So với hội con một lúc nào cũng phải lủi thủi một mình thì nếu nhà có anh chị em chắc chắn sẽ vui hơn, nhiều tiếng cười hơn rất nhiều. Từ bé đến lớn, bạn chẳng bao giờ sợ thiếu bạn chơi, thiếu người để chia sẻ tất tần tật đủ thứ trên đời. Tất nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, việc làm anh làm chị của những đứa em đôi khi cũng chẳng đơn giản cho lắm.
Làm anh/chị khó lắm mà, thế nên chúng ta mới hay đùa nhau em út chính là "gánh nặng", là "cục nợ" đầy khó chịu nhưng cũng rất ngọt ngào. Có đôi khi, út ít nhà bạn mang đến cho bạn ti tỉ rắc rối, suốt ngày mè nheo xin xỏ bạn hết thứ này đến thứ kia. Nhưng cũng lắm lúc, chính nhân vật được coi là quyền lực nhất nhà ấy lại biết thương bạn theo những cách rất riêng. Giờ thì hãy đọc thêm những đoạn hội thoại siêu cấp đáng yêu giữa những ông anh bà chị và em út trong nhà để hiểu thế là gọi là may mắn xen lẫn đen đủi nhé!
Đây là khi bạn đi học xa nhà, tới tít một đất nước ở cách Việt Nam cả chục ngàn cây số nhưng điều duy nhất em bạn quan tâm là bạn đã gửi quà về cho nó chưa
So với mấy cậu em trai, nếu em út là con gái thì độ tình cảm với anh chị có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều
Chúc là phụ còn thảo mai xin xỏ tiền mới là chuyện chính, chắc chắn luôn đấy!
Lắm lúc em trai bạn còn dong dài, còn quản bạn chặt hơn cả bố mẹ nữa
Út ít tuy bé tuổi thôi nhưng cũng hiểu chuyện, cũng biết làm chị vui
Chuyện đánh cãi chửi nhau như chó với mèo là không thể tránh khỏi nhưng sau tất cả, bạn vẫn thấy yêu em út của bạn nhất trần đời
Dù có lớn tới đâu thì cũng có những khoảnh khắc, em út chỉ là em út mà thôi, chân dài vai rộng thì vẫn sợ ma, vẫn phải có chị dắt tay đi
Lắm khi chẳng cần mở inbox ra cũng biết đứa em nhắn gì vì quanh đi quẩn lại nó cũng chỉ liên quan đến chuyện ăn uống mà thôi
Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, đơn giản! Xa nhau rồi bạn sẽ thấy nhớ cả những giây phút cãi nhau chí chóe giữa hai anh/chị em luôn
Nếu không phải bố, không phải bạn trai thì có lẽ em trai chính là người quan tâm và chiều chuồng bạn nhất. Lắm lúc bạn còn nghĩ mình đang có một ông anh chứ chẳng phải một cậu út cơ!