Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/09/2010 08:09 # 1
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Trung thu của lớp 13


Từ sáng sớm, ký túc xá đã nhộn nhịp khác thường.

Đêm nay là rằm Trung thu…

Đêm qua, 10 đứa con gái trong phòng đã ngồi chụm đầu vào nhau để thiết kế một cái Tết Trung thu thật “hoành tráng”… Việc đầu tiên là chọn địa điểm. Nếu cứ ngồi trong nhà thì không thế ngắm trăng được nên cả phòng quyết định sẽ đón Trung thu trên bãi cỏ gần trường rồi cử hai đứa nhanh nhẹn nhất phòng phải đến sớm để “xí chỗ”. Vì dọc con đường Nguyễn Chí Thanh tuyệt đẹp có đến mấy trường đại học và nơi lý tưởng nhất để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời không đâu khác ngoài bãi cỏ trên con đường này. Ban hậu cần là những đứa ở nhà thạo việc chợ búa sẽ đi chợ để sắm hoa quả, bánh kẹo…và tất tần tật những thứ đủ để làm nên một mâm cỗ Trung thu. Những đứa khéo tay, hay làm được phân công cắt tỉa trái cây và bày mâm cỗ…Những đứa không giỏi việc gì thì nhận nhiệm vụ rửa hoa quả và khiêng đồ. Ai có việc của người đó…tự nguyện và háo hức.

5h sáng, hai đứa ngủ giường trên đã lục đục…

- Phải dậy sớm đi chợ mới mua được hoa quả đẹp và rẻ…

Thế là khi cả phòng vừa dụi mắt đã thấy những tay hòm chìa khóa khiêng về bao nhiêu là thứ: nào cóc, nào khế, nào bưởi, nào táo, nào dưa hấu, dưa chuột, củ đậu, một ít bánh kẹo và vài cái bánh trung thu gia công it ít tiền...

Buổi chiều, đi học về những con chim sâu chăm chỉ khác bắt đầu vào vị trí.

7h30 tối, tất cả đã có mặt ở bãi cỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Chủ nhà ngồi xen với khách mời tạo thành một vòng tròn bên một mâm cỗ trung thu tròn trịa, đẹp mắt. Tất cả đã sẵn sàng trong khi nhân vật quan trọng nhất vẫn còn chưa xuất hiện.

- Kiểu này chắc chị Hằng Nga và chú Cuội bị kẹt xe ở đâu đó rồi.

Một đứa pha trò khiến cả hội cười vang chứ ai cũng biết ở thành phố ông trăng muốn vượt lên được những tòa cao ốc cũng mất kha khá thời gian. Tiếng hát, tiếng đàn ghi ta vẫn trầm bổng du dương. Những ánh mắt hướng lên trời mong ngóng và chờ đợi. Rồi trăng xuất hiện, niềm vui vỡ òa thành những tiếng reo hò. Tất cả cùng đồng thanh hát bài “Chiếc đèn ông sao” rồi liên khúc những bài đồng dao, những bài hát chỉ dành cho trẻ con…ngỡ như mình đang được trở về cái thời thơ bé. Cũng có những đứa rưng rưng nước mắt vì đi ra từ những vùng quê nghèo ngần này tuổi đầu lần đầu tiên được phá cỗ trung thu. Một miếng bánh trung thu xẻ làm đôi, làm ba…hai ba đứa ăn chung cứ như anh em, chị em trong một gia đình. Gần gũi, thân thương, không còn những bỡ ngỡ, ngại ngùng của những ngày đầu nhập học. Những giọt nước mắt nhớ nhà cũng lắng xuống nhường chỗ cho niềm vui, tiếng cười...

Đêm rằm Trung thu rồi sẽ qua đi nhưng dư vị ngọt ngào của nó sẽ còn đọng lại.

Ai bảo Rằm Trung thu chỉ dành riêng cho trẻ con!





TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
Các thành viên đã Thank Genghis_Khan91 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024