Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/11/2014 11:11 # 1
lesondtu
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 74/120 (62%)
Kĩ năng: 45/80 (56%)
Ngày gia nhập: 07/09/2014
Bài gởi: 734
Được cảm ơn: 325
Con gái miền Trung


 
CON GÁI MIỀN TRUNG
 
 Con gái miền Trung
 

“Bạn đã một lần ghé qua miền Trung
Nơi túi gió và cánh đồng đầy nắng
Nơi mọi dòng sông đều đổ về biển trắng
Có thấy nét mặn mà: Con gái miền Trung

Từ ngàn đời Quê hương tặng cho em
Da của nắng và tóc là của gió
Heo may về đôi má em ửng đỏ
Duyên em gái miền Trung mình, ở nơi khác có không?

Tiếng em gái miền Trung mình nằng nặng khó nghe
Câu thường dùng là: mô, tê, răng, rứa
Ở tận miền xa chợt ấm lòng đến lạ
Bắt gặp lại mình từ âm điệu Quê hương

Đâu chỉ có dịu dàng mới gợi nhớ gợi thương
Con gái miền Trung mình cười lung linh cả nắng
Ngày đông về chợt lòng ai xa vắng
Mơ thấy lại miệng cười người em gái miền Trung”

 

Trên dải đất dài cong cong hình chữ S, miền Trung được ví là đòn gánh cong hai đầu, gánh bão giông, gánh cả ân tình non sông, đất nước. Người miền Trung cần cù, chịu khó, đặc biệt Con gái miền Trung được ví như loài hoa xương rồng lộng lẫy trong phong ba, bão tố.

Con gái miền Trung…

Con gái miền Trung không có giọng nói lảnh lót, đúng chuẩn như Con gái miền Bắc, không ngọt ngào, nhẹ nhàng như Con gái miền Nam nhưng đằng sau cái trọ trẹ, khó nghe “mô”, “tê”, “răng”, “rứa”… lại chất chứa cả một miền chân chất, mộc mạc và chân thành đến lạ. Với nhiều người mới nói chuyện lần đầu với người miền Trung thì phải lắc đầu ngán ngẩm vì chẳng hiểu đối phương đang nói gì. Thế nhưng, khi đã ngấm rồi thì lại “ghiền” với cái giọng địa phương “nằng nặng” ấy.

Con gái miền Trung thường được gắn với cụm từ “keo kiệt”, “ki bo” nhưng thực chất là họ đang “tiết kiệm” đó nha. Có lẽ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo nàn, quanh năm bị thiên tai bạc đãi nên đã vô tình hình thành trong người Con gái miền Trung đức tính đặc biệt ấy. Con gái miền Trung có thể dễ dàng từ chối mọi cuộc ăn chơi cùng bạn bè, không có shopping chạy theo moden này moden nọ, không lê la quán này, nhà hàng kia… nhưng khi bạn bè gặp khó khăn thì lại sẵn sàng cho mượn dăm, ba triệu mà không mảy may suy nghĩ. Vậy mới thấy giá trị sự “keo kiệt” của Con gái miền Trung.

 

Con gái miền Trung có nước da trắng không ra trắng, đen cũng chẳng ra đen, được gán với cụm từ “nước da bánh mật”. Sống trên mảnh đất đầy cát, nắng và gió Lào thì lấy đâu ra mà trắng nõn, trắng nà như Con gái vùng, miền khác. Có lẽ đó lại là một nét duyên thầm của Con gái miền Trung khiến bao chàng trai “đi dễ, khó về” chăng?

Là Con gái miền Trung nên trong một năm sẽ có những giây phút đứng ngồi không yên, ngóng trông tin tức khi nghe đài, báo liên tục cập nhật tình hình bão, lũ lụt ở quê.  Đi chơi với bạn bè mà đầu óc cứ để đâu đâu, nói cười thì lại bật khóc vô tư giữa sự ngỡ ngàng của bao người. Đêm nằm trở mình thao thức để sáng ra lên giảng đường với đôi mắt quầng thâm vì mệt mỏi, gương mặt vẫn còn hằn nguyên sự lo lắng.

Con gái miền Trung khi đã yêu ai thì chung thủy một lòng. Tình yêu của họ không nở rộ từng bừng mà chỉ âm thầm, sâu lắng. Họ không đòi hỏi nhiều ở người mình yêu nhưng lại hy vọng rất nhiều. Mặc dù họ là những con người hơi khô khan một chút, hơi mạnh mẽ một chút, hơi lạnh lùng một chút… nhưng họ sẽ là một người vợ lý tưởng cho những ai muốn yên tâm để tạo dựng sự nghiệp cho mình.

… Và còn rất nhiều nữa những nét khác biệt của người Con gái miền Trung so với Con gái của các vùng, miền khác đang đợi bạn khám phá, sẻ chia…

Nguồn: http://tinhta.com

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024