Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/02/2022 21:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Em còn định để bản thân mình bị thương thêm bao nhiêu lần nữa?


Một năm qua tình yêu đã cho em rất nhiều và cũng lấy mất đi của em rất nhiều. Tôi mong em không hề oán trách điều đó mà hãy luôn trân trọng nó. Mọi quyết định không thể thay đổi được nên thay vì hối hận thì hãy cảm thấy biết ơn vì bản thân đã mạnh mẽ quyết định và vượt qua.

Tôi biết em là một người sống tình cảm nên vì thì vô tình tạo ra cho bản thân một lớp vỏ bọc không cho ai đến gần vi phạm vào vùng an toàn ấy. Em sợ một ai đó bước vào, gõ cửa trái tim em, làm em rung động, phá vỡ thế giới nội tâm vốn dĩ tĩnh lặng, yên bình em hằng xây dựng bấy lâu nay. Em có thể dễ dàng bông đùa nói thích một chàng trai, em cứ tưởng vậy mình là một cô gái can đảm, phóng khoáng, thoải mái. Ai ngờ chỉ cần lỡ thật sự cảm nắng một chàng trai, em chỉ như con hổ giấy dễ dàng đổ gục bất cứ lúc nào. Một nụ cười, một ánh mắt, một cái chạm tay, một cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm đã làm em mặt đỏ tim đập tay run, vui vẻ huýt sáo hát ca mấy ngày trời. Em luôn cẩn thận từng li từng tí để bước vào trái tim của một người con trai. Anh ấy không học giỏi, em giúp anh ấy ôn bài. Anh ấy không biết quan tâm, em nhẹ nhàng chỉ ra điểm thiếu sót của anh ấy. Anh ấy tùy hứng, nóng nảy, trẻ con, em chấp nhận đóng vai một người mẹ chiều theo anh ấy. Em cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ này. Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn bỏ em mà đi.

- Dừng lại được không?

- Được.

Người bắt đầu trước là anh, người duy trì là em và người kết thúc cũng là anh. Em tưởng nếu mình cố gắng, có thể làm người ta cảm động. Hoá ra là từ trước đến giờ là em tự lừa bản thân thôi. Em đã không còn là người trong tầm mắt anh ấy. Em cứ tự xưng mình là một công chúa, xinh đẹp, giỏi giang bao người mến mộ. Nhưng chả phải vì một người con trai, em đã lấy trái tim mình ra đùa giỡn, tung hứng, đến lúc nó trầy xước, đau đớn thì em mới nhận ra sao?

Em tự hỏi phải chăng bản thân mình không đủ tốt? Mới không thể giữ chân được một người con trai. Nhưng em à, không phải em không đủ tốt mà là em đặt thứ đó ở sai chỗ, sai người. Em à, sau cuộc tình đó cả người em đầy rẫy vết thương. Hãy để thời gian chữa lành em nhé. Thương em nhiều

 

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024