Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2010 18:03 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Tứ kết Champions League: Điểm hẹn của tình yêu và thù hận


Những lá thăm ngẫu nhiên đã được bốc và bánh xe lịch sử đã bắt đầu quay ngược. Sự trớ trêu của số phận đã khiến cho những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng của năm nào ùa về, không ai có thể quên những trận chung kết của năm 1999 và 2006…

 

Không ai có thể quên 2 phút điên rồ của năm ấy, chức vô địch tưởng như đã nằm trong túi của người Đức đã bị “Quỷ đỏ” giật lại trong chớp mắt. Giọt nước mắt cho kẻ thất bại và nụ cười cho người chiến thắng, MU-Bayern đã đi vào lịch sử như một trong những trận đấu hay nhất và kịch tính nhất trong UEFA Champions League kể từ khi khai sinh. 26/5/1999, trên SVĐ Nou Camp, đoàn quân của Alex Ferguson hoàn tất “cú ăn 3” vang dội bằng cách vượt qua “Hùm xám” trong một trận cầu mà những nhà làm phim viễn tưởng chắc cũng không thể… nghĩ ra.

11 năm trôi qua và những nỗi đau vẫn còn đó, trong đội hình Bayern hiện tại đã không còn những con người đã có mặt trong trận đấu năm nào nhưng đó vẫn là một kỷ niệm không thể nào quên. Về phần MU, Neville và Giggs, những nhân chứng lịch sử giờ đây chỉ đóng vai phụ, còn một người cận vệ già nữa, Paul Scholes, anh vẫn chưa được hưởng cảm giác chiến thắng trong một trận chung kết CL thực sự sau khi đã vắng mặt ngày ấy vì thẻ phạt.

Tứ kết Champions League: Điểm hẹn của tình yêu và thù hận, Champions League, Bóng đá,

Đêm Nou Camp huyền thoại

Mùa giải năm ngoái, như một phần thưởng cho người hùng thầm lặng, Sir Alex đã quyết định điền tên Scholes vào đội hình trong trận chung kết với Barca ngay từ… bán kết, nhưng rồi đội bóng của anh đã thua. Năm nay sẽ là một cơ hội nữa cho tiền vệ Anh, trên con đường đó, anh và MU sẽ phải đánh bại cường địch năm nào, Bayern Munich… 7 năm sau ngày lịch sử, cũng là một trận chung kết, cũng là tỉ số 2-1 nhưng không mang những yếu tố “giật gân” như MU-Bayern, cuộc chiến giữa Barca-Arsenal giống như một cái kết có hậu trong bộ phim anh hùng.

Ở đó, nhân vật chính tưởng như đã “chết” nhưng đã lật ngược thế cờ bằng 2 nhát dao quyết định kết liễu đối thủ chỉ trong 4 phút. Barca, với thế hệ Dream Team 2.0, đã lần thứ 2 trong lịch đăng quang tại đấu trường cao nhất châu lục trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. 2 bàn thắng của Eto’o và Belletti cùng chiếc thẻ đỏ Lehmann, người cũng vừa bị loại bởi... Barca ở vòng 1/8. Lá thăm đã đưa 2 đội bóng có lối chơi tấn công hấp dẫn bậc nhất thế giới hiện nay chạm trán nhau, sẽ là những bữa tiệc cho người yêu cái đẹp, đó là nơi Fabregas và Henry có những cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc với những người bạn cũ…

Tứ kết Champions League: Điểm hẹn của tình yêu và thù hận, Champions League, Bóng đá,

Thẻ đỏ của Lehmann và thất bại của Arsenal

Lúc này tình yêu sẽ phải nhường chỗ cho ngọn lửa chiến tranh, trong số những người có thể nở nụ cười giữa “bom rơi đạn lạc”, có thể thấy niềm tin của các interista. Con đường tới giấc mộng bá vương trời Âu phía trước sẽ vô cùng thênh thang bởi Inter đã "bắt" được miếng mồi ai cũng muốn – CSKA Moscow. Không thể xem thường đội bóng Nga, nhất là sau khi họ đã đả bại Sevilla nhưng về lý thuyết, nhà ĐKVĐ Serie A là ở trên tầm so với đội bóng được "chống lưng" bởi Abramovich, ông chủ của Chelsea, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chướng ngại thực sự sẽ nằm ở phía sau, nếu vượt qua đối thủ, Inter và Mourinho có thể sẽ phải gặp lại Barca (cùng nhánh bán kết).

Tứ kết Champions League: Điểm hẹn của tình yêu và thù hận, Champions League, Bóng đá,

Mơ về Bernabeu

Sau lễ bốc thăm ở Nyon, Thụy Sĩ có lẽ người Pháp là buồn nhất khi phải chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn từ quá sớm. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, ít nhất sẽ có một đại diện của Ligue-1 có mặt ở bán kết. Một cuộc đối đầu của 2 thế lực đã thống trị và vẫn đang cạnh tranh quyết liệt ở trong nước, dù đó là Lyon hay Bordeaux, những CĐV ở đất nước hình lục lăng cũng có thể hy vọng…

Tứ kết: 30-31/3 (lượt đi) & 6-7/4 (lượt về)

1: Olympique Lyonnais (Pháp) vs FC Girondins de Bordeaux (Pháp)

2: FC Bayern München (Đức) vs Manchester United FC (Anh)

3: Arsenal FC (Anh) vs FC Barcelona (TBN)

4: FC Internazionale Milano (Italia) vs PFC CSKA Moskva (Nga)

Bán kết: 20/21 (lượt đi) & 27/28 – 4 (lượt về)

A: Đội thắng 2 vs Đội thắng 1

B: Đội thắng 3 vs Đội thắng 4

Chung kết: Santiago Bernabéu, Madrid; 2h45, 23/5

Đội thắng A vs Đội thắng B




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024