Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/06/2018 12:06 # 1
vothivan
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 4/320 (1%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 4964
Được cảm ơn: 625
Con út không phải con cưng đâu, phải là "osin" của cả nhà mới đúng!


Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần được nghe mấy câu đại loại như "Con út sướng như tiên", "Phận út ít có bao giờ phải làm gì đâu", "Ước gì mình là con út"... Kể ra thì cũng không phải đang yên đang lành mà người ta nói vậy đâu, bởi cái gì thì cũng có lý do cả.

Là con út đồng nghĩa với việc bạn là thành viên bé nhất trong nhà nên không khó hiểu khi lúc nào bạn cũng được nhường nhịn nhiều hơn, chiều chuộng nhiều hơn, làm sai cái gì thì đã có anh chị ở trên gánh giúp. Tuy nhiên, sướng thì có sướng mà khổ thì cũng nhiều vô cùng đấy, nếu không tin thì hãy nghe nỗi lòng hội con út giãi bày đi!

Sướng đâu chưa thấy chỉ thấy từ sáng đến tối bị sai vặt hết việc này đến việc khác

Con út không phải con cưng đâu, phải là osin của cả nhà mới đúng! - Ảnh 1.

Nhà có mỗi cô con út bé bỏng mà bố mẹ chẳng chịu chiều chuộng, cứ bắt làm cái việc đáng ghét nhất thế giới là thế nào nhỉ?

Con út không phải con cưng đâu, phải là osin của cả nhà mới đúng! - Ảnh 3.

Nhiều lúc tự hỏi không biết có phải ngày xưa bố mẹ mình đặt tên mình ngắn gọn một chữ thế này để sau này thằng anh của mình dễ gọi, dễ sai hay không nữa?

Con út không phải con cưng đâu, phải là osin của cả nhà mới đúng! - Ảnh 5.

Là con út mà có chị gái thì chắc là sướng thật chứ có anh trai thì mơ đi nhé!

Con út không phải con cưng đâu, phải là osin của cả nhà mới đúng! - Ảnh 7.

Từ quần áo đến giày dép, sách vở, đồ chơi... cái gì cũng được truyền lại từ anh chị, ok, tôi quen rồi

Con út không phải con cưng đâu, phải là osin của cả nhà mới đúng! - Ảnh 9.

Việc gì cũng tới tay, xong ông anh bà chị còn lấy cớ tập làm dần đi cho quen. Ơ, đạo lý ở đâu...

Con út không phải con cưng đâu, phải là osin của cả nhà mới đúng! - Ảnh 11.

Vì bạn bé nhất nhà nên bạn thường bị đặt ra khỏi mọi cuộc tranh luận cũng chẳng tới lượt bạn có quyền lên tiếng

Con út không phải con cưng đâu, phải là osin của cả nhà mới đúng! - Ảnh 13.

Nhưng suy đi tính lại thì là con út cũng sướng thật

Con út không phải con cưng đâu, phải là osin của cả nhà mới đúng! - Ảnh 15.

Út ít ủn ỉn nên thỉnh thoảng được phép nũng nịu, ăn vạ, đòi hỏi hết thứ này đến thứ kia mà chẳng lo bị ai mắng

Con út không phải con cưng đâu, phải là osin của cả nhà mới đúng! - Ảnh 17.

Ừ thì là con út vừa khổ lại vừa sướng!

Con út không phải con cưng đâu, phải là osin của cả nhà mới đúng! - Ảnh 19.

 



Cứ đi rồi sẽ đến! 

Facebook: facebook.com/vothivanqb94

Gmail: vothivanqb94@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024