Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/10/2012 14:10 # 1
smallrose
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 11/04/2012
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 2
“Nếu có một linh hồn yêu em” - Phải chăng tình yêu là bất diệt


 

Câu hát: “… Tình yêu là chết cho người mình yêu/ Tình yêu là sống cho nhau muôn đời...” cứ văng vẳng bên tai khiến tôi lại nhớ đến tác phẩm truyện dài “Nếu có một linh hồn yêu em” của  tác giả trẻ Ngô Hoàng Anh đang làm rung động rất nhiều bạn đọc trên Facebook. “Nếu có một linh hồn yêu em”, là tình yêu không thật nhưng rất thật, một tình yêu viễn tưởng diễn ra ở một nơi rất xa… nhưng lại mang đến một cảm giác thật gần gũi, bởi nó được viết ra từ chính con tim đang yêu.

Ngay cả cái chết cũng không làm tình yêu và những nồng nàn của phút ban đầu trở nên phai nhạt... Dù là một linh hồn nhưng Đinh Tuấn Vũ luôn đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, chỉ để bảo vệ và nhìn ngắm Khả Di mỗi ngày. Bởi tình yêu của anh đối với cô không chết theo quy luật Sinh - Tử của tạo hóa mà theo sự điều khiển của trái tim…

Lúc đi ngang qua đường, Di Di cúi xuống bẹo má một đứa nhóc xinh xắn, tay cầm trái bóng bay đỏ rực, được mẹ dắt đi và chào người phụ nữa kia rất niềm nở. Có lẽ là người quen mà tôi không tài nào nhớ ra là ai hết. Nhưng sự cố xảy ra. Khi Di Di của tôi vừa đặt chân lên vỉa hè của đường bên này, quay lại vẫy tay chào mẹ con người phụ nữ kia lần nữa thì trái bóng bay của đứa bé đột nhiên bị tuột khỏi tay và nó nhanh chóng bị gió thổi tạt ra đường. Đứa trẻ khóc thét lên, giậm chân bình bịch và đòi chạy nhào theo trái bóng làm mẹ của nó khổ sở để níu nó lại. Khả Di rõ ràng đã nhìn thấy đứa bé òa khóc. Rất nhanh, tôi thấy mình không còn đứng bên cạnh cô ấy nữa, cô ấy đã vội vã băng ra đường đón trái bóng cho đứa bé đang khóc ngằn ngặt. Nhưng chúa ơi, ngay lúc bàn chân Khả Di đặt xuống lòng đường, đèn tín hiệu chuyển màu. Và lúc Khả Di nắm chặt trái bóng trong tay, hân hoan đưa mắt tìm đứa trẻ thì cũng là lúc một chiếc xe từ xa lao tới. Tôi nhìn chiếc xe và Khả Di, hoảng hồn như lúc nhìn chiếc xe tải lao ầm ầm về phía mình một năm trước. Tôi hét lên. Tiếng hét của tôi dữ dội như muốn át cả đi tiếng động cơ ầm ầm của chiếc xe tải.

- Di Di! Anh sẽ cứu em!

Một Linh hồn không thể chết hai lần, càng không thể cảm nhận nỗi đau về mặt thể xác. Nhưng Khả Di của tôi, cô ấy là một con người. Lúc cầm chặt bàn tay cô ấy trong tay mình, và cô ấy cựa quậy để đứng dậy, tôi thấy Khả Di nhăn mặt đầy đau đớn. Chân cô ấy bị xước một vệt dài và máu chảy ra từ đó. Vết xước không làm tôi lo lắng. Tôi đã cứu được Khả Di, cô ấy đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.” (Trích trong truyện dài “Nếu có một linh hồn yêu em”).

Vậy nên dù là ở bất cứ đâu, bất cứ giai đoạn nào thì tình yêu vẫn là tình yêu, tình yêu có những lý lẽ rất riêng mà những người đang yêu mới có thể giải thích được.

Phải chăng tình yêu là sự hy sinh cho người mình yêu? Chắc chẳng ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này, nhưng chỉ khi họ thực sự yêu thì họ mới có thể trả lời câu hỏi này một cách chân thành nhất. Và Tuấn Vũ trong tác phẩm “Nếu có một Linh hồn yêu em” luôn yêu Khả Di một cách vô điều kiện, tuy anh đã trở thành một linh hồn nhưng tình yêu của anh cũng không mất đi. Đôi lúc tình yêu của linh hồn Tuấn Vũ mang một chút ích kỷ và tham lam nhưng cũng chỉ là với mục đích:  “… một Linh hồn có thể làm là đi theo người con gái mình yêu đến bất cứ nơi đâu... là Linh hồn đó có thể bảo vệ cô gái đó, ít nhất là trong suy nghĩ” (Trích trong truyện dài “Nếu có một linh hồn yêu em”).

 

 

Và cuối cùng linh hồn Tuấn Vũ đã hiểu, yêu tức là sự hy sinh chứ không phải là sự sở hữu, và anh đã không cảm thấy buồn khi Di Di thích người khác - “… Thôi mà… - Khả Di lấy tay khẽ che miệng luật sư Hà lại, cô ấy hít một hơi đầy lồng ngực rồi thở hắt ra - Tôi không quan tâm tới điều đó, sự thật thì sau tất cả mọi chuyện, anh không thấy sao? Tôi vẫn là cô nàng ngu ngốc bị lừa, suýt chút nữa mất mạng, còn anh vẫn bị thương… Dù Vũ tồn tại hay không tồn tại thì tôi vẫn là người nắm giữ cuộc sống của mình, cơ hội của mình. Cái đó gọi là vận mệnh.

- Nhưng Vũ có thể đã rất buồn… Rất nhiều chuyện đã xảy ra…

- Không… - Khả Di nói khẽ, giọng cô ấy trùng hẳn xuống - Ngược lại là đằng khác! Vũ sẽ rất vui khi thấy tôi đã có thể đương đầu với mọi việc mà không có sự trợ giúp của anh ấy, sẽ vui khi không còn phải ngày ngày dỗ dành hay lau nước mắt cho tôi… Và quan trọng… - Nói đến đây Di Di chợt cúi mặt xuống thấp - Anh ấy sẽ vui khi biết rằng, tôi đã hoàn toàn quên được anh ấy!”

“… Bầu không khí trong căn phòng đột ngột im lặng. Tôi đang đứng sau lưng Di Di và nghe không sót một lời nào những gì cô ấy nói. Khả Di nói đúng! Tôi vui lắm! Tôi vui vì nhận ra mình đã hoàn toàn trở nên vô hình theo đúng nghĩa của một Linh hồn. Ít nhất là trong trái tim cô ấy”.(Trích trong truyện dài “Nếu có một linh hồn yêu em”).

 

Đọc “Nếu có một linh hồn yêu em” để thấy chết không phải là kết thúc tất cả, mà đôi khi đó là sự khởi đầu; để thấy tình yêu là thiên đàng hay địa ngục, là hạnh phúc hay đau khổ... thì không ai có đủ can đảm để từ chối tình yêu. Bởi:

Không gì xóa được tình yêu

Dẫu bao hờn dỗi, dẫu nhiều cách xa”.

 

 

 P/S:

Truyện dài: Nếu có một linh hồn yêu em (có tặng kèm Postcard Nếu có một linh hồn yêu em)  do Nhà xuất bản Văn học ấn hành 

Đơn vị phát hành độc quyền: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt - 70 phố Trung Liệt, Quận Đống Đa - Hà Nội - Tel: 04.35626332; 0983607160
 

 



Smallrose

 
Các thành viên đã Thank smallrose vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024