Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/12/2011 19:12 # 1
tieuthu_18t
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 76/120 (63%)
Kĩ năng: 13/100 (13%)
Ngày gia nhập: 09/08/2011
Bài gởi: 736
Được cảm ơn: 463
mệnh đề danh từ(mệnh đề danh ngữ........)địa chỉ học anh văn khá teen


 
Mệnh đề danh từ



1) Định nghĩa
- Là một mệnh đề nằm trong câu phức và có chức năng của một danh từ.

Ex : I know (that) you'll come.

2) tính chất
- MDDT thường được bắt đầu bằng:
+ Từ để hỏi : Wh : What where... : I don't know what time is it?
+ if hoặc whether
+ (that) : that có thể bỏ đi trong trường hợp MDDT đóng vai trò bổ ngữ.

- Cụm C_V trong MDDT không đảo ngữ và không trợ động từ.
Nếu MDDT làm CN thì ĐT sau nó ở ngôi thứ 3 số ít.

3) Chức năng
a) Chủ ngữ:
VD : 
That he will come surprises us.
What he has done is unacceptable. 

b) Làm 1 phần vị ngữ sau động từ to be
VD: Raising salary is what we want.

c) Làm bổ ngữ sau ĐT
VD: I know (that) he will come
-> Ở trong TH này, cụm MDDT làm bổ ngữ nên có thể bỏ (that)

d) Làm tân ngữ sau giới từ
VD: I depend on what he will do.

4) MDDT rút gọn
+ Bổ ngữ sau danh từ
+ Chủ ngữ của MDDT là chủ ngữ chính
+ Bắt đầu bằng wh

-> S + V + wh + to V

VD : I know what i will do.
(what i will do làm bổ ngữ cho know, có chủ ngữ là I trùng với CN chính và có wh : what.)
-> I know what to do.
__________________
"Thôi được rồi, anh đang nói dối," Luke cắt ngang lời tôi. "Anh đang nói dối." Anh hít thở sâu. "Không phải anh cần một ai đó giống em."
"Anh cần em, Becky. Anh phải có em. Anh đã k nhận ra điều đó cho đến khi em k còn bên anh nữa. Kể từ lúc em đi, những lời nói của em cứ vang lên trong đầu anh."
"Xin em..." Anh vươn tay qua bàn, đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay tôi. "Quay lại đi em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."
.
.
.
"Anh hiểu rồi," cuối cùng anh lên tiếng. "Đây không phải là chuyện của anh."

"Đúng," Luke nói sau một hồi im lặng. "Em nói đúng. Anh sẽ đi. Anh sẽ đi ngay bây giờ." Anh đứng lên rồi thò tay vào túi. "Chỉ... một điều cuối cùng thôi. Chắc em không muốn quên đi thứ này?"
Anh chậm rãi rút ra một chiếc khăn nhung lụa dài, màu xanh nhạt, có đính hạt lấp lánh.Chiếc khăn quàng cổ của tôi. Chiếc khăn hiệu Denny and Geogre của tôi.
"Làm thế nào anh... Người đấu giá qua điện thoại chính là anh à? Nhưng... nhưng anh đã rút lui rồi mà. Người khác đã mua được..."
"Cả hai người đấy giá ấy đều là anh."
Anh quàng chiếc khăn quanh cổ tôi, nhìn tôi một lát rồi hôn lên trán tôi. Sau đó anh quay đi, bước xa dần rồi lẫn vào đám đông trong sân bay.
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=205499:một địa chỉ học anh văn khá teen và bổ ích
 


 Bạch Trần Aí Diễm

Mod-GHT

Skype:Cachuado12 

 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024