Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/09/2016 21:09 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Em trẻ con quá phải không anh? Cái tính trẻ con đó đã làm mất anh rồi...


Người yêu cũ, hôm nay em lại nhớ anh. Nhớ như cách đây không lâu chúng mình vẫn còn là của nhau. Nhớ như mới đây mình vừa bên cạnh nhau, mặc dù lâu rồi em chưa được nhìn thấy anh.

Đêm về, khoảng trống trong lòng em dường như chực chờ có cơ hội là lan rộng ra chiếm hết cái không gian xung quanh.

Câu hỏi duy nhất mà em luôn luôn tự hỏi bản thân. Anh có nhớ em không?

Chắc em không còn đủ dũng khí để hỏi anh câu đó đâu, em sợ. Sợ rằng câu trả lời của anh sẽ làm tim em thêm vỡ vụn, hay sự thờ ơ im lặng của anh lại giết chết tâm hồn em.

Em trẻ con quá phải không anh? Cái tính trẻ con đó đã làm mất anh rồi...

Anh có nhớ em không? Sau bao tháng năm chúng ta cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Bao nhiều buồn vui, kỉ niệm, bao nhiêu là dưn tính cho tương lai... Em vẫn chưa dám tin là giờ đây em đã mất anh rồi. Viết những dòng chữ này mà tay và môi em đang run lên anh à!
Em chẳng thể biết được cái lí do nào khiến cho anh và em, hai trái tim chỉ đập chung một nhịp bây giờ lại chẳng còn đi cùng nhau nữa. Nhưng lí do là gì bây giờ chẳng còn quan trọng nữa phải không anh?

 

Em trẻ con quá phải không anh? Cái tính trẻ con đó đã làm mất anh rồi...

Nhớ những lúc em giận hờn vu vơ và anh luôn bất chấp dỗ dành em. Nhớ những lúc em bệnh anh chăm em từng chút, mặc dù có lúc em chỉ giả vờ để được anh thương. Nhớ mỗi sáng sớm anh mặc kệ mưa gió dậy sớm chạy 5, 6 cây số chỉ để sang chở em đi ăn sáng, vậy mà có lúc em lười không chịu đi cơ. Nhớ lúc em nổi giận như một con khùng và anh luôn chịu trận mặc kệ em vô lý đến cỡ nào. Nhớ cách anh bỏ qua những câu chia tay ngớ ngẩn của em và yêu thương em như chưa có gì xảy ra. Nhớ cách anh níu kéo em khi em hờ hững, lạnh nhạt với anh.

Em chẳng nhớ được mình đã làm gì cho anh nữa. Em chẳng biết được nếu anh nhớ tới em thì sẽ nghĩ những chuyện gì nữa. Em trẻ con quá phải không anh? Cái tính trẻ con đó đã làm mất anh rồi... Mất một người mà cả đời em vẫn muốn níu giữ...

Em trẻ con quá phải không anh? Cái tính trẻ con đó đã làm mất anh rồi...

Em chỉ biết rằng giờ đây anh đang hạnh phúc bên người mới. Nhưng em vẫn còn thắc mắc liệu người ấy có hoàn toàn thay thế được em trong trái tim và trong tâm trí em không? Em thì dù có cố gắng cách mấy em vẫn không thể quên được anh, nước mắt em lại rơi nữa rồi... không được khóc..anh ha? Đến bây giờ em vẫn còn trẻ con quá anh nhỉ?

Em phải mạnh mẽ, phải xinh đẹp như lời anh nói, phải để anh không còn khó chịu phiền hà khi nghĩ về em...
Hôm nay em lại yếu đuối rồi. Cho phép em được nhớ anh một lát nữa thôi. Qua đêm nay em lại mạnh mẽ như chưa từng nhớ tới anh. Người yêu cũ!

Theo: dankinhte.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024