Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2010 09:01 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
tình áo trắng





Ai biết được tình yêu thời áo trắng
Có được ngày hạnh phúc bên nhau
Với mộng mơ những thuở ban đầu
Và xao xuyến khi tan trường chung bước

Em duyên dáng trong màu áo trắng
Đưa anh đi trong hạnh phúc ngọt ngào
Tình yêu đầu dù không đến được nhau
Vẫn đọng lại những niềm yêu ngọt mát
Và theo ta đi suốt cuộc đời
Dù ta buồn ta khổ ta vui......
Ta vẫn nhớ tháng ngày thơ mộng ấy
Thuở bên nhau tung tăng màu áo trắng
Và yêu nhau không toan tính suy tư
Đến với nhau bằng tất cả con tim
Bằng ánh mắt không nói mà vẫn hiểu
Những rung động của ngày xưa yêu dấu
Vẫn theo ta qua những nỗi thăng trầm
Dù cuộc đời có bão tố phong ba
Ta vẫn thấy Tình yêu đầu là dđẹp
Để mai này - ta vẫn nhớ về nhau

Mỗi con người có một hạnh phúc riêng
Nhưng hạnh phúc này là của chung tất cả
Ai đã sống mà chưa từng được có
Sẽ khổ tâm trong vạn tháng ngày sau

đây là bài thơ mà người bạn thân của CX gởi tặng cho lớp 12 của cx thấy hay nên cx muốn mọi người cùng đọc,


 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024