Theo các phương tiện truyền thông Thái Lan, câu chuyện kì lạ xảy ra tại một gia đình có 3 người ở phía Đông Bắc của nước này.
Đứa trẻ kì lạ ở Thái Lan
Ở Thái Lan, một gia đình có 3 người thì đứa con bị ốm rồi chết lúc gần 6 tuổi, bố mẹ đứa trẻ đã đưa thi hài cậu bé vào tu viện để làm lễ an táng theo đúng nghi thức truyền thống. Nhưng điều kì lạ là sau khi bố mẹ làm lễ an táng cho cậu bé thì họ thường mơ thấy cậu bé nói rằng không quen với cuộc sống ở tu viện này. Lúc đầu, cha mẹ cậu bé cho rằng đó chỉ là do quá yêu con và đau buồn trước sự ra đi của đứa con nên mới mơ như vậy. Nhưng sau đó, nghe một người mách bảo đã đưa thi hài cậu bé đến một tu viện khác, nhưng sau đó không lâu, bố mẹ của cậu bé lại mơ thấy cậu bé kêu la đòi về nhà.
Cuối cùng họ quyết định đưa thi hài cậu về nhà. Từ hôm đó, họ không còn mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa. Trong nhiều năm qua, thi hài cậu được đặt trong quan tài bằng thủy tinh ở trong nhà. Tuy phần thịt đã khô lại, nhưng tóc và móng chân, móng tay vẫn cứ mọc.Sau khi mất, tóc và móng chân, móng tay vẫn tiếp tục mọc
Nhiều người biết tin,mang đồ đến cúng
Nhiều người dân sau khi biết được chuyện kì lạ này, không những không sợ mà còn đem đồ đến cúng đứa trẻ này.
Theo zingme