Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/11/2015 15:11 # 1
khanhcamera
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/03/2015
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Yêu cô nữ sinh Duy Tân <3


Mình ngoài Hà Nội và quen một em đang học Văn bằng 2 Kế toán năm cuối của trường Duy Tân.Quen nhau trên mạng qua Tumblr, thời gian không phải lâu cũng không quá ngắn. 

Đủ để nói chuyện, chia sẻ nhiều điều. Cũng hiểu nhiều về nhau để thấy rằng hợp nhau vô cùng. Và cảm thấy giống nhau từ tính cách tới hoàn cảnh. Từ cách nói chuyện, suy nghĩ đến những sở thích về những đôi giày... Một cô gái Đà Nẵng cá tính với giọng nói dễ thương, giỏi ngoại ngữ (giỏi hơn mình >"< ), hát hay và lại có tâm hồn ăn uống, thích nấu ăn. Tóm lại là hình mẫu người yêu, người vợ lí tưởng mình vẫn hay tưởng tượng.

Mình có nói sẽ vào đó và muốn làm người yêu em đó. Nhưng vấn đề yêu xa thật sự quá khó khăn. Nó không dành cho những người yếu đuối hay đôi khi ngay cả với những người mạnh mẽ thì cũng không thể chịu đựng được - khi mà hoàn cảnh trở nên khó khăn. Dù gì người đó có mạnh mẽ thì vẫn chỉ là một người con gái. Cuộc sống và hoàn cảnh khó khăn khiến cho người ta trở nên chán nản, mệt mỏi và muốn buông xuôi.

Còn mình, 1 thằng đàn ông cũng chẳng dễ dàng gì vật lộn với cuộc sống và công việc. Nhưng trên tất cả đó là sự khó chịu, khó chịu vì chính bản thân mình. Là cảm giác bất lực khi đứng nhìn người mình yêu gặp khó khăn mà không biết làm gì.

Lựa chọn giải pháp im lặng khi mà mọi lời khuyên, mọi lời động viên nói ra thì có chăng cũng chỉ là lời nói suông, là giả tạo. Kiểu nói thì hay mà méo làm được cái gì.

Là cái cảm giác tự trách bản thân khi mà không thể ngay lập tức bay vào Đà Nẵng, gặp và ôm lấy cô ấy khi cô ấy gặp khó khăn, chán nản đến chết. Là cảm thấy bản thân thực sự vô dụng khi người mình yêu nhưng lại phải để cô ấy nhận sự giúp đỡ từ người con trai mà cô ấy không thích.

Chẳng biết làm sao để giải thích khi thực tế quá rõ ràng và chỉ biết câm lặng khi người đó giận. Càng cố gắng giải thích thì càng thấy mình giả tạo. 

Và kết cục cuối cùng cũng chỉ là chia tay. Biết rằng em sẽ buồn và lại bị tổn thương nhưng có thể làm gì chứ khi mà em đã không muốn tiếp tục. Cũng tốt thôi, có lẽ dừng lại vẫn còn kịp, tránh cho nhau thêm tổn thương.

Hi vọng một ngày không xa, bay vào Đà Nẵng và ngắm nhìn các em nữ sinh Duy Tân, nhớ về người con gái Đã Nẵng dễ thương mà mình đã từng yêu. 

Gửi em: "Chia sẻ ra đây, hi vọng có 1 ngày em đọc được và nhớ đến anh như 1 kỉ niệm đẹp"

http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Gioi-Ao-Tinh-Yeu-That-Minh-Vuong-M4U---Trinh-Dinh-Quang/ZW709DIF.html




 
01/12/2015 00:12 # 2
tomhank9119
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/12/2015
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Yêu cô nữ sinh Duy Tân <3


Em tin rằng khi chị ấy đọc được những điều này chị ấy sẽ rất vui. Và hi vọng chị ấy đọc được những điều này trước khi mọi việc đi quá xa. Share cho 2 anh chị. 




 
22/09/2017 17:09 # 3
TheLookFashion
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/09/2017
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Yêu cô nữ sinh Duy Tân <3


có lẽ giờ đã là quá khứ rồi nhĩ 



HÀNG CAO CẤP - GIÁ BÌNH DÂN (HOTLINE: 08.68.68.38.69)


 
03/10/2017 11:10 # 4
chithah
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/11/2016
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Yêu cô nữ sinh Duy Tân <3


tình yêu cho ta những kỷ niệm, đã hết duyên thì nên tìm duyên mới




 
27/11/2018 11:11 # 5
cuongdao10a2
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 27/11/2018
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Yêu cô nữ sinh Duy Tân <3


thứ đáng sợ nhất của chia tay là không thể quên đi những hoài niệm, những ký ức đã khắc sâu 1 thời từng bên nhau say đắm




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024