Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/05/2010 12:05 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Đánh bại Bayern, Inter Mourinho đi vào lịch sử


 - Cú đúp đầy nghệ thuật của Diego Milito giúp Inter Milan giành được vinh quang cuối cùng ở mùa giải này khi hùng dũng vượt qua Bayern Munich để bước lên ngôi vô địch Châu Âu. Mourinho tiếp tục cho thấy mình là một HLV vĩ đại khi đưa Inter Milan gia nhập danh sách những nhà vô địch tuyệt đối với cú ăn ba Serie A, Coppa Italia, Champions League...
Trận chung kết Champions League đã diễn ra một cách hết sức hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động lựa chọn lối chơi cởi mở ngay từ những phút đầu. Dù cả Inter lẫn Bayern đều có những niềm hy vọng của riêng mình nhưng điểm khác biệt giữa họ chính là Diego Milito.

 
 Diego Milito tỏa sáng với cú đúp đưa Inter Milan lên ngôi vô địch (Ảnh: Internet)

Tiền đạo người Argentina đã có những tình huống tỏa sáng tuyệt vời và ghi hai bàn thắng đưa Inter Milan bước lên ngôi vô địch. Hai pha làm bàn của Milito đều chứng tỏ khả năng xử lý bình tĩnh và đầy sự khôn ngoan của tiền đạo người Argentina. Dù Inter Milan có thể chiến thắng bằng một cách khác ngày hôm nay nhưng rõ ràng là những bàn thắng của Milito đã giúp họ tiến tới ngai vàng một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

Inter Milan giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch mới của bóng đá Châu Âu nhưng người ta không thể không dành cho Bayern Munich những lời khen ngợi khi Hùm xám đã làm tất cả những gì có thể để chiến đấu chống chọi lại số phận. Với Bayern Munich, việc lọt vào trận chung kết đã là cả một thành công nhưng rõ ràng, chức vô địch thì chỉ có một và Inter Milan xứng đáng hơn với ngôi vị thống trị Lục địa già.

Chiến thắng của Inter Milan, xét trên một khía cạnh nào đó thì cũng chính là chiến thắng của bóng đá Italia khi họ vẫn giữ nguyên được 4 suất tham dự Champions League của mình ở mùa giải 2011/2012. Tuy nhiên, Serie A có thể sẽ phải chạnh lòng khi chỉ có duy nhất một cầu thủ người Italia được Mourinho tung vào sân, nhưng chỉ là khi trận đấu đã bước vào những phút bù giờ.

Dẫu vậy, chiến thắng của Inter Milan sau 38 năm chờ đợi chẳng thể vì thế mà trở nên nhạt nhòa. Vinh quang này là dành cho chủ tịch Moratti, dành cho Jose Mourinho và dành cho Inter Milan - những "vị Vua đáng ghét" đã thống trị bóng đá Italia suốt những năm qua và bây giờ đến lượt cả Châu Âu phải cúi rạp mình trước họ...

Đội hình ra sân:

Inter Milan: Julio Cesar, Maicon, Chivu, Samuel, Lucio, Zanetti, Cambiasso, Sneijder, Pandev, Eto'o, Milito

Bayern Munich: Butt, Lahm, Badstuber, Van Buyten, Demichelis, Robben, Bommel, Schweinsteiger, Altintop, Olic, Muller


Trung Dũng
(TinTheThao.com.vn)



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024