Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/08/2013 10:08 # 1
Cafecatuan
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/08/2013
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Buồn tình đi cà phê thế nào mới hết


Tâm sự ai mà chẳng có, mà chuyện đời chuyện nghề chuyện gia đình chuyện trai gái cứ quanh quẫn mãi khiến ta mệt mỏi.

Lắm lúc mình cứ muốn thét lên cho giải tỏa nhưng ngặt nỗi là cái đất Sài Gòn này quá chật, hét lên thì bị nói là điên,đi đâu đó thì lại mất cả giờ mà chẳng có hứng đi.

Ừ thì đi cà phê cho thư thả lại đã !

Nhưng cà phê ở đây thì muôn ngàn chỗ và muôn ngàn kiễu.

Hôm qua vừa nghe một ông anh khá rành cà phê chỉ cho cái thú uống một ly cà phê nguyên chất ngon, nào là từ chọn giống, đất trồng, phơi bao lâu, rang thế nào, chọn phin pha ra sao, chọn hạt rang cỡ nào, nước đun pha bao nhiêu độ, bao lâu thì phải chảy cho hết, uống đá hay nóng, sữa hay mộc, đường loại nào, sữa loại nào mà chóng mặt. 

Hôm nay dắt xe ra định đi thì khựng lại nghĩ:" Nên đi quán nào ta ? nó có ngon không ? giá thế nào ? gần hay xa ......."

Âu  cái sự đời nó vậy, muốn tìm nơi để rút vào nhấm nháp khoảng lặng riêng cũng phức tạp. Mình biết rồi thì lại ngại ngần mà không biết đôi khi lại là hạnh phúc nhỉ. Giá mà trước khi dắt xe ra không nghe chia sẽ của ông anh về cà phê nguyên chất thực sự ngon thế nào thì mình cũng không do dự như giờ, nhưng nghĩ lại thì cũng nghĩ thoáng, biết rồi để còn so còn sánh chứ không biết mình lại như những người khác uống như uống trà đá, hớp hớp rồi gật gù mà chẳng biết nó ngon và ý nghĩa thế nào.

 

Thôi đi đây, tạm biệt những bộn bề lo toan,

Tạm biệt những khúc mắc tình cảm,

Tạm biệt tâm sự thường ngày

Tôi dành 90 phút để lòng tĩnh lại trong một góc nhỏ với ly cà phê là bạn, để thảnh thơi dù chỉ một tiếng hơn thôi, để rồi sau đó nhập lại với nhịp sống như tôi đã từng bao năm nay.

 




Được chỉnh sửa bởi Nghiem_huyen vì:xóa link ẩn
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024