Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/04/2010 07:04 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
HLV Wenger: “Messi chơi bóng như chơi Playstation”


HLV đội Arsenal Arsene Wenger nói: “Messi xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mỗi lần Messi có bóng là khung thành Arsenal chao đảo. Anh có thể ghi bàn trong mọi tình huống và tận dụng triệt để mọi sai lầm của bạn.

Messi chơi bóng như trên máy điện tử Playstation. Bàn thắng thứ tư trong trận của Messi là một ví dụ. Tôi không biết trên thế giới có bao nhiêu cầu thủ thực hiện được như vậy. Messi vẫn còn quá trẻ nhưng anh có thể biến chuyện không thể thành có thể”.

Phút 21: Messi chuyền bóng cho đồng đội bật chân trung vệ Silvestre (Arsenal) vô tình trở thành pha bật tường đúng tầm cho anh tung cú sút cực mạnh bằng chân trái sở trường

Phút 37: Eric Abidal tạt bóng từ biên trái trúng chân hậu vệ Arsenal. Pedro nhanh chân đệm ngược lại cho Messi từ dưới lao lên, đi thêm một nhịp rồi sút chéo góc bằng chân phải hạ Almunia

Phút 42: Keita chuyền bằng đầu từ giữa sân để Messi lao xuống như một mũi tên rồi bấm bóng điệu nghệ qua tầm với của Almunia

Phút 88: Từ đường tỉa bóng của Xavi, Messi dùng kỹ thuật vượt qua ba hậu vệ Arsenal rồi tung hai cú dứt điểm liên tiếp hạ Almunia - Đồ họa: Đức Tuấn

Thủ môn Almunia của Arsenal cũng thừa nhận bất lực trước Messi: “Messi thật hoàn hảo. Là thủ môn, tôi phải đoán trước tiền đạo đối phương sẽ xử lý như thế nào và cố gắng cản phá. Nhưng tôi bất lực trước Messi bởi anh có thể xử lý khéo léo trong mọi tình huống”. HLV Pep Guardiola của Barca không tiếc lời ca ngợi học trò: “Messi xứng đáng với vinh quang này bởi anh luôn thi đấu bằng tất cả nhiệt huyết. Messi đang từng bước trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB”.

Arsenal tưởng đã làm được chuyện “kinh thiên động địa” khi bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 18 do công Nicklas Bendtner từ sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Tuy nhiên chỉ hai phút sau, Messi đã “nổi cơn thịnh nộ” bằng cú sút như trái phá ngay trước vòng 16,50m làm bó tay Almunia. Bàn thắng cứ thế đến với Messi dễ như trở bàn tay, lúc thì anh phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, lúc thì anh độc diễn cá nhân...

Cả bốn bàn thắng được kết hợp từ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ và khả năng xoay trở uyển chuyển của Messi. Hiện tại Messi đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Champions League với tám bàn.

Gần suốt trận, sân vận động Nou Camp như nổ tung trong tiếng reo hò “Messi! Messi! Messi” của CĐV. Màn độc diễn của cầu thủ 22 tuổi này không những làm ngất ngây hơn 93.000 CĐV trên sân mà còn khiến báo chí thế giới hết lời ca tụng. Tờ Los Angeles Times (Mỹ) giật tít “Messi mang về chiến thắng hùng vĩ cho Barca”.

Cây bút Jamie Trecker của FOX Sports nhận định: “Messi đã đưa Barca vào bán kết. Barca chơi không hay hơn trận lượt đi tại Emirates nhưng áp đảo nhờ sự chói sáng của Messi”. Tờ The Sun (Anh) chơi chữ với bài viết: “Messi is the Messiah”, tạm dịch “Messi là đấng cứu thế”. Chuyên gia bóng đá Matt Barlow của tờ Daily Mail viết: “Số 10 hoàn hảo: Lịch sử từng có Pele rồi Maradona và bây giờ là ông vua mới Lionel Messi”.

Đối thủ của Barca ở bán kết sẽ là Inter Milan. Đại diện của Ý đã vượt qua CSKA Moscow 1-0 ngay trên đất Nga nhờ pha lập công ở phút thứ 6 của Sneijder để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 sau hai lượt. Ở trận này, CSKA chỉ chơi với 10 người từ phút 49 do Odia bị đuổi vì đá thô bạo với Eto’o.

TẤN PHÚC

Sổ tay

Lo cho Messi

Messi lại có một màn trình diễn tuyệt diệu làm ngây ngất người xem trong trận đấu giữa Barca với Arsenal tại Nou Camp. Xem tiền đạo 22 tuổi này chơi bóng có cảm tưởng anh không chỉ là một cầu thủ, mà còn là một nghệ sĩ tài hoa luôn khát khao cái đẹp và luôn biết cách tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo cho người đời chiêm ngưỡng.

Nhưng càng ngưỡng mộ Messi bao nhiêu lại càng cảm thấy lo lắng cho anh bấy nhiêu bởi lối chơi kỹ thuật của siêu sao này rất dễ dính chấn thương. Cứ mỗi lần có bóng, Messi luôn cố gắng đột phá qua nhiều cầu thủ đối phương để ghi bàn.

Những mùa gần đây, người ta đã chứng kiến nhiều cầu thủ có lối chơi thiên về cá nhân trở thành mục tiêu “chém đinh chặt sắt” của các hậu vệ. Mới đây nhất, tiền vệ Ramsey của đội Arsenal đã bị hậu vệ đội Stoke City là Ryan Shawcross đốn gãy chân trong một trận đấu ở Giải ngoại hạng Anh.

Đó là chưa kể đến việc Messi được tâng bốc quá nhiều sẽ khiến không ít đồng nghiệp “ghen ăn tức ở” cứ nhằm thẳng chân anh mà “phang”! Còn nhớ trước World Cup 2002, David Beckham khi ấy còn khoác áo đội Manchester United đã bị tiền vệ đội Deportivo La Coruna (Tây Ban Nha) người Argentina là Aldo Duscher đốn gãy chân trong một trận đấu tại giải Champions League. Beckham phải nghỉ đến hết mùa, may mà anh kịp hồi phục cho World Cup.

World Cup 2010 đã cận kề. Thật khó tưởng tượng giải đấu hay nhất hành tinh bốn năm chỉ có một lần lại vắng mặt cầu thủ hay nhất thế giới vì chấn thương.

                                                                                                                     Tuoitre.com.vn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024