Lượt về bán kết Europa League: Vượt vũ môn!
Lượt về bán kết Europa League: Vượt vũ môn!10:4 29/4/2010
(BongDa.com.vn) - Người Anh đã và đang đặt kỳ vọng rất nhiều ở Europa League mùa này để gỡ gạc lại thể diện của mình ở đấu trường Châu Âu, nhưng có lẽ những khó khăn và thử thách rất lớn đang chờ đón họ dù cả hai đại diện của xứ sương mù đều được chơi trên sân nhà trong trận lượt về...
Liverpool vs Atletico Madrid: Điểm tựa tinh thần
Liverpool đã thất bại với tỷ số 0-1 khi đến làm khách của Atletico Madrid trong trận lượt đi và buộc phải có một chiến thắng tối thiểu là 2-0 để có vé lọt vào trận chung kết. Atletico Madrid không phải là một đối thủ dễ chịu nhưng rõ ràng Anfield là một điểm tựa để Liverpool hy vọng vào khả năng vượt khó của mình. Mùa này, đã không ít lần Liverpool "tựa" hẳn vào sự cuồng nhiệt đến từ các khán đài của Anfield để vượt qua những thời khắc tưởng như là khó khăn nhất, và ngày hôm nay thày trò Benitez cũng đang kì vọng sẽ làm được điều tương tự.
|
Liverpool tự tin vào chiến thắng? (Ảnh: Internet) |
Khó khăn về nhân sự trên hàng công có lẽ đã vơi bớt phần nào khi đội trưởng Gerrard đã biết cách nổ súng trở lại như phong cách quen thuộc của mình trong trận đấu ở Premier League hồi cuối tuần. Gerrard chơi với phong độ cao tức là Liverpool có quyền hy vọng bởi từ trước đến nay, những thành công của họ không bao giờ thiếu dấn ấn đến từ những lần tỏa sáng của tiền vệ này.
Atletico Madrid sẽ chơi phòng ngự để hy vọng giữ được lợi thế của mình. Nhưng phòng ngự không phải là sở trường của đội bóng Tây Ban Nha nên việc Liverpool có thể tìm được cách đến khung thành đội khách là không quá khó khăn. Điều quan trọng là khả năng tận dụng cơ hội và sự tỉnh táo của Liverpool. Đây chính là lúc mà đội bóng thành phố cảng thể hiện sự vượt trội của mình về mặt kinh nghiệm so với đối thủ.
Một bàn thắng sớm sẽ giúp Liverpool giải quyết vấn đề, và điểm tựa Anfield sẽ giúp họ toại nguyện để cứu vãn cả một mùa giải thất vọng?
Dự đoán: 2-0
Fulham vs Hamburg: Giấc mơ London
Đội chủ nhà Fulham có mặt ở bán kết Europa League quả thực là một hiện tượng kì lạ ở London - nơi mà những Chelsea và Arsenal mới thường xuyên được nhắc tên ở đấu trường châu lục. Hành trình của Fulham có lẽ vẫn chưa có lý do gì để kết thúc, nhất là sau trận hòa 0-0 ở lượt đi với Hamburg trên sân khách hồi tuần trước.
|
Nistelrooy là hy vọng của Hamburg |
Ở Craven Cottage, Fulham không sợ bất cứ ai, dù đó là M.U, Liverpool, Chelsea ở Premier League hay cả Juventus ở Europa League. Một chiến thắng là điều mà những CĐV của Fulham hoàn toàn có quyền mong chờ. Nhưng đội bóng của Roy Hodgson cần phải cẩn trọng, bởi với tình thế như lúc này thì chỉ cần Hamburg ghi được 1 bàn thắng thì đồng nghĩa với việc Fulham phải làm được gấp đôi để có thể vào chung kết.
Dù vậy, nỗi sợ hãi về việc bị "đâm lén" như vậy đang bị xua tan đáng kể nhờ sự tự tin của đội bóng thành London. Tinh thần chiến đấu, sự khát khao của cả đội hinh Fulham là thứ vũ khi đáng nể sợ và đó rất có thể là chìa khóa để họ tìm tới chiến thắng trong trận đấu sắp tới. Hamburg có thể đang mơ về trận chung kết Europa League được tổ chức ngay trên sân nhà, nhưng thử thách ở London có lẽ hơi khó so với khả năng của họ.
Dự đoán: 2-1
Đợi chờ....!
|
|