|
Thông tin:
McSECURITY
|
|
|
Tên đăng nhập:
|
McSECURITY
|
Họ và tên:
|
NGUYỄN AN NINH
|
Nghề nghiệp:
|
BỘ ĐỘI
|
Sở thích:
|
ĐỌC VÀ VIẾT
|
Giới tính:
|
Nam
|
|
|
|
Ngày tham gia:
|
24/02/2011
|
Số bài đã gởi:
|
23
|
Lần truy cập cuối:
|
08/05/2011 19:22
|
Được cảm ơn
|
25
|
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
4/20/2011 2:01:10 AM
Có phải là em...
Lạc loài trên biển vắng,
Sóng cô đơn ...
Tràn lên bờ phẳng lặng
Vô tình...
Xóa mờ ký ức yêu,
Trái tim ai kia...
Tô vẽ có mỹ...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
4/18/2011 9:49:17 PM
HAI CHÂN TRỜI LY BIỆT
Cũng câu nói giá như
Cháy bốn mùa mong nhớ
Vẫn nắng mưa bỡ ngỡ
Nghiêng nghiêng trút phương này.
Thôi thì đành gió mây
...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: Nhớ
4/8/2011 2:16:16 AM
BÓNG NƯỚC TRĂNG XƯA
Dẫu bất ngờ ta gặp trong giấc mơ
Bóng nước đêm trăng, ngày xưa còn đó
Vũ khúc Nghê Thường em như trăng mờ tỏ
Cô gái Đồng...
chu đề: Nhớ
Phản hồi: Nhớ
4/5/2011 11:13:34 PM
THÔI NHÉ BIỆT LY
Thôi nhé em, trả những gì tha thiết
Giờ chỉ còn hai ngả của thương đau,
Có nhớ nhung thì níu kéo được đâu
Lời biệt ly trên môi...
chu đề: Nhớ
Nhớ
4/3/2011 12:57:56 PM
NHỚ
Những hờn giận đâu rồi
Bỗng nhiên ta trống vắng
Trong căn phòng vắng lặng
Chợt nhớ quá em ơi.
Em của ta đâu rồi
Cái bĩu môi tinh quái
...
chu đề: Nhớ
Đất nước
4/1/2011 1:02:02 AM
ĐẤT NƯỚC
Đất nước...
Đất nước bắt đầu từ Mẹ Âu Cơ...
Sinh bọc vàng trăm trứng
Năm mươi người con vươn ra biển lớn,
Năm mươi theo cha lên...
chu đề: Đất nước
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/30/2011 7:43:52 PM
RƯỢU NỒNG TA NHỚ NHAU
Rượu nhạt thêm nồng bởi tri âm
Sương khói trời đêm nhớ âm thầm
Cạn ly say nghiêng tình viễn xứ
Chân trời ai kia nhớ cố...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/25/2011 11:10:25 PM
NHỚ
Những hờn giận đâu rồi
Bỗng nhiên ta trống vắng
Trong căn phòng vắng lặng
Chợt nhớ quá em ơi.
Em của ta đâu rồi
Cái bĩu môi tinh quái
...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/25/2011 5:18:54 PM
Cafe tình cờ gặp một cô gái trở về cuộc sống sau bao tháng năm chìm sâu trong bóng tối, chúc cho em vượt qua cám dỗ làm lại cuộc đời như em mong...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/25/2011 12:24:37 AM
TƠ LÒNG
Vương vấn tình đời con nhện giăng tơ
Dệt mịt mờ tháng năm vào trong mắt lưới,
Vương vấn anh dệt nên màu áo cưới
Nụ cười lung linh toả...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/23/2011 2:07:13 AM
XUÂN TÀN
Lả lơi gió xuân nồng
Trong hơi thở mùa đông
Kề môi hôn mây trắng
Treo đời giữa thinh không.
Em nghe chăng chiều nắng
Đang đốt cháy...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/22/2011 4:13:48 PM
NẤM MỘ TÌNH
Anh đặt xuống đây những giấc mơ màu tím
Giấc mơ thuỷ chung
Giấc mơ có hình cánh hoa mua trên đồi xưa lộng gió
Giấc mơ dang dở...
...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/18/2011 10:41:21 PM
TÌNH SÔNG
Múc nước sông làm rượu,
Xẻ đá núi làm mồi,
Ta chìm trong say tỉnh
Thương nhớ về chơi vơi.
Một vì sao xa rơi
Lặn vào trong đáy mắt,
...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/18/2011 12:05:37 PM
Những vần thơ đi lạc
Dừng chân ở chốn này,
Để vơi những cơn say
Ta cố hoài không được...
Hạnh phúc người ao ước
Hình như rất thanh cao,
Như...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/18/2011 6:21:22 AM
Trích:
Ngía qua mấy câu mấy chữ mà thấy ớn lạnh cả nguời.......Ghê quá... =.=
Đó cũng là cảm xúc trần trụi của một con người thôi bạn...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
Phản hồi: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/17/2011 1:20:54 PM
SAY TRĂNG
Cuồng quay..cuồng quay...ta giơ tay níu kéo
Ở đâu nào...dịu ngọt những môi hôn,
Có còn chăng là trống rỗng trong hồn
Em chập chờn...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/16/2011 12:15:28 AM
TÌNH CỜ
Tình cờ tôi gặp lại em,
Tình cờ bối rối nửa quen, nửa mừng
Tình cờ ta hóa người dưng,
Người đi bên nớ, ta dừng bên ni.
Vẫn đôi mắt ấy,...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/11/2011 3:09:37 AM
HOAN LẠC
Da thịt ngần trong em nhễ nhại
Phòng hoa chúc ân ái mịt mù
Kìa ai xé tan mảnh trăng thu
Ai tiếc đời trinh băng thiếu nữ.
Ngập trong...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
3/9/2011 11:39:27 PM
ĐÊM CUỒNG
Dẫu nghiêng ngả cũng đà chiều nắng tắt
Đêm tịch liêu còn chi nữa tình nồng
Đâu môi hồng, hơi ấm để chờ mong
Ta cũng cuồng trong điệu...
chu đề: ĐÊM CUỒNG ( để quên một mối tình ...ta chìm trong điên loạn)
CHIỀU KHÔNG TÊN
3/3/2011 10:19:23 PM
CHIỀU KHÔNG TÊN
Đã bao lần em nhớ tới anh
Nhớ cái thưở chia ly chìm trong nước mắt
Trời đổ nắng chiều lên đời em màu nhạt
Từ đó chiều bỗng hoá...
chu đề: CHIỀU KHÔNG TÊN
Phản hồi: Thơ thời bão giá!
3/2/2011 6:33:59 AM
BÃO GIÁ KHI VỢ VẮNG NHÀ
Vợ đi vắng còn mình anh ngơ ngẩn,
Phiên chợ chiều bão giá đã trùm lên
Chút lương còi anh chỉ dám mon men
Qua hàng rau...
chu đề: Thơ thời bão giá!
ĐI CHÙA
3/2/2011 6:31:57 AM
ĐI CHÙA
Sáng sớm tinh mơ sương chửa tan
Em theo mẹ đi chơi hội làng
Chùa xưa trầm mặc trong hương khói
Nép cội đa già che thế gian.
Em chẳng...
chu đề: ĐI CHÙA
CHIỀU KHÔNG EM
2/24/2011 7:12:30 PM
CHIỀU KHÔNG EM
Chiều không em...
Ký túc xá buồn tênh
Ô cửa nhỏ cũng oằn mình trong nỗi nhớ
Khúc thụy du nằm yên trong trang vở
Đợi chờ phím đàn...
chu đề: CHIỀU KHÔNG EM
|
|
|
|