Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/02/2015 13:02 # 1
jayqh1103
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 193/210 (92%)
Kĩ năng: 5/70 (7%)
Ngày gia nhập: 28/12/2012
Bài gởi: 2293
Được cảm ơn: 215
Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Jim Raynor


Cùng tìm hiểu về sự xuất hiện của Jim Raynor trong Heroes of the Storm!

Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Jim Raynor

Tiểu sử

Jim Raynor là một đô đốc Confederate trên Mar Sara tại thời điểm diễn ra các cuộc xâm lược đầu tiên của loài Zerg trên thế giới ấy. Mặc dù đã dũng cảm chiến đấu với những kẻ xâm lược ngoài hành tinh và bảo vệ rất nhiều mạng sống, anh đã bị bắt bởi lực lượng của Confederate với lý do phá hoại tài sản của Confederate tại Backwater Station. Sau đó anh đã được giải phóng bởi con trai Arturus Mengsk của Korhal, một tổ chức chống lại Confederate, Raynor đã chọn con đường chiến đấu bên cạnh họ.

Sự thèm khát đối với quyền lực và sự lớn mạnh một cách thiếu thận trọng của Mengsk sớm gây rắc rối cho Raynor. Cuối cùng sự phản bội của trung úy Sarah Kerrigan và những hành động nhẫn tâm của loài Zerg đã tấn công liên minh những thế giới cho Raynor thấy rằng Mengsk không hề tốt hơn những kẻ áp bức. Anh tìm cách lật đổ hắn ta.

Raynor dẫn đầu một cuộc nổi dậy với đội quân của những đứa con của Korhal và chiếm chiếc chiến hạm đầu đàn của Mengsk, Hyperion và một hạm đội các tàu nhỏ. Trong khi cố gắng giải cứu Kerrigan từ hành tinh Char của loài Zerg, Raynor gặp Protoss có và đã có được sự tôn trọng từ các dũng sĩ Executor Tassadar. Sự trung thực thẳng thắn của Raynor giúp ông tiến đến mối quan hệ giữa Tassadar và Zeratul.

Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Jim Raynor
 

"Có thể không phải là ngày mai, người bạn yêu quý. Nó thậm chí có thể không xảy ra với một đội quân sau lưng tôi. Nhưng hãy yên tâm: Tôi là người đàn ông, người mà sẽ giết bạn vào một ngày nào đó. Hẹn gặp bạn” - câu nói nổi tiếng của Jim.

Raynor và quân đội của anh đã chiến đấu bên cạnh các Protoss trong nhiều chiến dịch và đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến với sự xâm lược United Earth Directorate. Một bước ngoặt của số phận, Raynor tạm thời liên minh với Arcturus Mengsk và Queen of Blades, Sarah Kerrigan. Mặc dù hai kẻ bạo chúa này chiến đấu chống lại một kẻ thù chung, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi liên minh mong manh của họ sụp đổ. Cuối cùng Kerrigan là người đã quay lưng lại với các đồng minh xưa của mình và tung ra các đòn tấn công đầu tiên, nhiều đồng đội của Jim Raynor đã chết trong cuộc chiến chống lại Kerrigan.

Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Jim Raynor
 

Raynor thoát khỏi cuộc tàn sát và thề sẽ trả thù. Mặc dù vậy, với đầy đủ sức mạnh của Zerg Swarm và quyền hạn to lớn của Queen of Blades, cơ hội của anh có vẻ vô cùng mong manh. Cuối cùng, kiệt sức và vỡ mộng, Raynor trở lại lãnh thổ của Terran để lãnh đạo một phong trào chống lại sức mạnh ngày càng rộng lớn của sự thống trị lãnh địa của Arcturus Mengsk. Những năm chiến đấu này đã không diễn ra tốt đẹp. Arcturus Mengsk đã sử dụng đến những vũ khí mạnh nhất của mình – khả năng hùng biện, sức mạnh của truyền thông và thông tin đại chúng- để làm giảm những nỗ lực của Raynor.

Raynor vẫn là kẻ thù số một đối với sức mạnh của Terran Dominion. Mengsk nhận thấy việc tiếp tục tồn tại của Raynor là một thách thức đối với quyền lực của mình. Tuy nhiên, Mengsk cũng thận trọng trong việc tạo ra một kẻ “tử vì đạo” bằng cách dựng lên Raynor đã bị ám sát, và do đó, hắn đã thực hiện những bước để giữ Raynor và những người theo anh liên tục bị săn đuổi và ám sát, không cho họ cơ hội để có được thời gian nghỉ ngơi và xây dựng sức mạnh của họ.

Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Jim Raynor
 

Những năm giao tranh với các nguồn lực vô tận của Dominion đã làm tiêu hao lực lượng của Raynor. Raynor đã phải sử dụng đến công việc lính đánh thuê chỉ để có đủ kinh phí sửa chữa và tái vũ trang trong thời gian ngắn.

Hiện nay Raynor dường như đang mất dần đi niềm tin: anh uống rất nhiều và đổ lỗi số phận của Kerrigan cho chính mình. Hận thù của anh đối với Arcturus Mengsk đã trở thành một vết thương đau nhức.

Raynor là một nhà lãnh đạo tốt và một chiến lược gia xuất sắc, mặc dù anh không qua bất kỳ một khóa đào tạo hoặc nền một nền tảng chính thức nào đó. Anh đã học được kỹ năng của mình thông qua kinh nghiệm, và vì thế anh không bị trói buộc bởi định kiến của những "cuốn sách" nói là đúng hay sai. Raynor sẽ hiếm khi có kế hoạch được vạch ra cụ thể, nhưng anh có một khả năng tuyệt vời để cải thiện và chuyển hướng các kế hoạch trong những tình huống nhất định bằng cách sử dụng bất cứ điều gì anh có trong tay.

Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Jim Raynor
 

Raynor là một người đàn ông với một quá khứ. Anh đã từng cộng tác cùng tên tội phạm khét tiếng Tychus Findlay; Họ là một cặp đã hành động cùng nhau trong 321 Colonial Rangers Battalion "Heaven’s Devils" về phía cuối của Confederacy / Kel-Morian Guild Wars. Raynor và Findlay lần đầu tiên gặp nhau ở Fort Howe trên Turaxis II sau khi Findlay kết thúc thời gian ba tháng trong một cơ sở cải huấn quân sự vì hành hung một chỉ huy.

Tôi đoán anh không phải là một Confederate, nếu không phải thì thực sự là đáng tiếc.

Tôi đoán anh không phải là một Confederate, nếu không phải thì thực sự là đáng tiếc.

Trong giai đoạn cuối cùng của Guild Wars, Raynor và Findlay đã bị cáo buộc phạm tội ngộ sát trong một nhiệm vụ trên Turaxis II. Về phần mình, Raynor và Findlay biết rằng cấp trên của họ đã đổ lỗi cho thất bại của hoạt động và điều này hiển nhiên dẫn đến cái chết. Hai người đàn ông chạy trốn khỏi quân đội ngay sau đó, nhận thức rõ rằng họ sẽ không bao giờ nhận được một phiên xử công bằng, nó có nghĩa là làm xấu danh tiếng của các chỉ huy Confederate.

Bộ đôi này vẫn ngoài vòng pháp luật nhiều năm cho đến khi Tychus đã bị bắt bởi việc thực thi pháp luật của Confederate và bị kết án với cuộc sống trong trại giam lạnh lẽo. Còn số phận của Jim Raynor, vị đô đốc tài ba của chúng ta hiện vẫn đang bặt vô âm tín.

 

Nguồn: Gamek.vn

 



༼ つ ◕_◕ ༽つ I'm so o.p. Plz neft ༼ つ ◕_◕ ༽つ

༼ つ ◕_◕ ༽つ I'm so o.p. Plz neft ༼ つ ◕_◕ ༽つ

༼ つ ◕_◕ ༽つ I'm so o.p. Plz neft ༼ つ ◕_◕ ༽つ

༼ つ ◕_◕ ༽つ I'm so o.p. Plz neft ༼ つ ◕_◕ ༽つ


 
Các thành viên đã Thank jayqh1103 vì Bài viết có ích:
13/02/2015 22:02 # 2
loangiangho
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 13/02/2015
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Tiểu sử tướng Heroes of the Storm: Jim Raynor


KT Loạn Giang Hồ - OPENBETA 14h00 14/02/2015 -Tặng Skill 150 Khi Chuyển Sinh Lần Đầu
 
http://kt.loangiangho.net/2015/02/kt-loan-giang-ho-openbeta-14h00.html



 
Các thành viên đã Thank loangiangho vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024