Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/06/2023 06:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
HÃY “GIỮ” BẢN THÂN CHO THẬT TỐT


CUỘC ĐỜI NÀY VÔ THƯỜNG LẮM. VÌ VẬY HÃY “GIỮ” BẢN THÂN CHO THẬT TỐT.

Cậu biết vì sao tôi lại nói như thế không?

Chính bản thân tôi đã từng mắc kẹt ở một cái hố sâu tối tăm xung quanh không có lối thoát ra.

Quả thực lúc đó tôi đã từng xem nhẹ việc được sống của chính mình.

Năm ngoái, cũng là bắt đầu từ thời điểm này cho đến hết năm. Với tôi, thật sự sống qua từng ngày không dễ dàng gì.

Tình cảm là thứ rẻ mạt nhất mà tôi nhận ra ngay lúc đó, nhưng cũng là thứ tôi cần nhất.

Lúc đó nhiều chuyện xảy ra, biến cố đến…

Giải quyết hay khóc ư?

Tôi đã làm cả hai.

Lần lượt chuyện xảy ra, tôi kết thúc hết. Nhưng có những chuyện không phải cứ giải quyết xong thì sẽ xong. Khi đó bản thân đã rơi vào trạng thái của sự oán hận cùng cực.

Tôi khóc mỗi khi ở một mình, chính tôi cũng không kiểm soát được nước mắt bản thân. Tôi bắt đầu uống rượu bia nhiều hơn, cơn say sẽ cho tôi được khóc to như một đứa trẻ mà không phải kìm nén, kỳ lạ hơn là mỗi lần say nó đều khiến tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu. Những đêm mất ngủ kết thúc lúc hơn ba giờ sáng và bắt đầu khi bảy giờ, thường xuyên diễn ra.

Bản thân dần dần trở nên buông thả bê bối với chính mình mỗi đêm ngày qua ngày. Dần dà tôi cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì. Cũng không có mục đích sống nữa.

Sau đó tôi nghĩ đến mẹ, người tôi thương nhất, thương nhất trên trần đời này, bà ấy chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Suốt những ngày tháng đó, mẹ chính là tia sáng trong hố sâu tối tăm đó của tôi, cũng là mục đích sống duy nhất của bản thân.

Giờ thì tôi đã ổn rồi. Năm đó cũng qua rồi. Bản thân cũng vì thế mà trở nên điềm đạm, cứng cỏi, trưởng thành hơn.

Hôm qua khi đi học về, bản thân đã đi bộ suốt một đoạn đường về đến phòng, trong quá trình ấy, tôi lại có một loại cảm giác trân quý mạng sống của mình hơn bao giờ hết, nói thẳng ra là tôi sợ cái ch.ết. Cảm giác muốn chăm sóc bản thân cho thật tốt , phải sống thật khoẻ mạnh.

Cậu thân mến,

Tôi ở đây không phải khóc lóc kể lể những chuyện không hay của mình.

Tôi chỉ muốn cậu nhớ kỹ rằng, dù có bao nhiêu chuyện xảy đến, bao biến cố xảy ra thì cậu nhất định phải vượt qua nó, đừng tuỳ tiện mà ích kỷ coi rẻ mạng sống của bản thân và hơn hết cậu nhất định phải sống, phải trân trọng, ôm lấy mạng sống, cuộc đời chính mình.

Xin đừng coi rẻ nó. Vì từ lúc cậu được sinh ra, cậu đã là một điểm tựa hay niềm vui của người thương cậu rồi.

Cậu thật sự rất quý giá, vì thế nhất định phải sống thật tốt nhé.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024