Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/03/2021 22:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
7749 TÌNH HUỐNG KHI BỊ CÔNG AN PHẠT Ở ĐÀ NẴNG


1.Vì tội mắt không nhìn đèn và tai hơi bị lãng...sau một hồi các anh thổi kèn không có tác dụng thế là cả 8 anh công an cố túm lại hốt về phường uống trà năn nỉ tới 11h đêm
2. Em ko thấy đèn đỏ à . Dạ em không thấy thiệt anh
3. Đi vào làn ngược chiều mà không biết, bản thân bị mù đường + với việc lạ đường nên đi lạc vào đường ngược chiều vừa mới lập bị mấy anh giữ lại. Lần đầu bị bắt nên không biết năn nỉ đành đứng nhìn mấy anh rồi cười, giấy tờ đầy đủ nhưng lỗi đi sai làn vẫn là sai nhưng mấy anh thấy tội quá nhắc nhở rồi thả cho đi.
4. Bị bắt ở ngã 4 vượt đèn đỏ. Rút ví nộp phạt mà cái ví rách te tua. Chị CA thấy thương quá cho đi luôn
5.Từng bị bắt ở đường bạch đằng lên cầu sông hàn lý do đi lên đường ngược chiều. Nhưng các chú chỉ nhắc nhở rồi còn dắt xe qua đường giùm cho mình về nữa. Vì khi đó mình mắc bế con
6. Lái oto qua cầu xoay trong giờ cấm, may là người tỉnh khác nên các anh viết cái biên bản nhắc nhở rồi cho đi. Chưa thấy tỉnh nào nhân ái vậy
7.Đèn đỏ rẽ phải như thói quen ở sg. Thế là toang 2 xị
8. Một lần đến Đà Nẵng và xe hết xăng được các đồng chí chạy lại hỏi thăm rồi chạy đi mua xăng cho. Lúc đó cảm nhận con người nơi đây sao thực sự nghĩa tình đến vậy
9. Coi cầu sông Hàn quay, để xe không đúng quy định... Coi xong hơn 12h, thấy xe bị khóa xích
10. Hổm lâu em bị bắt , khóc lóc ván xin dễ sợ, mấy chú đọc cho một bài giáo huấn rồi bảo ra đằng sau trường Duy Tân có quán tạp hoá, có lòng mua cho chú chai nước.
Em đếm 4 người, mua luôn 8 chai luôn cho ngầu. Trời ơi thế là được thả ra mừng hết biết. Cô bán tạp hoá thì nói: trời ơi số thằng ni mi hên đó nghe

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024