Khoảng cách mong manh chỉ 1 điểm giữa MU và Chelsea đã làm nên một màn rượt đuổi vô cùng gay cấn. Cho đến lúc này, chưa thấy đội nào có dấu hiệu hụt hơi. MU đã có chuỗi 5 trận thắng liên tục để qua đó khẳng định đẳng cấp của một nhà vô địch, trong khi Chelsea cũng thắng tới 4/6 trận gần nhất để liên tục bám sát và gây sức ép cực lớn lên “quỷ đỏ”. Việc Arsenal bỗng dưng tụt lại sau trận hòa đáng tiếc trước Birmingham càng khiến trận đại chiến ngày mai giữa MU và Chelsea thêm phần quyết liệt bởi đội nào thắng sẽ bứt hẳn lên trong bối cảnh giải ngoại hạng chỉ còn 5 vòng.
Phong độ ở giải ngoại hạng khá cân bằng, nhưng xét về tâm lý và lực lượng, đội chủ nhà MU lại bất lợi hơn Chelsea. Việc bị Bayern Munich đánh bại trong những giây cuối cùng tại tứ kết lượt đi Champions League chắc chắn khiến thầy trò Sir Alex ít nhiều chịu sức ép. Không những thế, chân sút chủ lực Rooney dính chấn thương và sẽ vắng mặt, đó là một tổn thất cực lớn cho “quỷ đỏ”. Ancelotti và các học trò có phần thoải mái hơn, bởi giờ đây Premier League là đấu trường mà họ hướng toàn bộ sự tập trung, và phong độ ghi bàn khủng khiếp của hàng công cũng là yếu tố giúp The Blues tự tin.
Mất Rooney, Sir Alex đang rất đau đầu
Thêm một lý do nữa chống lại MU, đó là việc trận đấu sẽ diễn ra vào giờ ăn trưa ngày thứ Bảy (12h45 giờ Anh, trận cầu sớm nhất vòng) trong bối cảnh “quỷ đỏ” vừa vắt kiệt sức cho cuộc chiến tại Đức với Bayern. Thế nên, mọi thứ có vẻ đang đứng về phía Chelsea và nếu tận dụng được cơ hội không thể tốt hơn này, The Blues sẽ mở toang cánh cửa đến chức vô địch, qua đó chấm dứt sự thống trị của Sir Alex và các học trò suốt 3 mùa liên tiếp vừa qua.
Arsenal đã tự đánh mất lợi thế của mình sau trận hòa đáng tiếc trước Birmingham, thế nhưng việc MU và Chelsea phải quyết đấu với nhau sẽ là cơ hội để Wenger và các học trò “ngư ông đắc lợi”. Bởi vòng này, “pháo thủ” sẽ đá trên sân nhà trước đối thủ Wolves vừa mới thoát khỏi khu vực “cầm đèn đỏ”. Sự chênh lệch đẳng cấp là quá rõ ràng, vấn đề là Arsenal cũng vừa mới căng sức cho trận đấu với Barca tại Champions League nên chắc chắn chưa thể hồi phục 100% thể lực. Dù vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu đoàn quân của Wenger giành trọn 3 điểm ở trận này và tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch.
Chelsea, hình bóng nhà vô địch?
Nếu cuộc đua tới chức vô địch gây cấn bao nhiêu thì cuộc đua tới vị trí thứ tư cũng hấp dẫn bấy nhiêu. Đội đang xếp thứ 4 là Tottenham đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong thời gian qua và vòng này, đoàn quân của Harry Redknaap tiếp tục có cơ hội củng cố vững chắc vị trí của mình khi đối thủ chỉ là Suderland đã không còn mục tiêu ở Premier League. Trong khi đó, Man City cũng có cơ hội khi chỉ phải gặp Burnley đang đứng áp chót bảng xếp hạng.
“Quỷ đỏ” Liverpool và Aston Villa sẽ gặp khó hơn hai đối thủ xếp trên. Trong khi thầy trò Benitez vừa thất thủ trên đất BĐN trước Benfica tại tứ kết Europa League, và sẽ phải hành quân tới sân St.Andrews của đối thủ khó chịu Birmingham thì Aston Villa, vốn đang có phong độ tệ hại, cũng chẳng dễ thở hơn khi phải thi đấu trên sân Bolton, đội bóng luôn chơi rất khó lường. Vì vậy, nhiều khả năng sau vòng này, cuộc đua tới vị trí thứ 4 sẽ chỉ còn là màn “song đấu” giữa Man City và Tottenham.
Arsenal đang tổn thất về lực lượng và có dấu hiệu xuống sức
Ở nhóm cuối bảng, sau 3 trận thua liên tiếp (8 trận gần nhất không biết đến chiến thắng) Burnley đang tự làm khó mình trong cuộc chiến trụ hạng. Trong khi cả Wolves, Wigan, West Ham, Hull City đều sẽ phải cố gắng hết sức nếu không muốn phải chơi mùa sau ở giải hạng nhất.
Lịch thi đấu cụ thể vòng 33 (giờ Việt Nam):
Thứ Bảy ngày 3/4:
18h45:
MU – Chelsea
21h00:
Arsenal – Wolves
Bolton – Aston Villa
Portsmouth – Blackburn
Stoke City – Hull City
Sunderland – Tottenham
23h30:
Burnley – Man City
Chủ Nhật ngày 4/4:
21h00:
Birmingham – Liverpool
Fulham – Wigan
22h00:
Everton – West Ham
Newcastle United sắp trở lại Premier League
Đội bóng được khá nhiều người hâm mộ ở Việt Nam, Newcastle United đang thi đấu rất thuyết phục ở giải hạng nhất. Hiện tại “chích chòe” đang dẫn đầu CocaCola Championship với 83 điểm, hơn 13 điểm so với đội xếp thứ 3 Nottingham, trong khi giải chỉ còn 6 vòng là kết thúc. Nếu vòng này Newcastle thắng Peterborough trong khi Nottingham thua Bristol City, thì chắc chắn người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến những tên tuổi một thời như Nicky Butt, Sola Ameobi, Alan Smith, Joe Batton, Mark Viduka, Kevin Nolan, Geremi… tung hoành ở giải ngoại hạng mùa tới
|
24h.com