1. Cả lớp có 64 người, 4 mống nam
2. Học ngoại ngữ nhưng chưa chắc giỏi tiếng Anh nha, còn rất nhiều ngôn ngữ khác nữa cơ các cô các bác.
3. Tôi học tiếng Hàn, mỗi lần gặp bạn tôi đều kiểu: "Bắn mấy câu đi xem nào".
4. "Học tiếng Hàn để đi lấy chồng Hàn Quốc chắc luôn". Ủa tại sao, logic gì vậy ạ?
5. "Học tiếng Nhật: Lấy chồng Nhật, dễ xin việc, lương vài chục củ, giàu"
6. Sinh viên tiếng Trung năm cuối nhưng khẩu ngữ vẫn kém các cô các bác bán hàng ở gần biên giới Lạng Sơn.
7. Học tiếng Nhật và "Qua Nhật đóng phim hả?" Ủa???
8. Lên Đại học chuyên tiếng Hàn, cả lớp solo toàn nữ. Ròng 7 năm trời không biết mùi con trai nó như nào. Kéo máy chiếu cũng đến tay, tắt máy chiếu cũng đến tay, đóng cửa sổ, tắt quạt, tắt điện... Mãi rồi giới tính linh hoạt luôn.
9. Ngành ngôn ngữ có this có that chứ đừng nhờ toi dịch bài hộ nữa :(((( Học dốt có biết gì đâu mà :((
10. Học ngôn ngữ nhưng xem phim vẫn cần sub nhé mọi người. Đừng có bắt chúng tôi "sub đi" nữa.
11. Học ngôn ngữ Trung được ông nội nhờ dịch mấy chữ trong gia phả của các cụ để lại :))