo người tốc độ.
Messi sẽ là chim mồi để thu hút hàng thủ Inter
Tăng thêm chất thép ở tuyến giữa
Một trong những nguyên nhân thất bại ở lượt đi của Barca là do tuyến giữa đá quá hiền. Với Xavi, Keita, Busquets ở giữa sân, rõ ràng các nhà ĐKVĐ đã không có một “máy ủi” để đối chọi hàng tiền vệ giàu sức mạnh của Inter với những Cambiasso, Motta, hoặc thậm chí là một Maicon thường xuyên dâng cao ở cánh phải. Nếu thay Busquets bằng Toure, không những sức mạnh ở tuyến giữa của Barca được cân bằng mà trước hàng thủ còn có một tấm lá chắn hữu hiệu để chống lại những đường phản công lợi hại của Inter.
Hãy để Messi và Ibra di chuyển rộng hơn
Ibra chỉ biết đá cắm và thi đấu vật vờ ở lượt đi, trong khi Messi chỉ đá cánh phải và di chuyển theo chiều ngang vào giữa sân, thế nên Mourinho đã quá dễ dàng bắt bài Barca. Hãy để Ibra và Messi di chuyển rộng hơn để thu hút sự đeo bám của các cầu thủ Inter, khi đó đương nhiên sẽ có khoảng trống và các cầu thủ khác như Pedro hay Xavi có cơ hội băng lên dứt điểm.
Ibra cần phải thi đấu nỗ lực hơn
Không được hở cánh
Cả 3 bàn thua ở lượt đi của Barca đều xuất phát từ cánh trái, điều đó có nghĩa là Maxwell có vấn đề. Mourinho đã quá hiểu người học trò cũ của mình nên đã chỉ đạo các cầu thủ Inter khoét sâu vào cánh trái và cũng là điểm yếu nhất của Barca, nơi cầu thủ người Brazil chấn giữ. Abidal dù mới trở lại sau chấn thương và không tấn công tốt bằng Maxwell nhưng khả năng phòng thủ của cựu cầu thủ Lyon là rất đáng khen ngợi. Trong những trận đấu quan trọng như vậy, Pep phải đặt vấn đề an toàn là trên hết bởi nếu để Inter ghi bàn trước thì thật khó để lật ngược thế cờ.
Thay người hợp lý hơn
Ibra thi đấu vật vờ ở lượt đi nên bị thay ra là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, các cule thật khó hiểu tại sao trong thế trận cần tìm kiếm bàn thắng như vậy, Ibra lại được thay bằng Abidal để củng cố hàng thủ (Maxwell được đôn lên đá tiền vệ trái). Nếu Henry hoặc Krkic được tung vào sân thì dù họ không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn vì một đang sa sút phong độ, một quá non, nhưng dẫu sao đây cũng là những tiền đạo không tồi nên họ rất cần được tung vào sân trong tình huống cần thêm bàn thắng.
Sẽ thật khó để Pep và các học trò lật ngược tình thế trong trận đấu đêm mai bởi Inter đang ngày một trở nên lão luyện hơn dưới thời Mourinho, nhưng còn nước còn tát. Chỉ cần binh đoàn xứ Catalan thi đấu đúng sức và tỉnh táo, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Còn nhớ vào mùa giải 99/00, Barca cũng thua Chelsea 3-1 ở tứ kết nhưng sau đó đã thắng lại 3-1 ở lượt về trong 90 phút chính thức và ghi thêm 2 bàn nữa trong 30 phút ở 2 hiệp phụ để giành quyền vào bán kết với tổng tỉ số 6-4. Guardiola cũng có mặt ở trận đấu đó nên chắc chắn ông sẽ biết truyền lửa cho các học trò để Barca một lần nữa có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Tại sao lại không thể, phải không Pep?