Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/07/2016 17:07 # 1
vothivan
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 4/320 (1%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 4964
Được cảm ơn: 625
Những khoảnh khắc mà cảm giác này ùa về: "Giá bây giờ được về nhà thì thật tốt"


Chỉ là tới một nơi rất xa, điều kiện không tốt chút nào, ngay cả việc rửa mặt cũng khó khăn, ở đó đúng một tuần, dù không có cảm giác nhớ nhà, nhưng lúc ngồi xe về nhà, nghe hướng dẫn viên nói: "Xe đã tiến vào địa phận..." Tự nhiên mắt đỏ hoe... Tới lúc ấy mới cảm thấy, được về nhà thật là tốt...

1. Lúc ở ngoài bị người ta chèn ép, bắt nạt.

2. Vừa bước vào cửa, điện thoại đã tự động kết nối với wifi.

3. Khi phải đi học Đại học xa nhà, lâu rất lâu mới được về nhà một lần.

4. Lúc phải ăn cơm ngoài hàng cơm bình dân một mình, chỉ muốn bỏ hết cả sách vở, công việc, lên xe về ngay nhà, để được ăn cơm mẹ nấu.

Những khoảnh khắc mà cảm giác này ùa về: Giá bây giờ được về nhà thì thật tốt - Ảnh 1.

 

5. 3 ngày đầu của kì nghỉ hè... Đừng hỏi tui vì sao lại chỉ có 3 ngày đầu nhé, bạn hiểu mà... Làm thêm, rồi học thêm nữa.

6. Mình thi cao học, áp lực rất lớn, chàng trai mà mình hẹn hò đã bao nhiêu năm bỗng nhiên chia tay với mình. Mình gọi về cho mẹ, vừa gọi vừa khóc, mình đã nghĩ bố sẽ mắng mình, không ngờ nhận điện thoại rồi, mẹ nghe máy, bố đứng bên nghe ké rồi ghé miệng an ủi: "Con gái bố đừng khóc, chờ bố đón con về nhà." Hôm sau thấy bố lên trường đón mình về thật.

7. Trên chuyến xe về nhà, xung quanh tất cả đều là giọng quê quen thuộc nhất.

8. Cơm nước xong, cả nhà cùng ngồi xem TV, bố mẹ thay phiên nhau "phũ" mình.

Những khoảnh khắc mà cảm giác này ùa về: Giá bây giờ được về nhà thì thật tốt - Ảnh 2.

 

9. Khi so sánh cái phản bé tí tẹo ở phòng trọ với cái giường lớn mềm mại ở nhà.

10. Lúc gọi video về cho mẹ, cả ông bà cũng chen tới, "ngơ ngác" nhìn cháu mình xuất hiện trên màn hình.

11. Ngày bé suốt ngày đánh em trai, bắt nạt em trai, giờ nó lớn rồi, hai chị em không còn thân thiết như khi bé, nhưng mỗi lần nó đi chơi ở đâu, việc đầu tiên vẫn là mua quà cho chị, dù chỉ là cái vòng tay bé tí, hay ít bánh kẹo đặc sản.

12. Có gãi chân cũng không ai nhìn, ngoáy mũi không cần để ý ánh mắt người khác, có thể thoải mái mà lôi thôi.

Những khoảnh khắc mà cảm giác này ùa về: Giá bây giờ được về nhà thì thật tốt - Ảnh 3.

 

13. Một nhà bốn người, thêm một em cún nằm bò trên sàn.

14. Lúc mình hư, mẹ đánh mình... Vừa đánh vừa khóc...

15. Chỉ là tới một nơi rất xa, điều kiện không tốt chút nào, ngay cả việc rửa mặt cũng khó khăn, ở đó đúng một tuần, dù không có cảm giác nhớ nhà, nhưng lúc ngồi xe về nhà, nghe hướng dẫn viên nói: "Xe đã tiến vào địa phận..." Tự nhiên mắt đỏ hoe... Tới lúc ấy mới cảm thấy, được về nhà thật là tốt...

 

16. Khoảnh khắc khi một lần nữa được bước lên con đường đất, nghe được tiếng cười nói quen thuộc, nơi nơi tràn ngập những món quà bánh ngày bé từng mê tít, và một người dù muộn tới đâu, lạnh tới đâu, cũng sẽ bật lên ngọn đèn vàng, bám vào khung cửa chờ đợi bạn.

17. Nhà chính là nơi nấu được một bát thịt nhưng bạn chưa ăn được, sẽ giữ lại cho bạn một nửa, chờ bạn về ăn.

18. Nũng nịu: "Mẹ ơi, con đói!" Trừng mắt: "Lúc bảo ăn thì không ăn, chờ một tí!"

Những khoảnh khắc mà cảm giác này ùa về: Giá bây giờ được về nhà thì thật tốt - Ảnh 5.

 

19. Đi làm ở xa, chịu thua thiệt, không biết nói với ai, nhắn tin về cho mẹ, rồi nói với mẹ, "Giờ con mệt quá, sắp không chịu được rồi." Sau đó gửi một cái emo mặt khóc. Mẹ nói, "Đừng gửi hình này nữa con. Mẹ đau lòng lắm." Mình bật khóc ngon lành trong nháy mắt.

20. Mỗi lần tan học về nhà, câu đầu tiên bố mẹ nói với mình sẽ là: "Cơm được rồi, đi cất cặp sách rồi rửa tay ăn cơm!"

Nguồn: kenh14.vn



Cứ đi rồi sẽ đến! 

Facebook: facebook.com/vothivanqb94

Gmail: vothivanqb94@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024