Cười tủm tỉm trước bộ tranh ngộ nghĩnh "chỉ con nít mới nghĩ ra"
Cuộc "chia tay tuổi thơ" có lẽ được đánh dấu bằng sự thay thế những tưởng tượng kì lạ bằng các tri thức thực tế. Mặc dù có phần ngây ngô, kì quặc, nhưng những suy nghĩ ngớ ngẩn thế này đã từng tồn tại trong đầu bọn trẻ con chúng ta, làm nên nhiều kỉ niệm tuyệt vời.
Cùng xem và nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ ngốc xít, vô tư ấy qua bộ tranh ngộ nghĩnh này nhé!
Đợi mãi mà chẳng thấy em bé trong bụng mẹ "chui" ra, những ông anh, bà chị con nít thường nghĩ rằng: "Chắc ở trong đó vui lắm, cái gì cũng có! Làm sao để được vào chơi với em bé nhỉ?".
Tuổi thơ của ai cũng từng bao phủ bởi những nỗi sợ ngốc nghếch nhất. Mỗi lần đi ngang hồ nước, vũng bùn, lùm cây, bóng tối là trong đầu chúng ta lại liền hiện ra những con quái vật khủng khiếp đang ẩn náu, chờ cơ hội xơi tái cả nhà.
Mỗi lần được tắm là một lần được bạn "Xà Phòng" xoa bóp cực nhẹ nhàng, êm ái.
Mỗi lần lấy bánh từ lò nướng ra là một điều kì diệu: "Hẳn là phải có hàng trăm con rồng trốn trong đấy phun lửa thì bánh mới chín được chứ!"
Thỉnh thoảng khi nghe tiếng động lạ, bạn lại tưởng tượng ra những khung cảnh kinh dị, ghê rợn nhất. Bây giờ lớn rồi thì chẳng còn sợ gì nữa nhé!
Hủ tiếu được làm từ nhựa, bà cụ nhà hàng xóm thật ra là mụ phù thủy, lao đầu từ ban công xuống là có thể bay,... Tuổi thơ của bạn có từng chìm ngập trong những suy nghĩ ngây ngô, đáng yêu tương tự như thế không?
Nguồn: yan.vn