Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/04/2013 22:04 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Em gái! Nghe anh nói nè...


* * *

Gặp được nhau giữa hàng tỉ người trên Trái Đất này là duyên. Nhưng để có thể yêu nhau và chờ đợi nhau thì phải cố gắng thật nhiều. Tương lai là do bàn tay em nắm lấy. Số phận chỉ là lời an ủi cho những tiếc nuối khi tình yêu không trọn vẹn mà thôi. Đối với con gái hay con trai cũng thế thôi, tình yêu chưa bao giờ là một trò chơi. Nên chỉ có thể yêu thật, đừng yêu đùa. Đừng đi giành giật người yêu của người khác, như một đứa trẻ con cướp của bạn đồ hàng, búp bê, siêu nhân nhựa, hay người máy lego. Ta bảo vệ cái ta có, chứ không cướp nó từ tay ai.

Em gái nè…

Em không cần để ý tới những tên con trai thiếu sự kiên nhẫn, mất sự tự tin, chỉ như những con cá trong lồng - nhìn trông hoành tráng nhưng chẳng đáng để em yêu. Em biết không con trai quan trọng ở bản lĩnh và tình yêu dành cho em. Có đủ để vứt bỏ tất cả hoặc làm ra tất cả hay không?

Anh muốn nói với em rằng…

Con gái dùng tình bạn từ chối tình yêu. Con trai dùng tình bạn có được tình yêu.

Con trai galang xài tiền, vì muốn con gái được vui vẻ. Con gái rộng rãi xài tiền, vì con trai khiến họ không vui.

Nên em phải biết…

Khi em chưa có gì chắc chắn thì đừng tự ràng buộc vào một thứ tình cảm bị ngộ nhận là tình yêu. Để rồi nhận lấy khổ đau và sự tiếc nuối. Em cần nhớ: "Một người con gái đã từng đổ vỡ, se~ đẹp như hoa có gai, chẳng phải người con trai nào cũng có cái tài để mà gỡ... hoặc đơn giản, họ chẳng đủ kiên nhẫn để mà gỡ từng chiếc gai đó ra và có được người em đằng sau ấy...".

Và em cần hiểu…

Có bao giờ em tự hỏi sao nước mắt ta lại rơi. Tại sao nó lại rơi khi ta buồn nhất, tại sao nó lại rơi khi ta vui nhất... Con người ta bắt đầu cuộc sống bằng tiếng khóc của mình, và kết thúc nó bằng tiếng khóc của người khác... Có lẽ nước mắt mang nhiều điều buồn bã hơn những niềm vui. Cũng bởi vì nước mắt hay rơi khi người ta chia tay. Chia tay một mối tình buồn, chia tay một người bạn yêu quý, hoặc một người thân. Có lẽ những giọt nước mắt rơi dành cho những niềm vui rất hiếm khi xảy ra. Mà nó có xảy ra cũng là vì người ta đã nếm trải quá nhiều nỗi đau rồi.

Anh thật sự xót xa khi thấy em cứ mãi trong vòng lẩn quẩn của ái tình mà không dứt ra được không phải vì em không muốn mà vì em ép mình như thế. Em thật ngốc đấy!Em biết không?!

Em gái nè…

Khi một người con gái quyết định quên đi một người con trai, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu. Tình yêu giống như một canh bạc, khi em thua rồi không thể tìm cách để cứu vãn được, càng cố gắng cứu vãn càng mất mát nhiều hơn. Vì thế, đừng nên đối xử tàn nhẫn với bản thân, mọi sự đau buồn sẽ từ từ trôi qua. Rồi sẽ có một ngày, xuất hiện một người nắm tay em đi đến hết cuộc đời. Em hãy xem như là một cái gì đó thoảng qua cho hành trình kiếm tìm hạnh phúc của em thêm thú vị. Em hiểu rồi chứ, em gái của anh?

 

Nguồn: Me.ola.vn



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024