THIÊN THẦN CỦA CON
5/18/2017 9:24:59 PM
THIÊN THẦN CỦA CON
Hắn ngậm điếu thuốc lá trên miệng. Mùi vị thuốc lá làm hắn quên đi những quá khứ đau buồn của hắn. Rít một hơi thuốc làm hắn...
chu đề: THIÊN THẦN CỦA CON
CẦN SÁU GIÂY ĐI ĐẾN ĐẠI LỘ "ANH"
5/17/2017 10:17:14 PM
CẦN SÁU GIÂY ĐI ĐẾN ĐẠI LỘ "ANH"
Dành tặng cho Nam -Thư, mối tình không đầu, không đuôi, lửng lửng lơ lơ, hệt như tấm thiệp cưới trên bàn ngày thứ...
chu đề: CẦN SÁU GIÂY ĐI ĐẾN ĐẠI LỘ "ANH"
LỜI NÓI DỐI CỦA MÙA XUÂN
5/15/2017 10:09:53 PM
LỜI NÓI DỐI CỦA MÙA XUÂN
Tôi xếp từng gói xà phòng ngay ngắn lên kệ, cảm giác bải hoải như rút hết sinh lực trong cơ thể. Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn...
chu đề: LỜI NÓI DỐI CỦA MÙA XUÂN
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
5/14/2017 9:32:44 PM
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
- Có một chàng trai bình thường, thích chơi cầu lông và rất chân thật.
- Có một cô gái dễ thương, cũng thích cầu lông và rất...
chu đề: YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
GIÓ BAY NGANG TRỜI
5/11/2017 10:13:55 PM
GIÓ BAY NGANG TRỜI
Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên ở bên, không có nụ cười ấm như nắng ban mai...
chu đề: GIÓ BAY NGANG TRỜI
BẾ GIẢNG
5/10/2017 10:07:37 PM
BẾ GIẢNG
Đứng trước cổng trường cấp 2 mà trước đây mình từng học, tôi hơi ngơ ngẩn. Năm ngoái, giờ này tôi đang vùi đầu vào ôn thi, năm nay, tôi...
chu đề: BẾ GIẢNG
MÙA CAU
5/9/2017 10:50:17 PM
MÙA CAU
Ở làng thị là người lười nhất, ít học nhất và như vậy đồng nghĩa với việc thị là người nghèo nhất rồi. Đã vậy thị cũng là người xấu nhất,...
chu đề: MÙA CAU
TẠM BIỆT EM, ĐÀ LẠT
5/8/2017 11:41:05 PM
TẠM BIỆT EM, ĐÀ LẠT
Cuộc gặp gỡ kết thúc ở đó, chẳng ai biết đã chấm hết hay chưa.
***
1. 10:00 pm, xe khởi hành.
"Mày mang chi nhiều đồ...
chu đề: TẠM BIỆT EM, ĐÀ LẠT
TÓC PHƯỢNG
4/30/2017 9:54:53 PM
Ông giáo già ho nghe khan lắm, có lẽ do sặc bụi phấn, rồi điềm tĩnh nói với chúng tôi, các em sẽ thấy tình yêu tuổi học trò hiện tại chỉ là cơn gió...
chu đề: TÓC PHƯỢNG
Yêu Hay Là Không (Chương 1 )
4/13/2017 11:52:07 PM
CHƯƠNG 1
Phương mở mắt. Đêm Hà Nội không sao, chỉ thấy ánh đèn nhạt nhòa trên những con phố nửa tỉnh nửa mê. Tiếng xe chở hàng ù ù, lướt qua màn...
chu đề: Yêu Hay Là Không (Chương 1 )
Thư giãn Cười chút nhé mọi người
4/12/2017 1:25:14 PM
Càng nhìn càng tiếc
Vợ nói với chồng: "Này, anh đừng có mà để mắt nhìn theo những cô gái đấy. Anh phải hiểu rằng, mình là người có vợ rồi!"
...
chu đề: Thư giãn Cười chút nhé mọi người
|