Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/03/2016 20:03 # 1
chit1306
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
"Nỗi lòng của người anh trai" khi mẹ sinh thêm một cô em gái


"Nỗi lòng của người anh trai" khi mẹ sinh thêm một cô em gái

Từ ngày mẹ sinh thêm em gái, anh hai mất hẳn “quyền uy” trong căn nhà nhỏ bé. Tất cả sự yêu thương, chăm sóc đều được ba mẹ ưu tiên dành hết cho đứa em gái sinh sau, đẻ muộn này.

Các ông anh nếu có em gái, chắc chắn cô nhóc đó phải là đứa cực kì nhõng nhẽo, luôn tranh phần quan tâm từ ba mẹ. Là đứa mỗi lần bị ăn hiếp, thì lại được "ông anh" siêu nhân sừng sững đứng ra bảo vệ.

Niềm vui có, rắc rối có, kể từ ngày thành viên này ra đời. Bộ tranh "thay lời muốn nói" này sẽ nói giùm các ông anh những nỗi niềm đó.

Tôi có một đứa em gái...

 
 

 


Và tất nhiên đứa em này không phải là "kết quả" của những lần tỏ tình "hụt".

Mà chính là "thành phần" làm tôi mất đi vị trí quyền lực trong nhà.

Như đã nói, tôi lên chức anh hai...

 

Đứa em gái này từ khi biết nhõng nhẽo thì luôn tranh phần quan tâm từ ba mẹ với anh hai nó..

 Khi đã được mẹ bế lên dỗ dành, nó liền hướng mặt về phía anh hai, lè lưỡi trêu chọc.

Bị dồn vào đường cùng, tôi bèn nghĩ ra kế hoạch để có thể "thống trị" lại thế giới.

Và tất nhiên nếu thực hiện được thì đã không có bộ ảnh này cho các bạn xem!

Nhưng ai biết được "thành phần" này cũng được việc lắm...


Mẹ sinh em gái ra để làm gì? Là để quán xuyến nhà cửa phụ mẹ, nên rửa thêm một chén của anh hai chẳng nhằm nhò gì đâu nhỉ?

Trong lớp anh hai không "đè đầu" được ai, thì về nhà tha hồ "cưỡi cổ" nó.

Mẹ sinh anh hai để làm đồng minh với ba, mẹ sinh em gái ra để làm đồng minh của anh hai. Hợp lí quá nhỉ?

Em gái giờ đã lớn, ngoài những chuyện đại sự thường kể với ba má, nó vẫn dành thời gian để nói chuyện, chia sẻ cùng anh hai.

Nhờ những đợt ốm của tôi mà nó luyện được kĩ năng săn sóc người khác. Nhoi nhoi thế thôi, cơ mà kĩ năng này của nó tôi cho 8/10 điểm đấy nha.

 


Được rồi, vì càng ngày anh hai càng "ghét" nó, nên sẽ cố gắng học tập để còn tha hồ "lên lớp", chỉ đạo cấp dưới.

Và bạn biết không, nếu không có thành phần "dư thừa" này thì chắc tuổi thơ của tôi sẽ không vui như thế. Đáng lẽ mẹ phải sinh nó ra sớm hơn chứ nhỉ?

Nguồn: thegioitre.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024