U-League khu vực phía Bắc: Không khí cuồng nhiệt làm tan cả “giá băng”
.Bóng đá Futsal trên sàn gỗ với sân chơi U-League đầy ắp những phá tranh chấp quyết liệt.
Ở nội dung Futsal, Đại học (ĐH) Khoa Tự Nhiên Hà Nội dù chơi hơi thiên về phòng thủ, chớp thời cơ mở các đợt phản công trong 2 hiệp đấu chính. Nhưng trước một đội bóng chơi đồng đều hơn là ĐH Đại Nam, cuối cùng họn đành chịu bị loại sớm với kết quả sít sao 2-3. ĐH Đại Nam đi tiếp vào bán kết.
Trận đấu giữa 2 đội ĐH Kinh Tế ( ĐHQG Hà Nội) và ĐH Thương Mại Hà Nội đã diễn ra trong tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt suốt thời gian bóng lăn. Một cổ động viên ĐH Thương Mại Hà Nội nói với chúng tôi, bầu không khí này có thể làm tan cả “băng giá” các anh chị ạ!.
Vâng, nhà thi đấu Gia Lâm Hà Nội đã có một buổi chiều “nóng hầm hập” bởi cổ động viên ĐH Thương Mại Hà Nội quá hoan hỉ trước chiến thắng đậm đà của đội nhà 8-1 trước ĐH Kinh Tế. Họ làm tất cả để ăn mừng chiến thắng tuyệt đối.
U-League 2010 nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các trường ĐH, CĐ trên cả nước
Ở nội dung Cheerleading , các sinh viên ĐH Đại Nam đã tiếp tục bảo vệ danh hiệu người chiến thắng.
Họ vào cuộc rất chuyên nghiệp với những pha phô diễn kỹ thuật tung người nhào lộn trên không một cách điêu luyện. ĐH Đại Nam đã xuất sắc vượt ĐH Tự Nhiên (35,33 điểm) và ĐH Thương Mại HN (34.33 điểm) để giành vị trí đứng đầu cùng với ĐH Kinh Tế (36 điểm) đi tiếp vào bán kết. Đối thủ ở bảng Cheerleading của đại diện phía Bắc sẽ là ĐH Sư phạm TP.HCM và Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng.
Bên cạnh đó, ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đã ghi tên mình ở vòng chung kết toàn quốc bảng futsal U-League 2010.
Đây là bất ngờ lớn nhất của U-League 2010, đó là lần đầu tiên một trường ĐH đã giành chiến thắng kép ở cả 2 nội dung: Footsal và Cheerleaders
Một màn Cheerleaders ấn tượng tại bảng phía Bắc (12/12/2010) và...
Nhưng dư âm đọng lại nhiều nhất cho ngày thi đấu đầu tiên của U-League khu vực phía Bắc lại chính là phần thi tài năng để chọn ra 2 người đẹp đi tiếp vào vòng “ Siêu hoa hậu U-League 2010). Ban Giám khảo chưa thể nói điều gì ở vòng thi đầu tiên, như vậy 4 “bông hoa đẹp nhất, tươi tắn nhất” đại diện cho 4 trường ĐH phía Bắc, ai sẽ đi tiếp, tất cả vẫn là ẩn số : Đỗ Thùy Linh- ĐH Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội. Nguyễn Thanh Hương- ĐH Đại Nam. Nguyễn Bích Liên- ĐH Thương mại Hà Nội. Vũ Hồng Nhung- ĐH Kinh Tế ĐH QG HN. Ai sẽ vào tranh tài cùng các đại diện của khu vực miền Nam gồm Trần Thị Kiều Ngân (ĐH Kiến Trúc TP.HCM) cùng Phạm Trần Mỹ Hương (ĐHKHXH & NV TPHCM) và khu vực miền Trung là Mai My My ( ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng ) và Huyền Trang ( ĐH Sư Phạm Đà Nẵng ) .
Ai sẽ là gương mặt đại diện cho Miss U-League khu vực phía Bắc? Hãy chờ xem nhé!
...trước đó tại bảng phía Nam.
Giải SV Văn Thể Mỹ U-League 2010, đã đi được 2/3 chặng đường. Dù ra miền Trung, rồi ngược vào Nam, hay hôm nay, giải đang hâm nóng tiết trời se lạnh giữa đông ở đất Bắc, ở đâu U-League 2010 đi qua, cũng lưu lại những kỉ niệm thật đẹp, những phút giây tâm hồn bỗng thăng hoa và đọng lại những dư vị khó quên trong lòng các bạn trẻ Đà Nẵng, TP.HCM.
Những cung bậc cảm xúc, những tiếng hò reo vang dội, những khuôn mặt háo hức ấy sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với các nhà tổ chức sự kiện (gồm kênh Let’s Việt VTC9 phối hợp với Cty CP Truyền thông Latsata, Bộ GD-ĐT, Tổng cục TDTT, LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ TP.HCM), đơn vị tài trợ (nhãn hàng Trà xanh có ga Ikun thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Thay cho nhiều lời đề nghị, thỉnh cầu, sân chơi học đường rất mong Giải SV Văn Thể Mỹ U-League hãy cứ đến hẹn lại lên để những trận cầu hay, những màn thi đấu đẹp tiếp tục làm phong phú đời sống tinh thần sinh viên cả nước.
Độc giả báo mạng, nhất là các bạn SV quan tâm đến giải đấu hãy truy cập vào www.u-league.vn. Ngoài ra, còn có chương trình đồng hành cùng giải với 5 phút mỗi ngày vào lúc 20g30 đếm. Riêng các trận đấu được truyền hình trực tiếp từ 15g đến 17g30 chủ nhật hàng tuần trên kênh Let’s Viet - VTC9.
Nguồn http://u-league.vn