Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/01/2012 10:01 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Khi chàng không biết ghen


Nghe thì có vẻ hơi nghịch lý, ấy thế đã có biết bao nhiêu cặp đôi rơi vào cảnh chia ly chỉ vì “Người ta không biết ghen”.

Ảnh minh họa

1. Mất người yêu vì không biết ghen

Giang (26 tuổi) là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng lại hết sức thông minh, thế nhưng đường tình duyên lại gặp nhiều trắc trở, cô đã trải qua 2 mối tình và đều phải chia tay vì người yêu quá ghen. Làm ở bộ phận marketing, công việc của Giang luôn bận rộn và thường xuyên phải đi công tác xa, 2 anh người yêu trước đều giống nhau ở việc luôn kiểm soát mọi hành tung của Giang bằng cách gọi điện, nhắn tin liên tục để tra hỏi xem cô “Ở đâu? Làm gì? Với ai?” với vỏ bọc là sự quan tâm tới người yêu. Sự quan tâm quá lố của họ khiến Giang mệt mỏi và quyết định không yêu cho nhàn thân. Chỉ tới khi gặp Đức (28 tuổi), cô thực sự bị thu hút bởi anh rất điềm tĩnh, chín chắn và đàn ông, quan trọng là anh không hề ghen tuông và luôn tin tưởng cô khiên Giang mừng rỡ vì đã tìm được “một nửa đời mình”.

Nhưng được một thời gian thì Giang lại khổ sở cái đức tính “quý hóa” ấy của Đức. Do tính chất công việc hay phải đi công tác, Giang thường xuyên phải xa người yêu. Nhưng ngoài cuộc gọi vào khung “giờ vàng” cố định mỗi ngày, Đức tuyệt nhiên không hỏi han, đả động gì tới Giang khiến cô thường xuyên lâm vào cảnh “có người yêu mà như không. Nhiều lúc cô cũng giận dỗi với Đức: “Sao anh chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm em thế?”, thì Đức bình thản trả lời “Em đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà anh gọi. Nhỡ lúc gọi em đang bận lại làm phiền em à?”.

Nhiều lần Giang cũng cố tình tìm cách thử Đức như chụp vài tấm ảnh tình tứ với cậu bạn rồi post lên trang cá nhân, tag cả cô và Đức vào ảnh, ấy vậy mà Đức vẫn coi như không có chuyện gì. Giang gạn hỏi thì Đức trả lời: “Em có tự do của em. Anh tin tưởng em nên cũng không suy nghĩ gì cả”. Thái độ của Đức khiến Giang thấy tình cảm của mình cứ nhạt dần bởi suy nghĩ  “Anh không yêu nên mới không ghen”. Cuối cùng, Giang quyết định nói lời chia tay với “một nửa đích thực” vì tình cảm quá hời hợt khiến Đức vô cùng bất ngờ và không khỏi thắc mắc “Chả lẽ không ghen cũng là sai?”

2. Ức chế vì chồng không ghen

Thời gian yêu nhau, Duyên có cả đám vệ tinh vây quanh nhưng Hiệp cũng kệ. Chính vẻ dửng dưng, lạnh lùng của anh lại hút hồn Duyên. Đến khi kết hôn, Duyên mới thấy có chồng không biết ghen thật "nhạt". Thậm chí, mẹ đẻ của Duyên có lần ghé tai con gái thì thầm: “Mẹ thấy nó chẳng ghen gì. Hay là nó không yêu con?”, khiến Duyên phải suy nghĩ đến rơi nước mắt rồi lại ngó nghiêng xem mình có xấu đi chút nào không mà chồng lại không thèm để ý.

Quyết thử chồng, Duyên chọn một tối cuối tuần, diện váy ngắn, trang điểm đẹp rồi bí mật ra ngoài. Vừa đi, Duyên vừa “liếc xéo” chồng (đang mải mê xem phim) để thăm dò phản ứng mà Hiệp vẫn “bình chân như vại”, không một lời thắc mắc với vợ. Ức quá, Duyên dạo phố một vòng rồi trở về nhà, thế mà vẫn thấy mắt chồng không rời khỏi TV. Thế là Duyên cho chồng ăn cơm bụi một tháng vì tội “không ghen”

Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng sở hữu anh chồng “thờ ơ với vợ đẹp” như thế. Có lần, Trang tìm cách “khích bác” chồng: “Chỗ em có nhân viên mới nhé. Anh này cứ khen em xinh, rồi mời em đi ăn cơm nữa”. Đáp lại thái độ “khiêu chiến” của vợ, Mạnh – chồng Trang mỉm cười hiền lành: “Em sướng nhé. Ở cơ quan anh cũng có vài nữ nhân viên nên được các anh yêu thương như em gái”. Trang chỉ còn biết lắc đầu với anh chồng “vô tư thái quá” của mình.

Cũng có những lần khác, Trang cố tình vờ lén nhắn tin vào lúc đêm khuya hoặc mỗi lần có điện thoại, cô cố ý chạy ra ngoài nhận điện, cốt để chồng tò mò. Màn kịch của Trang cũng chẳng làm Mạnh bận tâm. Sau nhiều lần "thân làm khổ đời", Trang lớn tiếng: “Anh có còn yêu em nữa không? Hay anh chê em già, em xấu mà bây giờ, em làm gì anh cũng không một lời hỏi thăm”. Mạnh thì chỉ tỉnh queo: “Vợ chồng tin nhau là chính chứ”. Nhiều lần được bạn bè khen là có chồng tin tưởng là tốt, Trang cũng cảm thấy bớt tủi nhưng thấy anh cứ thờ ơ chẳng quan tâm, ghen tuông gì khiến cô rất buồn khi thấy mình không được chồng coi trọng.

3. Nên ghen sao cho đúng?

Để cuộc sống gia đình để êm ấm là cả một nghệ thuật. Trong đó ghen tuông không thể thiếu được như là một biểu hiện sự quan tâm, xem trọng và sự cần thiết có nhau trong đời. Cũng giống như gia vị trong một món ăn, nếu nêm nhạt quá người ăn sẽ có cảm giác không đủ vị, nhạt nhẽo, còn nếu mặn quá lại khiến người ăn không thể nuốt trôi.

Ghen tuông sẽ là liều thuốc tốt để cả hai bên thấy trách nhiệm đối với nhau trong cuộc sống. Chính vì thế không chỉ có đàn bà mà đàn ông cũng phải biết ghen. Song ghen như thế nào cho đủ và giữ được tình yêu nồng nàn say đắm là cảm một nghệ thuật mà có lẽ người đàn ông nào cũng cần phải học mới thành.

Ceilo

Theo Infonet




Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
06/01/2012 10:01 # 2
oinhatoi
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 05/01/2012
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Khi chàng không biết ghen


 Nhiều khi nghĩ con người ta đòi hỏi lắm thứ quá đáng và khó hiểu, ghen thì bảo khó chịu, đa nghi; còn không ghen thì lại cho là không iu mình thật lòng. Đời nó khó sống quá, đi tu cho yên ổn tâm hồn 


 thời trang đồ ngủ
Trang nhà về bất động sản với: kiến thức bất động sản 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024