Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/02/2023 20:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Đừng tắt thông báo ngày sinh nhật, đừng tạo cơ hội cho ai đó quên chúng ta.


Tớ đọc đâu đó vài bài viết về việc "tắt thông báo ngày sinh nhật trên Facebook" như một cách thức để biết ai còn là bạn mình. Không phải 1 bài đâu, mà rất nhiều bài viết tương tự như vậy.

Nhưng tớ thật sự không thích điều đó.
Tớ không thích việc chủ động để bị lãng quên.


Cậu biết mà, thế giới của người trưởng thành có bao giờ dễ dàng đâu.
Giữa những deadline, những dự án. Giữa việc luôn phải phát triển bản thân và chăm sóc gia đình.
Chúng ta còn bao nhiêu thời gian cho phần còn lại của thế giới?

 

Gần đây nhất cậu đã bỏ quên sinh nhật của ai rồi?
Là người đó không quan trọng hay vì cuộc sống đã cuốn cậu đi đến mức VÔ TÌNH quên mất hôm nay là sinh nhật của họ?
Cậu có tiếc nuối không?

Thành thật nào, cậu đã đánh mất đi bao nhiêu người bạn chỉ vì "bận rộn mà ít nói chuyện với nhau"?
Có phải đôi khi cũng muốn hỏi thăm nhau đó, nhưng rồi lại luẩn quẩn chẳng biết bắt đầu như thế nào.
Chẳng lẽ là "-dạo này sao rồi? - khỏe không?", nghe thật xa lạ, sáo rỗng và đầy xã giao nhỉ.

Bật thông báo lên, cho nhau một lý do để bắt đầu kết nối với ai đó. Hoặc để bắt đầu một mối quan hệ nào đó?
 

  • Tắt thông báo không chắc giúp cậu biết được ai là bạn, ai là người quen. Nhưng tớ cam kết, nếu bật, cậu sẽ biết được mối quan hệ nào còn kết nối, mối quan hệ nào chỉ là xã giao.
  • Rõ ràng cậu đã bật thông báo, người ta online, người ta thấy, người ta còn ngại gửi cho cậu câu chúc mừng sáo rỗng thì chắc hẳn mối quan hệ ấy cần xem xét lại ít nhiều.
     

À mà tớ cũng biết cảm giác háo hức chờ mong ai sẽ nhớ ngày sinh nhật của mình rất tuyệt.
Nhưng tớ cũng rõ nếu những người chúng ta kì vọng lỡ quên thì sẽ buồn cỡ nào, như đã nói ở trên, có rất nhiều thứ sẽ cuốn chúng ta đi khi chúng ta trưởng thành.

Thôi thì đừng tạo cơ hội để trái tim bị tổn thương, bật thông báo lên, nhận vài lời chúc mừng, kỷ niệm một ngày sinh nhật vui vẻ. Chúng ta đủ lớn, đủ biết đâu là người thương mình, không cần bất kì bài test nào mới nhận ra điều này đúng không.

Tớ là Kate, nếu hôm nay là sinh nhật cậu, inb tớ nhé, tớ sẽ chúc mừng sinh nhật cậu thật hoành tráng.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024